Chuyện ma mà tôi sắp kể ra đây là hoàn toàn có thật , tuy không có gì là rùng rợn cả , nhưng cũng xin góp phần cho diễn đàn thêm vui vẻ
Chuyện ma trời Tây
Tôi sang Tây định cư theo diện đoàn tụ , lúc đó ở bên âu châu đang là mùa đông, mà mọi người biết rồi đó , vào mùa đông thì đêm dài ngày ngắn. Tuyết rơi trắng xóa .
Nơi tôi ở là một ngôi nhà cổ , được xây dựng vào khoảng thập niên 1900.
Những ngày đầu thì không có gì cả, khoảng 2 tháng sau thì mới bắt đầu.
Hôm đó tôi thức dậy khoảng 6 giờ sáng , trời vẫn tối thui vì đang là mùa đông, tôi vẫn nằm trên giường vì tưởng còn sớm , đang căng mắt nhìn khắp phòng ngủ thì tôi chợt thấy bóng ngươi đàn ông tây phương cao to , mặc bộ quân phục cách đây khoảng 60 năm về trước, cứ đứng sừng sững khoảng 20 giây thì biến mất.
Đây là lần gặp ma đầu tiên của tôi .Để khi nào có dịp tôi sẽ kể tiếp....còn nhiều chuyện ly kỳ nữa cơ ,như tôi đã nói , chuyện ma của tôi tuy không rùng rợn và hấp dẫn như chuyện của các bạn nhưng cũng tạm gọi là .." mua vui một vài trống canh"