Chân thành cảm ơn tác giả Zero Không Vô

Hào Quang Phật: Tự Nhiên, Tâm Linh hay Huyền Thuật





Mấy bữa nay, trong giới Phật tử xôn xao một vấn đề khá HOT "Hào Quang Phật ở Bình Dương". Đi đến chùa nào cũng thấy Phật tử phát miễn phí mấy cái dĩa CD, DVD cái đoạn phim ZeroKhongVo up lên mạng hôm trước, hình chụp thì các thợ chụp hình cũng tranh thủ kiếm ăn với giá 20k/tấm mà đắt như tôm tươi. Các đại gia, doanh nhân, người có tiền của cũng nhân cơ hội bỏ tiền làm phước, họ ấn tống hàng thùng thùng CD, DVD, hình ảnh về hào quang phật và cử nhân viên vào các chùa dịp lễ đông khách phát miễn phí. Người người phát dĩa, hình hào quang. Nhà nhà phân phối dĩa hình hào quang. Chưa bao giờ nhiều người cùng phát tâm làm việc thiện đến thế. (cái này good)



Hình trên là thường được các thợ chụp rao bán nhất. Nhờ thế chùa Hội Khánh xưa nay dù là di tích hiếm ai quan tâm bỗng trở thành siêu sao. Hàng tuần đã thu hút 1 lượng khách không nhỏ đến chiêm bái tượng Phật lớn nhất VN, vừa muốn tận hưởng cái cảm giác tâm linh của nơi vừa được cho là phật thị hiện.

Vấn đề thứ 2 rộ lên cũng không kém đó là: Tăng đoàn Mật giáo Tây Tạng. Họ đi đến đâu nơi đó có hiện tượng lạ đến đó. Chùa Quan Âm Cát ở Vũng Tàu cũng có hiện tượng hào quang trổ ra khá đẹp mặc dù lúc đó là 14h30. Do khuất ở núi nên không ai chụp được hết hình ảnh đẹp. Nhớ lại trước đây, ngài Pháp vương cũng về Việt Nam khiến cho 1 chùa ở miền trung hiện cầu vòng lạ mắt. Ở Bình dương được cho là lạ và đẹp nhất và hàng trăm người chứng kiến chụp ảnh quay phim ì xèo khiến cho giới Xì Pam xem hình muốn cho là hàng "Photoshop" cũng phải e dè.



Vụ việc hào quang Phật ở Bình dương đã khiến cho hàng ngàn người hiếu kỳ chạy theo tăng đoàn họ đi đến đâu đoàn người chạy đến đó. Một số người cảm nhận dòng điển quang, năng lượng, ánh sáng ( tùy cách gọi ) của ngài Rinpoche tỏa ra nó cứ hấp dẫn họ chạy theo (trong đó có Zero Không Vô ). Số người khác thì hiếu kỳ, họ chuẩn bị sẵn lỉnh kỉnh nào là máy ảnh, camera, computer như một trạm xứ lý phim KTS rồi bám sát theo bầu trời bên ngoài săn hào quang. Chưa bao giờ phong trào đến chùa nghe giảng lại rầm rộ đến như thế, từng đoàn từng đoàn xe từ các tỉnh xa xôi đã quy tụ lại từ sớm. Những cán bộ, nhân viên, công nhân cũng xin nghỉ giữa buổi chạy vào chùa. Ôi cũng là phước cho Việt Nam và cũng cho Bình Dương.

Zero Không Vô cũng có mặt ở hầu hết các buổi thuyết giảng của Ngài. Phải công nhận là Ngài có năng lượng khá mạnh, nhất là ở những buổi lễ quán đảnh Quan Âm. Các học viên mà Zero Không Vô dẫn theo học hỏi đều than áp lực mạnh quá họ không dám vào chính diện mà đứng xa xa nhìn vào. Thế mà vẫn cứ than không ngớt.

Vấn đề ở đây là: hiện tượng hào quang trên theo các bạn đó là gì? Chỉ là hiện tượng quang phổ tự nhiên hoặc là sự ra tay của thế giới tâm linh?
Nếu là hiện tượng quang phổ tự nhiên thì tại sao các ngày khác Zero Không Vô miệt mài theo dõi bầu trời hy vọng kiếm được 1 tý màu mà có đâu. Nếu là hiện tượng tự nhiên như cầu vòng thì phải xuất hiện ngược hướng mặt trời và vào các ngày có nhiều hơi nước. Ở đây là ngược lại, hào quang xuất hiện vào ngày nóng pà cố không có 1 tý hơi nước và mây trên trời. Tự dưng đến ngày giờ có mấy ông Tây Tạng làm lễ thì mây đen ở đâu đùn đùn ủi lên che măt trời lại và tự xếp xoay thành hình Phật nằm. Và sau khi thành hình xong nó còn tỏa hào quang màu sắc. Sau đó còn tạo hình các tia, các vệt sáng tua tủa ra như phát quang vậy. Nếu là chuyện tự nhiên thì xác xuất bao nhiêu % các ngày trong năm sẽ lại có đủ các hiện tượng kể trên? Zero Không Vô nghĩ là rất thấp hoặc hầu như không có. Chỉ có 1 cách lý giải duy nhất hiện tượng này thuộc về thế giới tâm linh.

Và nếu là của thế giới Tâm Linh thì do ai làm. Do Phật chăng ổng thấy Bình Dương bèo nhèo tâm linh quá ổng hiện ra 1 phát cho người Bình dương tỉnh ngộ mà tu. Do các Đấng khác hay chỉ là thần mây mưa gió xúm nhau tạo hình trên không trung để thị chúng? Có thể là do thần thông của Ngài Rinpoche tạo ra chăng? Ai lại chẳng biết Mật Tông Tây Tạng nổi tiếng về huyền thuật và thần thông hô phong hoán vũ, dời non lấp biển. Hay đó chính là tâm tổng thể mọi người hôm dự lễ, ai cũng nghĩ mong chờ hy vọng có 1 điều gì đó, 1 phép lạ từ cõi Phật và tâm họ đã tạo thế giới. Sức mạnh của Tâm đã đồng loạt tác động vào vật thể mây gió ánh sáng trên trời khiến nó dịch chuyển theo ý họ mong muốn, thế là mây hình Phật được nhào nắn từ họ mà ra.

Nhưng dù là lý do gì chăng nữa thì thật sự Zero Không Vô cũng xin quỳ xuống cám ơn Thượng Thiên đã khiến cho chuyện này xảy ra nhằm cảnh tỉnh con người biết rằng có thế giới tâm linh bên cạnh. Từ đó xui khiến người ta tò mò tìm hiểu thế giới này mà đến được đạo giải thoát.

Zero Không Vô mong các cao thủ có khả năng tâm linh vào nhận xét hình ảnh và đoạn phim rồi cho ý kiến giúp cho mọi người học hỏi và có cái nhìn đúng đắn nhất về hiện tượng huyền bí này.

Bài viết về Hào quang Phật ở Bình Dương được đăng tại đây, các phim ảnh đã được cập nhật mới nhất từ các nguồn Camera không phải bản ĐTDĐ như lúc trước: