tritue
Đai Nâu


Phật pháp là tùy duyên
Am thiền nơi cứu khổ
Phải phổ độ chúng sanh
Sao có cảnh tranh giành
Bán buôn sao đắt ế
Người bệnh như tàn phế
Tìm đến ghế phật ban
Phân chánh tà đôi đàng
Mắt thần nhìn thấy được
Trời cao đã ban phước



Cho người tu phục dược
Để cứu độ được nhân
Thầy giải nghiệp mọi phần
Chúng sanh đang đau khổ
Tiền phải dùng đúng chỗ
Tiền không phải phổ độ
Biết gánh nghiệp chúng sanh
Xin đừng có phân manh
Ráng tìm hiểu phật pháp
Đừng phát ngôn bá láp
Mồm ăn nói tạp nhạp
Như kẻ dại mập mờ
Tâm hồn chẳng nên thơ
Ăn nói như dại khờ
Tu sao không bờ bến

__________________
VÔ MÊ RA TỈNH
MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM


tritue
Đai Nâu

Lời Mẹ dặn

Gửi Thầy Hậu

Biết phận sự con đừng than thở
Đạo muôn đời nhắc nhở danh thơm
Nhục vinh chẳng nghĩ mất còn
Chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ ban
Dầu đạo pháp gian nan khổ cực
Hay đắng cay nghiệp lực khảo nhồi
Một lòng thệ nguyện con ơi
Thần minh chứng giám, đất trời rõ thông
Chớ chán nản thay lòng đổi dạ
Muốn đắc thành đạo quả,phải hành
Truân chuyên thử thách tồn sanh
Là đường tiến hóa,luật hành người tu
Chớ nghĩ tới giận,thù,oán,ghét
Chí đại hùng ,học phép từ bi
Đức ân vạn sự khó bì
Dầu cho lao khổ xá gì bản thân
Thương nhớ mẹ, phải cần lo đạo
Mới xứng danh con thảo rồng tiên
Đáp đền thất tổ cửu huyền
Sanh thành phụ mẫu tại miền trần gian
Dù khanh tướng giàu sang khó sánh
Phật thánh tiên dụng tánh thảo hiền
Nghiệp trần dù lắm oan khiên
Thành lòng tu niệm mẹ hiền giải oan
__________________
VÔ MÊ RA TỈNH
MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM


tinhkhithan
Đai Đen


"Hàng ngày cuộc sống đi qua
Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng"
Bụi Trần chỉ biết ước mong
Mà lòng không tịnh sẽ không thấy đường
Bụi mờ che lấp tình thương
Trần trụi như thể bộ xương không hồn
Nói lời thô lỗ mất khôn
Lời hay không học tự chôn bụi trần
Kỳ này nước đã đến chân
Không tu,không tịnh thánh thần không tha
Luật Trời chỉ rõ kỳ ba
Một là thi đậu,hai ra bụi mờ
Học lại từ cõi u mơ
Cho hồn đi học dại khờ nên khôn
Học cho đủ đức thì tồn
Khai tâm tĩnh trí Phật môn ráng tầm
__________________
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
ĐI LỄ NHIỀU LÀ ĐIỀM SUY CỦA XÃ TẮC
NGỘ ĐẠO NHIỀU LÀ ĐIỀM THỊNH CỦA QUỐC GIA

Theo Dh nghe 3 câu thơ trên giống như các cô hoặc cậu về chúc mẹ Diệu trì Điạ Mẩu.ko biết có phải ko?