Chào các bác trong gia đình vô hình!
Em mới gia nhập, cũng do nhà co chuyện nên em mới tìm hiểu về thế giới bùa ngải. Số là chồng em đầu năm vừa rồi có về phép thăm nhà. Khi quay trở lại thì em thây rất lạ là cứ lảng tránh em, nói chuyện thì không nhìn thẳng. Đêm ngủ thì nói mớ còn cười khúc khích một mình nữa. Em âm thầm theo dõi thì biết anh ấy hồi về nhà có quen một cô gái.Sau lần gặp đầu tiên thì chồng em tránh không đi chơi riêng và nói rõ là có gia đình, rất yêu em. Cô kia nhắn tin là đã yêu chồng em. Sau đó chả hiểu sao anh ấy đi chơi với cô ấy nhiều lần. Ban đầu em nghĩ là do xa mặt cách lòng nên em đã dùng mọi cách nhẹ nhàng có, nặng có , cuối cùng anh ấy đòi chia tay. Lúc đó em sốc quá nên không ăn uống gì gần 1 tuần. Kết quả em bị sẩy thai.Ban đầu em hận anh ấy lắm và sông li thân, nhưng cũng gần 6 tháng rồi em biết mình vẫn yêu, không thể bỏ được chồng. Em hỏi các bác có cách nào chỉ giùm em, cũng như bác nào biết thầy cao tay thi giúp em với, em muốn thử cách cuối cùng.Vì chuyện này em đã cố gắng thu xếp công viêc để về nước.
Mong nhận được hồi âm của các bác!!!