kết quả từ 1 tới 20 trên 29

Ðề tài: QUYÊN GÓP ĐỂ XÂY CHÙA CÓ PHẢI LÀ CÔNG ĐỨC LỚN NHẤT?

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Thumbs down QUYÊN GÓP ĐỂ XÂY CHÙA CÓ PHẢI LÀ CÔNG ĐỨC LỚN NHẤT?

    Chiều nay, lang thang trên đường tôi rẽ vào một quán cf ở một góc ngã ba đường, đối diện phía bên kia góc đường là một công trình đang phá dỡ bên ngoài có một bức hình phối cảnh một ngôi chùa nguy nga, đồ sộ có tên là "CHÙA PHẬT HỌC". Ngôi chùa nằm ngay trung tâm của đại lộ lớn nhất thành phố Cần Thơ (Đại lộ Hòa Bình). Cũng chính vì địa thế đắc địa này mà ngôi chùa cũng là nơi rất đông phật tử thường xuyên đến đây lể bái, nhất là vào các ngày sóc vọng hoặc các ngày lể lớn của phật giáo trong năm.

    Ngôi chùa Phật Học trước khi bị phá bỏ xây chùa mới!

    ngôi chùa sau khi phá dỡ


    Mới cách nay không lâu tôi có dịp cũng ghé qua lể phật nơi này, theo tôi (một người làm nghề xây dựng) thì ngôi chùa tuy có hơi đơn sơ so với các ngôi chùa khác trong khu vực nhưng nhìn chung các hạng mục, các kết cấu còn khá vững chắc, nếu xây mới cũng phải mất vài tỉ đồng trở lên, ấy vậy mà có lẽ các sư ở đây không hài lòng lắm và cho đập phá đi để xây lại một ngôi chùa mới, tuy không biết rỏ dự án xây dựng ngôi chùa mới này là mất bao nhiêu tiền nhưng với hình phối cảnh bên ngoài tôi phỏng đoán giá trị xây mới của nó không dưới con số 7 tỷ đồng. Tôi không dám nói quyết định này của các thầy trong chùa là phung phí hay ghanh đua nhau nhưng điều tôi biết chắc rằng tiền để xây dựng ngôi chùa này là từ sự quyên góp của bá tánh.

    Trong kinh sách có chỉ rỏ công đức mà một thiện nam, tín nử bỏ ra quyên góp để xây dựng chùa là vô cùng lớn, lớn đến không thể nghĩ bàn. Có lẽ vì mọi người đọc được cái công đức lớn ấy nên quyên góp cũng không hề nhỏ. Tiếc thay, chiều nay một cảnh tượng khác đã làm tôi phải suy nghĩ.

    Góc bên này của con đường (đối diện ngôi chùa đang xây dang dỡ) là một bà lão mù, hai mắt bà ấy không còn nhìn thấy đường, tay cầm xấp vé số và một chiếc nón lá bên trong có một cuốn giấy dò vé số, tay kia run run cầm chiếc gậy nhựa mà lúc nào cũng như chực rơi ra khỏi cánh tay bà lão.

    Sau cơn mưa bà lão vẫn ngồi nơi góc đường với đôi tay run rẩy không cầm nổi chiếc gậy và đôi mắt mù lòa khiến bà không còn cách nào khác phải đi vệ sinh tại nơi mình ngồi!

    Bà ngồi đó từ lúc nào tôi cũng không rỏ, chỉ biết từ khi bước vào quán nhát trông chung quanh một lượt tôi đã thấy bà. Trời chiều tháng 6 gió cuốn mù mịt, mây đen kéo đầy trời, mọi người trên đường ai ai cũng vội vội vàng vàng để kịp tránh cơn mưa lớn sắp đến, chỉ có bà vẫn ngồi nơi đó dường như bà không hay biết đến diễn biến xung quanh mình, chỉ biết lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói yếu ớt mà phải là người đứng gần mới nghe rỏ được "vé số đây! mua giùm ít tờ vé số mấy cô, mấy cậu ơi!".

    Dường như giọng rao của bà quá nhỏ hay vì mọi người quá tất bậc chạy mưa mà chẳng ai quan tâm đến bà. Ngay lúc đó có một chị chạc tuổi tứ tuần, tay cầm xấp vé số tay còn lại dẫn chiếc xe đạp cũ nát chực tới nắm vội tay bà lão kéo vào một góc và nói lớn: "trời mưa rồi, bà dzô đây đi, ai mà mua được!?". Vũ Thần như chờ có giây phút này rồi chợt một trận mưa lớn đổ ập xuống.


    Lát sau cơn mưa vừa tạnh, tôi đã thấy bà đứng lại chỗ góc đường đó, lần này bà ngồi phệt xuống tôi còn đang nghĩ ngợi buân quơ thì chợt bà bất thần khi quang sang chỗ bà ngồi, thấy bà két tụt quần xuống, bà đi vệ sinh ngay chỗ bà ngồi đó, chỉ kéo cái nón lá che hờ. Tôi như chết lặng mà tự hỏi vì tại làm sao!? Nhưng đôi mắt mù và đôi bàn tay run rẩy không cầm nổi chiếc gậy nhựa đã trả lời tôi câu hỏi ấy!

    Tôi tự hỏi mình!? Trên con đường tu hành việc yếm ly, thanh tịnh để tự rột rữa thân tâm của chính mình mà Thích Ca Mâu Ni đã dạy có hoàn toàn như người ta nghĩ không!?

    Nếu ai đó nói La Hán đường!? (Cách tôi gọi những người tu phạm hạnh theo lối thoát tục để tiến tới đắt quả vị La Hán - Nam Tông) hay Bồ Tát Đạo (Cách tu hành của trường phái Bắc Tông. Tất cả kinh sách phật điển điều chỉ rất rỏ rằng, nếu bạn cúng dường chư phật, chư tăng 100đ. thì công đức đó là vô cùng to lớn, nhưng nếu 100đ đó bạn dành cúng dường cho một kẻ hành khất,một người bệnh tật thi công đức đó còn lớn gấp vạn, trăm vạn lần so với công đức cùng dường chư phật, chư tăng vì bạn đang hành theo những lời phật đã dạy!

    ẤY VẬY MÀ CHỈ CÁCH NHAU MỘT GÓC ĐƯỜNG THÔI, MỘT NGÔI CHÙA HOÀNH TRÁNG, KHANG TRANG BỊ PHÁ BỎ ĐỂ XÂY MỚI MỘT NGÔI CHÙA KHÁC TO HƠN LỚN HƠN, ĐẸP HƠN MÀ NGƯỜI TA VẪN CÓ DƯ TIỀN ĐỂ XÂY, CÒN GÓC ĐƯỜNG BÊN NÀY, VÌ MƯU SINH MỘT BÀ LÃO CÙNG KHỔ LẠI CHẲNG MỘT AI ĐOÁI HOÀI!?

    CÁI HƯ DANH, CÁI ĐỔI TRÁC HIỆN TIỀN NGAY TRONG CỬA PHẬT VÀ NGAY TRONG SUY NGHĨ CỦA NHỮNG NGƯỜI PHẬT TỬ?!?

    HAY HỌ NGHĨ RẰNG MANG TIỀN CÚNG PHẬT THÌ ĐƯỢC PHƯỚC LỚN (VÌ PHẬT CÓ QUYỀN NĂNG SIÊU VIỆC CÓ THỂ BAN PHÁT CHO HỌ MỌI MƠ ƯỚC) CÒN MANG TIỀN CHO BÀ LÃO GIÀ CHẲNG ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ CHĂNG?!
    Last edited by NewWind; 30-06-2012 at 09:56 PM.
    ...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Mật tông vấn đáp
    By ductri16580 in forum Mật Tông
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-09-2014, 11:53 AM
  2. cuộc sống của chư thiên.
    By tukt73_37 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 23-12-2012, 10:28 PM
  3. Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 14-04-2012, 07:14 AM
  4. hỏi bài giảng kinh Bát Nhã
    By Dieuchi in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 03-02-2012, 03:21 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •