Xin kính chào tất cả các sư huynh, tỷ!

Mấy hôm nay Love có chuyện rất lo lắng mà không biết phải làm thế nào? Hôm nay vào đây giải bày, mong được các sư thầy, sư huynh, tỷ... vui lòng giải đáp giúp!

Cách nay khoảng 1-2 tháng, Love tình cờ gọi điện cho mấy người hàng xóm cũ để nói chuyện, hỏi thăm. Xong thì đêm đó đột nhiên nằm mơ thấy mẹ của họ (bà đã mất khoảng 7-8 năm gì đó). Trong giấc mơ thì mình không biết bà ấy đã chết, chỉ nghe được bà ấy nói rằng: "Mẹ của mầy năm 60 tuổi sẽ về với Phật". Ngay lúc đó mình lên tiếng, cùng lúc với 3 chữ cuối của bà ấy là: "Đi vô chùa!".

Tỉnh giấc thì khá lo lắng, vì năm nay mẹ của Love 60 tuổi. Tuy nhiên, cũng không biết làm thế nào.

Cách đây 1 tuần, bà dì của Love đi coi bói. Ông thầy coi cho 3 mẹ con bả xong đều nói với từng người rằng: "Coi chùng có cái tang!". Ổng còn nói là bà dì sắp gặp một người lâu rồi không gặp (con nuôi của bả) và người này sẽ cho bả một số tiền lớn. Sau đó khoảng 20 phút thì người con nuôi đó gọi về và nói rằng 20 ngày nữa sẽ về VN. Nói chung là theo lời bà dì thì ông thầy này coi bói rất đúng.

Nghe thế, Love chợt nhớ đến giấc mơ hôm trước, hoảng quá gọi ổng tới coi. Khi gọi, vì sợ là người lạ ổng sẽ không coi nên Love nói rằng ổng đã coi cho bà dì của Love cách đấy 2 ngày tại Nguyễn Thiện Thuật.

Đến ngày hẹn, ổng tới coi.Ổng nói Love có thể yêu cả đàn ông lẫn đàn bà (điều này đúng, và Love cho rằng cũng dễ đoán, vì Love lớn tuổi rồi mà chưa có gia đình - ổng có hỏi điều này - nhà cửa cũng có).

Những điều sau đó ổng coi thì cũng nói theo kiểu chung chung, chứ không có gì. Riêng có một điều ổng nói làm Love kinh hồn bạt vía đó là: "Coi chừng có cái tang của nữ".

Love cố gắng nhẫn nhịn chờ ổng nói xong mới hỏi: "Cái tang đó là của ai? Xa hay gần (bà con hay sao?)". Thì ổng nói là "gần", có thể đó là em của mẹ, hoặc chị của mẹ, cũng có thể là mẹ.

Nghe đến đó thì Love chẳng còn hồn vía gì nữa cả, gọi điện về kể cho nhỏ em nghe, xong kể luôn cho mẹ nghe (cái này mới đúng là khùng!).

Bây giờ thì không biết là ông thầy coi đúng hay không, nhưng xin cho Love hỏi là giấc mơ như thế và coi bói như thế thì mình làm thế nào để hóa giải?

Cách nay 2 ngày, Love có chạy qua bà thầy bói cũng quen thân, kể cho bả nghe rồi nhờ bả coi. Love khá tin tưởng bà này vì thứ nhất là rất thân với bả, thứ hai là bả coi cũng khá đúng nhiều chuyện tương lai đã xảy ra. Bà này thì quá quen nên chửi Love một chập xong mới coi. Bà ấy nói là không có gì, có tang nhưng là tang của bà con trong họ.

Tạm yên tâm, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng nên hôm nay Love lập topic này, mạo muội nhờ các sư thầy, sư huynh, tỷ... giải đáp giùm là Love nên làm gì? Mong nhận được những lời khuyên quý báu từ mọi người.

Love xin đa tạ!