Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 27

Ðề tài: Tầm Sư Thất Sơn Thần Quyền

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Arrow Tầm Sư Thất Sơn Thần Quyền

    Tôi là 1 người lớn lên ở Đông Anh 1 vùng ngoại thành Hà Nội. Những ngày từ thủa còn bé tôi được về quê chơi thuộc Huyện Ứng Hòa - Tỉnh Hà Tây(cũ ). Tôi thấy chú tôi cho tôi đi xem chú tập võ ở sân đình và chùa ( Chú tôi nói tập ở đây sẽ tiến bộ nhanh hơn - vì chú tôi theo Chính quyền. Hình như có Quyền tà và chính. Tà thì tập ở nghĩa trang, Chính thì tập ở những nơi thanh tịnh. Tôi cũng ko rõ lắm vì hồi đó bé quá nếu có gì nhầm lẫn xin các tiền bối thông cảm )1 môn võ công rất kì lạ. Môn võ ấy không cần tập bài quyền mà là đọc chú và phát quyền. Quyền đánh ra rất uy lực và dũng mãnh, Chú tôi có thể ăn thủy tinh, bát chén, lẫy đũa chọc thẳng vào mắt 1 nhát thật mạnh chiếc đũa gẫy mà chú tôi ko hề gì, ngoài ra cũng có thể dùng hương thổi và chữa 1 số bệnh .

    Từ hồi ấy tôi đã thấy thích môn võ này đơn giản hồi ấy tôi nghĩ tập võ này mình sẽ đánh như côngfu phim chưởng. Tôi năn nỉ chú tôi dậy tôi nhưng chú tôi nói chú chưa đủ khả năng để dậy và dẫn dắt cho tôi. Mà tôi còn quá bé chưa hiểu đc về môn võ này và những điều kiêng kị, điều cấm giống như giới luật thiếu lâm tự. Từ ngày ấy đến nay đã hơn 15 năm, năm nào tôi cũng năn nỉ chú tôi dậy cho tôi. Chú tôi vẫn nói ko dậy cho tôi, chú tôi nói học môn võ này ko kiêng kị được sẽ phải nhận nhiều điều trừng phạt kiểu như báo ứng vì đã ko tuân thủ 16 lời nguyền nhập môn. Tôi buồn lắm và giờ tôi cũng lớn nhiều lúc tôi cũng muốn tự tìm thầy để học môn võ này. Nhưng thật sự tuy bây giờ đã 24 tuổi nhưng tôi cũng ko dư dả gì về kinh tế nhưng tôi vẫn cố gắng tìm thầy để học nhưng ko thể tìm nổi, Tôi tìm hiểu cũng nhiều nhưng ko biết tìm Thầy ở đâu để có thể bái sư.
    Đến hôm qua về giỗ ông tôi, sau khi cả nhà ngồi ăn cơm và có nói chuyện, trong câu chuyện thì có nói đến thằng em ông chú tôi đi đám cưới và có khoe khoang là cắn đc bát, ăn được chén. Sau đó say rượu và bị tai nạn nhưng cũng may là ko sao. Tôi chỉ nghĩ nó chỉ khoe vậy thôi, vì ngày xưa tôi cũng đã từng liều lĩnh và học theo chú tôi nhai mảnh gương, dao lam nhỏ tuy có thành công và ko bị gì nhưng tôi thấy rất ghê răng và nguy hiểm. Sau khi nghe song câu chuyện chú tôi lập tức đi tìm thằng em tôi. Tôi chạy theo đi cùng thì chú tôi nói là vì nể nó năn nỉ quá nhiều lên đã nhập thần cho nó, ko ngờ nó đi khoe khoang và rượu chè suốt ngày lên có lẽ đã bị phạm lời thề và bị tai nạn. Sau đó chú tôi bắt nó phải trả cuốn sổ có những câu chú và chiếc đai.Sau đó chú tôi nói với nó:" Chú thật sự nể cháu , nhiều người đến đây muốn chú truyền lại, nhưng chú chưa nhận lời ai. Vì mình cũng là người ko chưa ra gì. Chưa thật sự tuân thủ theo lời nguyền nhập môn. Mặc dù những người học võ cùng chú 18- 20 năm nhưng chưa ai theo đc bằng chú.Môn võ này chú tôi học của 1 người ở HN về nhà bà tôi cai nghiện thì phải sau đó đã đi Tiệp hay Đức gì đó truyền lại. Sau đó chú tôi đốt cuốn sổ đó . Cuốn sổ đó chú tôi đã giữ gần 20 năm. Nay chú tôi đốt đi cũng tức là tự phế võ công của chú vì đã vi phạm lời thề. Tôi năn nỉ chú giữ lại để cho tôi học vì tôi muốn rèn luyện sức khỏe và hứa sẽ tuân thủ lời thề. Tôi nay 24 tuổi nhưng chỉ nặng 47 cân. Mặc dù cố gắng năn nỉ nhưng chú tôi vẫn đốt. Sau đó chú tôi nói với tôi học môn võ này ai cũng học được nhưng giỏi đc hay ko và có duy trì được hay ko là cực kì gian khổ và phải có cơ duyên. Giống như đi tu vậy ko phải ai cũng đi tu được. Chú tôi còn nói nếu thật sự thích thì nên mạng mà google sẽ thấy nhiều thông tin về môn võ này. Thực ra môn võ của chú tôi ko phải tên là Quyền Thề mà tên thật là Thất Sơn Thần Quyền, nhưng người không biết và chỉ nghe đồn thì thường gọi đó là Quyền Thề. Chú tôi còn nói với nó.. đừng lên ăn thủy tinh và tập quyền nữa vì nó bị mất lực rồi. đừng cố tập nữa kô sẽ bị yếu đi. Chú tôi ko muốn rút thần cho nó vì nhiều người sau khi rút thần đã bị nhiều bệnh, thậm trí điên.

    Hôm nay , tôi lên mạng và google thì thật bất ngờ khi đọc đc rất nhiều thông tin và bài viết về môn võ công này. Ngày xưa tôi cũng tìm với từ khóa Quyền Thề thì ko thấy gì nhiều cả. Hôm nay tôi vào diễn đàn và viết ngay bài này với hi vọng sẽ tìm được 1 người thầy truyền cho tôi môn võ công này, thứ nhất để rèn luyện thêm sức khỏe, thứ 2 để tự tu tâm dưỡng tính để sống tốt hơn bằng những điều răn của môn phái.
    Khi viết bài này thật sự mong muốn, và đã tìm hiểu kĩ về các lời thề và những sự ràng buộc khi gia nhập môn phái. Mong Thầy nào đọc qua bài này xin để lại số đt để con có thể liên hệ và học hỏi để biết nhiều hơn, rõ hơn về môn võ này. Bạn nào đã là đệ tự hay đang theo học môn võ công này biết Thầy nào có thể nhận đệ tự ở HN hoặc quanh mạn HN xin giới thiệu cho mình. SDT của mình 0978.964626 tên Đạt . hoặc để lại số điện thoại để mình đc liên hệ.
    Cám ơn đã đọc bài viết. Tha thiết muốn nhập mồn Thất Sơn Thần Quyền.


    Có nghe thằng em ông chú nói lại là : Lúc chú tôi nhập thần cho nó thì đọc các dẫy số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dài khoảng gần 2 trang giấy. Nếu có ai hiểu biết về môn võ này thì mong là sẽ hiểu mình ko nói dối

  2. #2

    Mặc định

    đúng là thần quyền khi diễn võ tập luyện có nhiều công năng thật huyền diệu,bạn tả o sai tuy nhiên một cao thủ thần quyền có thể sẽ o truyền cho ai bởi vì tính chất khắc nghiệt của môn này,hoặc thầy chỉ cho học để hộ thân.
    thần quyền là môn võ có trong nhiều môn phái khác nhau nhưng nói đến THẤT SƠN THẦN QUYỀN thì phải hiểu rằng môn võ này có nguồn gốc xuất xứ từ vùng thất sơn châu đốc ngày nay,do người kinh mình di dân về vùng đó ở và thọ giáo môn võ này của các bậc thầy người khờ me truyền lại,người xiêm{thái }cũng có thần quyền,người lèo {lào}cũng có thần quyền,người tàu {hoa}cũng có thần quyền,sau khi thọ giáo xong có người ở lại có người về miền xuôi hoặc miền dưới,theo thời gian môn TSTQ được truyền rộng rãi ở miền tây,miền trung và sgon lúc bấy giờ,kể cả ở campuchia và ở lào cũng có nhiều bậc thầy thọ giáo môn này tại vùng thất sơn là do họ lưu lạc làm ăn rồi tình cờ học được,người miền bắc biết được môn võ TSTQ này khoảng từ năm 1977 trở về sau thôi là vì những nhiều lý do,trong đó do chiến tranh là chủ yếu,còn thời nhà nguyễn di dân vào nam thì cũng có người miền bắc thọ giáo môn này nhưng họ lại ở trong nam luôn,nên tự xa xưa đã có câu"tu phật núi yên tu tiên núi cấm"là vậy.núi cấm là một trong bảy núi của thất sơn bạn ah.
    bây giờ hầu như môn này đã không còn truyền ra ngoài như trước nữa rồi...thật đáng tiếc nhỉ?có nhiều lý do để các bậc thầy thần quyền bế môn như :thời cuộc,con người,cuộc sống và nhất là cái tâm
    ai cũng nói rằng tui có tâm để học nhưng khi cái được rồi đâm ra cao ngạo mà sinh ra chuyện chẳng lành cho xung quanh và ngay cả bản thân mình cũng lãnh đủ.bạn đã thấy người học môn này bị dở dở ương ương chưa?
    thấy bạn có hiểu biết môn này thông qua người thân của mình,nên mình góp ý cho bạn hiểu thêm chút đĩnh.bạn có thể tầm môn học này được nhưng hiệu quả lại là chuyện khác,vô phép dao trong người {chém vào người}là căn bản của thần quyền....

  3. #3

    Mặc định

    đúng là thần quyền khi diễn võ tập luyện có nhiều công năng thật huyền diệu,bạn tả o sai tuy nhiên một cao thủ thần quyền có thể sẽ o truyền cho ai bởi vì tính chất khắc nghiệt của môn này,hoặc thầy chỉ cho học để hộ thân.
    thần quyền là môn võ có trong nhiều môn phái khác nhau nhưng nói đến THẤT SƠN THẦN QUYỀN thì phải hiểu rằng môn võ này có nguồn gốc xuất xứ từ vùng thất sơn châu đốc ngày nay,do người kinh mình di dân về vùng đó ở và thọ giáo môn võ này của các bậc thầy người khờ me truyền lại,người xiêm{thái }cũng có thần quyền,người lèo {lào}cũng có thần quyền,người tàu {hoa}cũng có thần quyền,sau khi thọ giáo xong có người ở lại có người về miền xuôi hoặc miền dưới,theo thời gian môn TSTQ được truyền rộng rãi ở miền tây,miền trung và sgon lúc bấy giờ,kể cả ở campuchia và ở lào cũng có nhiều bậc thầy thọ giáo môn này tại vùng thất sơn là do họ lưu lạc làm ăn rồi tình cờ học được,người miền bắc biết được môn võ TSTQ này khoảng từ năm 1977 trở về sau thôi là vì những nhiều lý do,trong đó do chiến tranh là chủ yếu,còn thời nhà nguyễn di dân vào nam thì cũng có người miền bắc thọ giáo môn này nhưng họ lại ở trong nam luôn,nên tự xa xưa đã có câu"tu phật núi yên tu tiên núi cấm"là vậy.núi cấm là một trong bảy núi của thất sơn bạn ah.
    bây giờ hầu như môn này đã không còn truyền ra ngoài như trước nữa rồi...thật đáng tiếc nhỉ?có nhiều lý do để các bậc thầy thần quyền bế môn như :thời cuộc,con người,cuộc sống và nhất là cái tâm
    ai cũng nói rằng tui có tâm để học nhưng khi cái được rồi đâm ra cao ngạo mà sinh ra chuyện chẳng lành cho xung quanh và ngay cả bản thân mình cũng lãnh đủ.bạn đã thấy người học môn này bị dở dở ương ương chưa?
    thấy bạn có hiểu biết môn này thông qua người thân của mình,nên mình góp ý cho bạn hiểu thêm chút đĩnh.bạn có thể tầm môn học này được nhưng hiệu quả lại là chuyện khác,vô phép dao trong người {chém vào người}là căn bản của thần quyền....



    _____chào bạn có bạn : binhthuong :___


    bạn cũng là ngưồi hiểu biết về môn phái võ < thất sơn thần quyển > đó nhỉ....
    nhưng có một điều là bạn hơi nhầm ở chỗ...MÔN PHÁI NÀY Ở VN PHÁT TRUYỂN VÀ RẤT ĐÔNG NGƯỜI THEO HỌC.NHƯNG HỌ ĐI VÀO QUY ẨN HẾT CHỨ KÔ XUẤT HÌNH NỘ DIỆN VÀ BIỂU HIỆN Ở CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY NỮA....
    NÊN ÍT AI BIẾT ĐƯỢC MÔN PHÁI NÀY PHÁT TRUYỂN RA SAO...CÒN NHỮNG AI THỰC SỰ CÓ < TÂM _ĐỨC __DUYÊN...> MỚI CÓ CƠ MAY MA GẶP ĐƯỢC HỌ ĐỂ XIN THEO HỌC...
    ______CHỨ HỌ KÔ NHẬN BỪA BẢI HỌC Ồ ẠT NHƯ THẬP NIÊN . 80 HOẶC 90 CUẢ NGÀY XƯÁ...NÊN AI MUỐN XIN VÀO TU TẬP,THÌ RẤT KHÓ KHĂN VÀ HỌ SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN ....TRỪ KHI HỌ THẤY THỰC SỰ THÀNH TÂM THEO ĐUỔI ĐỀ MONG MUỐN VÀO TU....THÌ HỌ MỚI ƯNG THUẬN VÀ CHO VÀO NHẬP MÔN...

    ___CHÚC BẠN GẶP NHIỂU MĂY MẮN.VUI VẺ...

    _____________________________________LAÑGTỬ.G ERMANY
    Last edited by langtu.gemany; 15-06-2010 at 07:38 PM.

  4. #4

    Mặc định

    =________= Khổ cái thân ! Em thì lại muốn tu mà mấy sư huynh với sư phụ thì cứ bắt tập quyền ! T_T Trên bảo sao thì đành nghe vậy ...

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tầm_Sư Xem Bài Gởi
    Tôi là 1 người lớn lên ở Đông Anh 1 vùng ngoại thành Hà Nội. Những ngày từ thủa còn bé tôi được về quê chơi thuộc Huyện Ứng Hòa - Tỉnh Hà Tây(cũ ). Tôi thấy chú tôi cho tôi đi xem chú tập võ ở sân đình và chùa ( Chú tôi nói tập ở đây sẽ tiến bộ nhanh hơn - vì chú tôi theo Chính quyền. Hình như có Quyền tà và chính. Tà thì tập ở nghĩa trang, Chính thì tập ở những nơi thanh tịnh. Tôi cũng ko rõ lắm vì hồi đó bé quá nếu có gì nhầm lẫn xin các tiền bối thông cảm )1 môn võ công rất kì lạ. Môn võ ấy không cần tập bài quyền mà là đọc chú và phát quyền. Quyền đánh ra rất uy lực và dũng mãnh, Chú tôi có thể ăn thủy tinh, bát chén, lẫy đũa chọc thẳng vào mắt 1 nhát thật mạnh chiếc đũa gẫy mà chú tôi ko hề gì, ngoài ra cũng có thể dùng hương thổi và chữa 1 số bệnh .

    Từ hồi ấy tôi đã thấy thích môn võ này đơn giản hồi ấy tôi nghĩ tập võ này mình sẽ đánh như côngfu phim chưởng. Tôi năn nỉ chú tôi dậy tôi nhưng chú tôi nói chú chưa đủ khả năng để dậy và dẫn dắt cho tôi. Mà tôi còn quá bé chưa hiểu đc về môn võ này và những điều kiêng kị, điều cấm giống như giới luật thiếu lâm tự. Từ ngày ấy đến nay đã hơn 15 năm, năm nào tôi cũng năn nỉ chú tôi dậy cho tôi. Chú tôi vẫn nói ko dậy cho tôi, chú tôi nói học môn võ này ko kiêng kị được sẽ phải nhận nhiều điều trừng phạt kiểu như báo ứng vì đã ko tuân thủ 9 lời nguyền nhập môn. Tôi buồn lắm và giờ tôi cũng lớn nhiều lúc tôi cũng muốn tự tìm thầy để học môn võ này. Nhưng thật sự tuy bây giờ đã 24 tuổi nhưng tôi cũng ko dư dả gì về kinh tế nhưng tôi vẫn cố gắng tìm thầy để học nhưng ko thể tìm nổi, Tôi tìm hiểu cũng nhiều nhưng ko biết tìm Thầy ở đâu để có thể bái sư.
    Đến hôm qua về giỗ ông tôi, sau khi cả nhà ngồi ăn cơm và có nói chuyện, trong câu chuyện thì có nói đến thằng em ông chú tôi đi đám cưới và có khoe khoang là cắn đc bát, ăn được chén. Sau đó say rượu và bị tai nạn nhưng cũng may là ko sao. Tôi chỉ nghĩ nó chỉ khoe vậy thôi, vì ngày xưa tôi cũng đã từng liều lĩnh và học theo chú tôi nhai mảnh gương, dao lam nhỏ tuy có thành công và ko bị gì nhưng tôi thấy rất ghê răng và nguy hiểm. Sau khi nghe song câu chuyện chú tôi lập tức đi tìm thằng em tôi. Tôi chạy theo đi cùng thì chú tôi nói là vì nể nó năn nỉ quá nhiều lên đã nhập thần cho nó, ko ngờ nó đi khoe khoang và rượu chè suốt ngày lên có lẽ đã bị phạm lời thề và bị tai nạn. Sau đó chú tôi bắt nó phải trả cuốn sổ có những câu chú và chiếc đai.Sau đó chú tôi nói với nó:" Chú thật sự nể cháu , nhiều người đến đây muốn chú truyền lại, nhưng chú chưa nhận lời ai. Vì mình cũng là người ko chưa ra gì. Chưa thật sự tuân thủ theo lời nguyền nhập môn. Mặc dù những người học võ cùng chú 18- 20 năm nhưng chưa ai theo đc bằng chú.Môn võ này chú tôi học của 1 người ở HN về quê tôi chơi sau đó đã đi Tiệp hay Đức gì đó truyền lại. Sau đó chú tôi đốt cuốn sổ đó . Cuốn sổ đó chú tôi đã giữ gần 20 năm. Nay chú tôi đốt đi cũng tức là tự phế võ công của chú vì đã vi phạm lời thề. Tôi năn nỉ chú giữ lại để cho tôi học vì tôi muốn rèn luyện sức khỏe và hứa sẽ tuân thủ lời thề. Tôi nay 24 tuổi nhưng chỉ nặng 47 cân. Mặc dù cố gắng năn nỉ nhưng chú tôi vẫn đốt. Sau đó chú tôi nói với tôi học môn võ này ai cũng học được nhưng giỏi đc hay ko và có duy trì được hay ko là cực kì gian khổ và phải có cơ duyên. Giống như đi tu vậy ko phải ai cũng đi tu được. Chú tôi còn nói nếu thật sự thích thì nên mạng mà google sẽ thấy nhiều thông tin về môn võ này. Thực ra môn võ của chú tôi ko phải tên là Quyền Thề mà tên thật là Thất Sơn Thần Quyền, nhưng người không biết và chỉ nghe đồn thì thường gọi đó là Quyền Thề. Chú tôi còn nói với nó.. đừng lên ăn thủy tinh và tập quyền nữa vì nó bị mất lực rồi. đừng cố tập nữa kô sẽ bị yếu đi. Chú tôi ko muốn rút thần cho nó vì nhiều người sau khi rút thần sẽ bị mất lực

    Hôm nay , tôi lên mạng và google thì thật bất ngờ khi đọc đc rất nhiều thông tin và bài viết về môn võ công này. Ngày xưa tôi cũng tìm với từ khóa Quyền Thề thì ko thấy gì nhiều cả. Hôm nay tôi vào diễn đàn và viết ngay bài này với hi vọng sẽ tìm được 1 người thầy truyền cho tôi môn võ công này, thứ nhất để rèn luyện thêm sức khỏe, thứ 2 để tự tu tâm dưỡng tính để sống tốt hơn bằng những điều răn của môn phái.
    Khi viết bài này thật sự mong muốn, và đã tìm hiểu kĩ về các lời thề và những sự ràng buộc khi gia nhập môn phái. Mong Thầy nào đọc qua bài này xin để lại số đt để con có thể liên hệ và học hỏi để biết nhiều hơn, rõ hơn về môn võ này. Bạn nào đã là đệ tự hay đang theo học môn võ công này biết Thầy nào có thể nhận đệ tự ở HN hoặc quanh mạn HN xin giới thiệu cho mình. SDT của mình 0978.964626 tên Đạt . hoặc để lại số điện thoại để mình đc liên hệ.
    Cám ơn đã đọc bài viết. Tha thiết muốn nhập mồn Thất Sơn Thần Quyền.


    Có nghe thằng em ông chú nói lại là : Lúc chú tôi nhập thần cho nó thì đọc các dẫy số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dài khoảng gần 2 trang giấy. Nếu có ai hiểu biết về môn võ này thì mong là sẽ hiểu mình ko nói dối

    Bài viết phía trên có 1 số điều mình viết sai lên mình sửa lại chính xác ở phần dưới này.

  6. #6

    Mặc định

    Tiêu đề: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ ĐIỂM ĐẠO 13/6/2010, 17:30

    Trích dẫn:
    Khi hành giả được điểm đạo và có ấn chứng siêu hình là đã quy y với Trời Phật, có nghĩa là được ghi danh nhập đạo và được học đạo thẳng với Thiên Đình (Bộ Giáo Dục) và hằng ha sa số chư Phật mười phương (các Giáo sư trực thuộc Bộ Giáo Dục), học Kinh Vô Tự là những thần khải về nguyên lý siêu hình từ chư Phật và thánh thần. Hành giả sau khi được điểm đạo là có một vị Phật của Thiên Đình chịu trách nhiệm chăm lo cho mình về đời và đạo, vị Phật đó sẽ tùy theo duyên căn của hành giả mà gởi các Thánh, Thần đi theo để độ hộ và dạy dỗ đệ tử cho đến khi thành Phật quả (tốt nghiệp ra trường, hay đắc đạo). Việc này cũng giống như học trò đi học, ngoài có một vị thầy chủ nhiệm còn có nhiều giáo sư khác dạy đủ các môn.
    Điểm đạo chỉ là buổi lễ nhập môn vào lớp học, từ đó đệ tử phải nỗ lực học đạo thì mới đắc quả chứ không thể ỷ lại có vị Phật sau lưng độ cho mình rồi thì không cần học. Không học thì không thể tốt nghiệp ra trường, dù cho có Phật độ, nhưng Phật cũng không thể giúp người không chịu học.

    Ai có duyên gặp được kinh sách Mật tông, muốn nương nhờ vào pháp Mật tông để tu học mà không gặp được thầy Mật tông thì có thể tự điểm đạo mà không gọi là trộm pháp vì đã được tông phái cho phép, trừ khi là có tâm muốn lợi dụng pháp đó vào việc bất chánh.
    Tự điểm đạo vẫn có thể tự học và vẫn có được Thánh thần gia hộ cho một phần nào, nhưng không thể tiến xa vì lãnh vực siêu hình rất khó hiểu và khó học, mặc dù có được vài cảm nhận về sự linh thiêng nhưng khi không hiểu được ý nghĩa thì sanh ra hoang mang, hay sợ hãi. Tốt hơn hết là phải có Thầy để lý giải cho những bài học siêu hình và những thử thách của Thánh thần.
    Tự tu tự học bằng cách trì niệm theo những pháp môn nào đó đều mang lại một chút linh ứng nhưng rồi cũng sẽ không đi tới đâu ví như học sinh không vào trường học thì không thể tốt nghiệp được. (trích Tự Điểm Đạo)



    Để BQT tiện việc liên lạc, bạn vui lòng cung cấp các thông tin sau vào hộp thư của trang nhà giupdo@phatgiao.tk :

  7. #7

    Mặc định

    đó cũng là một góp ý thêm nhân thêm nhị

  8. #8

    Mặc định

    chào các bạn trên diễn đàn : thế giới vô hinh :
    ____THÂN MỜI CÁI BẠN VÀO THAM KHẢO TRAN WÉT :

    ___ www.mattongphatphap.com : các bạn sẽ biết khá nhiểu về cưả tu mật tông cưả đạo phật
    ___chúc các bạn như ý....



    LÃNGTƯ.GẺMANY
    Last edited by langtu.gemany; 19-06-2010 at 02:06 AM.

  9. #9

    Mặc định

    langtu ah.chịu khó mà học thêm chính tả đi.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuananh1268 Xem Bài Gởi
    langtu ah.chịu khó mà học thêm chính tả đi.
    Huynh cần thông cảm , vì huynh Langtu.Germany sống ở nước ngoài rất lâu năm , tiếng Việt viết không chuẩn cũng là chuyện bình thường thôi mà ! Quan trọng hãy xem tấm lòng của huynh ấy đối với TSTQ như thế nào !
    Sorry vì spam ngoài chủ đề của topic !

  11. #11

    Mặc định

    NÀY CẬU CÓ CÁI NÍCH : annhang : SAO CẬU RỐT THẾ ...ÔNG LỘC MÀ MANG MÔN PHÁI : TSTQ : NÀY Ở TRONG HUẾ RA NGOÀI BẮC ,SAU ĐÓ CHUYỀN DẬY CHO MỌI NGƯỜI HẢ...ĐỨNG LÀ < HẬU SINH > KHÔNG BIẾT THÌ IM CÁI MỒN ĐI,CỨ SUẢ CẮN VỚ VẨN...KHÔNG BIẾT THÌ PHẢI HỎI ĐỂ NGƯỜI ĐI TRƯỚC NÓI CHO MÀ HIỂU NGHE CHƯẢ ...CÒN MUỐN BIẾT AI MANG MÔN PHÁI NÀY RA ĐẤT BẮC.TRƯỚC HẾT LÀ PHẢI NÓI ĐẾN __ANH CƯ __NGHE CHƯA.SAU ĐÓ ANH ẤY MỚI CHUYỀN CHO THẾ HỆ NHƯ : ANH CHÍ: ÔNG LỘC: VÀ MỘT SỐ CÁC VỊ TRÊN < CAO BẰNG > CÙNG THẾ HỆ VỚI ÔNG LỘC,TRONG ĐÓ CÓ CẢ < NGƯỜI THẦY CUẢ TÔI >...NHƯNG TÔI CŨNG NÓI ĐỂ CHO CẬU VIỂNH CÁI TAI NÊN MÀ NGHE NHÉ...CÒN TẠI SAO TÔI KHÔNG TÔN TRỌNG __ÔNG LỘC __MÀ CHỈ CÓ LỂ......CHUYỆN ĐÓ __RẠNG HẬU SINH NHƯ BẠN THÌ KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH ,ĐỂ TÔI GIẢNG GIẢI CHO MÀ BIẾT ĐƯỢC NGHE CHƯA...MUỐN BIẾT THÌ PHẢI TÌM HIỂU CHO KỶ,VÀ PHẢI HỎI ÔNG THẦY CUẢ BẠN ẤY,XEM ĐÃ BỊ < MẤT GỐC __HAY CHƯA > HAY ÔNG THẦY CUẢ BẠN LẠI ___HƠN 10 NAY KHÔNG BIẾT AI LÀ CHƯỞNG MÔN ,HOẶC AI CÒN CÓ ĐỬ TƯ CÁCH VÀO THĂM < CỤ CÀO > HAY KHÔNG NỮA...VỀ HỎI ÔNG THÂY XEM NHÀ < CỤ CÀO > ĐÃ CHUYỂN VỀ CHỖ Ở MỚI LÀ PHỐ NÀO,CHỖ NÀO Ở THÀNH PHỐ HUẾ...HAY LẠI___ẤP ÚNG KHÔNG NÓI RA ĐC̣ THÌ CẦN PHẢI XEM SÉT VÀ ĐẶT CẨU HỎI Ở TRONG ĐẦU,VÀ NÊN SÉT LẠI NGƯỜI THẦY ĐI NHÉ...

    ____BẠN LÀ HẬU SINH...NHƯNG LẺO MÉP QUÁ...CHÁN TRẢ BUỒN CHẾT...


    __TÔI KHÔNG THÍCH RẮCH VIỆC ĐÂU BẠN NHÉ : BẠN NÊN HỎI LẠI NGƯỜI THẦY CUẢ BẠN NẾU NGƯỜI THẦY CUẢ BẠN LÀ NGƯỜI _QUAN HỆ XÃ HỘI VÀ QUAN HỆ VỚI ANH EM TRONG MÔN__RỘNG DÃI __THÌ MỚI HIỂU BIẾT ĐC̣,CÒN LẠI ___TRẢ QUAN HỆ VỚI AI_THÌ HỎI CŨNG BẰNG THƯÀ.... VẬY NHÉ
    XEM TÔI NÓI __ĐÚNG HAY LÀ SAI : NGHE CHƯA
    nghe mà ghê hết cả người...............

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi langtu.gemany Xem Bài Gởi
    NÀY CẬU CÓ CÁI NÍCH : annhang : SAO CẬU RỐT THẾ ...ÔNG LỘC MÀ MANG MÔN PHÁI : TSTQ : NÀY Ở TRONG HUẾ RA NGOÀI BẮC ,SAU ĐÓ CHUYỀN DẬY CHO MỌI NGƯỜI HẢ...ĐỨNG LÀ < HẬU SINH > KHÔNG BIẾT THÌ IM CÁI MỒN ĐI,CỨ SUẢ CẮN VỚ VẨN...KHÔNG BIẾT THÌ PHẢI HỎI ĐỂ NGƯỜI ĐI TRƯỚC NÓI CHO MÀ HIỂU NGHE CHƯẢ ...CÒN MUỐN BIẾT AI MANG MÔN PHÁI NÀY RA ĐẤT BẮC.TRƯỚC HẾT LÀ PHẢI NÓI ĐẾN __ANH CƯ __NGHE CHƯA.SAU ĐÓ ANH ẤY MỚI CHUYỀN CHO THẾ HỆ NHƯ : ANH CHÍ: ÔNG LỘC: VÀ MỘT SỐ CÁC VỊ TRÊN < CAO BẰNG > CÙNG THẾ HỆ VỚI ÔNG LỘC,TRONG ĐÓ CÓ CẢ < NGƯỜI THẦY CUẢ TÔI >...NHƯNG TÔI CŨNG NÓI ĐỂ CHO CẬU VIỂNH CÁI TAI NÊN MÀ NGHE NHÉ...CÒN TẠI SAO TÔI KHÔNG TÔN TRỌNG __ÔNG LỘC __MÀ CHỈ CÓ LỂ......CHUYỆN ĐÓ __RẠNG HẬU SINH NHƯ BẠN THÌ KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH ,ĐỂ TÔI GIẢNG GIẢI CHO MÀ BIẾT ĐƯỢC NGHE CHƯA...MUỐN BIẾT THÌ PHẢI TÌM HIỂU CHO KỶ,VÀ PHẢI HỎI ÔNG THẦY CUẢ BẠN ẤY,XEM ĐÃ BỊ < MẤT GỐC __HAY CHƯA > HAY ÔNG THẦY CUẢ BẠN LẠI ___HƠN 10 NAY KHÔNG BIẾT AI LÀ CHƯỞNG MÔN ,HOẶC AI CÒN CÓ ĐỬ TƯ CÁCH VÀO THĂM < CỤ CÀO > HAY KHÔNG NỮA...VỀ HỎI ÔNG THÂY XEM NHÀ < CỤ CÀO > ĐÃ CHUYỂN VỀ CHỖ Ở MỚI LÀ PHỐ NÀO,CHỖ NÀO Ở THÀNH PHỐ HUẾ...HAY LẠI___ẤP ÚNG KHÔNG NÓI RA ĐC̣ THÌ CẦN PHẢI XEM SÉT VÀ ĐẶT CẨU HỎI Ở TRONG ĐẦU,VÀ NÊN SÉT LẠI NGƯỜI THẦY ĐI NHÉ...

    ____BẠN LÀ HẬU SINH...NHƯNG LẺO MÉP QUÁ...CHÁN TRẢ BUỒN CHẾT...


    __TÔI KHÔNG THÍCH RẮCH VIỆC ĐÂU BẠN NHÉ : BẠN NÊN HỎI LẠI NGƯỜI THẦY CUẢ BẠN NẾU NGƯỜI THẦY CUẢ BẠN LÀ NGƯỜI _QUAN HỆ XÃ HỘI VÀ QUAN HỆ VỚI ANH EM TRONG MÔN__RỘNG DÃI __THÌ MỚI HIỂU BIẾT ĐC̣,CÒN LẠI ___TRẢ QUAN HỆ VỚI AI_THÌ HỎI CŨNG BẰNG THƯÀ.... VẬY NHÉ
    XEM TÔI NÓI __ĐÚNG HAY LÀ SAI : NGHE CHƯA
    nghe mà ghê

  13. #13

    Mặc định

    hoangyen
    Nhất Đẳng




    Gia nhập: Apr 2010
    Bài gởi: 1,965
    Thanks: 1319
    Thanked 704 Times in 390 Posts

    --------------------------------------------------------------------------------

    Trích dẫn:
    Nguyên văn bởi tuananh1268
    langtu ah.chịu khó mà học thêm chính tả đi.

    Huynh cần thông cảm , vì huynh Langtu.Germany sống ở nước ngoài rất lâu năm , tiếng Việt viết không chuẩn cũng là chuyện bình thường thôi mà ! Quan trọng hãy xem tấm lòng của huynh ấy đối với TSTQ như thế nào !
    Sorry vì spam ngoài chủ đề của topic !


    ____CẢM ƠN : NHỊ CÔ NƯƠNG : HOANNGYEN : CÔ NƯƠNG CŨNG SỐNG Ở HOÀN CẢNH CUẢ TÔI NÊN DỄ HIỂU VÀ THÔNG CẢM CHO...THỰC SỰ VÌ CUỘC SỐNG MƯU SINH PHẢI THA PHƯƠNG CẦU THỰC ,NÊN TIẾNG MẸ ĐẺ BỊ LU MỜ DẦN TRONG CUỘC SỐNG...TRẢ DẤU GÌ MỌI NGƯỜI,TÔI NÓI CHUYỆN CÒN TOÀN NÓI BỊ NGƯỢC...HOẶC NẾU MỌI NGƯỜI Ở VN NÓI NHANH HOẶC NÓI < NGHĨA BÓNG > TÔI CŨNG KÔ HIỀU ĐƯỢC...CHO NÊN BÀI VIẾT CÓ 7 BÀI NÓI VỀ MÔN PHÁI __THẤT SƠN THẦN QUYỀN ___CHÍNH BẢN THÂN TÔI ĐÃ VIẾT...TÔI ĐÃ THÀNH THẬT XIN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM...NHƯNG CÓ NGƯỜI CÒN __CHỬI BÓNG CHỬI GIÓ...THỰC SỰ TÔI CŨNG ĐÀNH CHỊU ,TẤT CẢ VÌ MƯU SINH CUỘC SỐNG....

    _____TRONG NHÂN GIAN CÓ CÂU : CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO...
    _____CUỘC SỐNG KHÔNG CÓ THỰC : THÌ LÀM SAO MÀ VỰC CÁI ĐẠO MÀ TRONG TÂM VẪN HƯỚNG TỚI __PHẬT ĐÀI .....

    CẢM ƠN : NHỊ MUỘN CÔ LƯƠNG : HOANGYEN : ĐÃ THÔNG CẢM CHO HOÀN CANH CUẢ NHỮNG KẼ : THA HƯƠNG CẦU THỰC SỨ NGƯỜI : ĐA TẠ CÔ LƯƠNG....


    ____________LÃNGTỬ.GẺMANY

  14. #14

    Mặc định

    Huynh đừng cảm ơn HY nhé , chỉ là HY thấy sao thì nói vậy thôi !
    HY rất phục huynh vì nhiều khi thấy người khác đả kích , chế giểu nhưng huynh vẫn khg chấp !
    Chúc huynh nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống huynh nhé !
    Thân chào huynh !

  15. #15

    Mặc định

    Bạn Tuấn Anh 1 268 có vẻ hay đi soi mói nhỉ. Bạn copy cả bài từ topic khác sang đây có ý gì vậy bạn. Mình thiết nghĩ 1 người như lãng tử Gemany đã xa nước từ rất lâu mà vẫn ko quên đi môn võ huyền bí. Vẫn vào đây chỉ bảo tận tình chẳng phải là đáng quý rồi sao vậy thì chúng ta cần gì phải câu lệ câu chữ. Các cầu thủ bóng đá trên thế giới có thể ko hiểu tiếng của nhau vẫn có thể chơi cùng 1 đội. Đơn giản chúng ta ở đây nói chuyện với nhau đều vì Đam mêSở thích với TSTQ

  16. #16

    Mặc định

    langtu.gemany

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Bài gửi: 24


    người thực,việc thực,viết sự thực về môn phái
    thất sơn thần quyền,võ đạo phật,cửa tu mật tông


    phần: 1

    xin chào tất cả mọi người trên diễn đàn : mấy năm nay tôi thường nên mạng vào các trang wét cuả đạo phạt việt nam,để học hỏi tìm hiểu kinh nghiệm tu luyện ở các cửa tu khác cho đường tu luyện mau thăng tiến...tôi có xem rất kỹ một số bài viết cuả mọi người bình luận về môn phái__thất sơn thần quyền__ở một số trang wét viết sai sự thực về môn phái...và một số bạn tự sưng là anh em trong môn phái,cũng viết bài đưa nên mạng để khua chương danh tính cuả bản thân với thiên hạ...thực chất họ chỉ là những kẻ__tu chưa đến nơi__luyện chưa đến chốn, và chỉ ở đẳng cấp quá thấp và nhỏ ở trong môn phái,chứ chưa ăn thua gì hết cả.....đáng ngại nhất có một số người chỉ nghe qua anh em bạn bè ,hoặc người ngoài kể chuyện,hay vô tình nhìn thấy,các môn phái võ tâm linh cuả các đạo phái khác,thắp hương,khấn vái,tập luyện...không biết rõ thực hư ra sao,môn phái võ tâm linh cuả đạo nào,cũng chụp mũ cho rằng đó là môn phái võ__thất sơn thần quyền....
    ___năm 2007 tôi có thường xuyên liên lạc về việt nam thăm hỏi anh em trong môn phái,và gặp trực tiếp thưa chuyện với__cụ cảo__sư tổ cuả môn phái,xin ý kiến,và gặp anh__độ_anh em trong môn thường gọi là__độ con_chưởng môn phái cai quoản anh em ở 2 nước__cộng hoà séc,và liên băng đức__đồng ý cho tôi viết bài đưa nên mạng,để mọi người cùng tham khảo bình luận và hiểu biết sự thực cuả môn phái__thất sơn thần quyền__
    ___nhưng vì bản thân tôi quá nam lũ bận rộn làm ăn nơi sứ người.nói đứng hơn,tôi không thích viết bài đưa nên mạng để anh em trong môn phái hiểu sai về tôi và mọi người nghĩ tôi la ̀ khua chương danh thế gây tiếng tăm là gì...tuy bản thân tôi đã trên 20 năm niên tục tập luyện trong môn phái,và có khá nhiều kinh nghiệm trong môn về mọi mặt,đẳng cấp không phải còn thấp nữa....
    ___nhưng cho đến hôm nay .tôi nhận thấy mình phải có trắch nhiệm nghiã vụ với môn phái__thất sơn thần quyền__,với đạo phật__,với anh em trong môn...và quyết định viết bài đưa nên mạng,nhờ các tranh wét thông tin đại chúng đăng tải,để mọi người cùng nhau tham khảo,bình luận,so sánh,và thực sự hiểu biết để có cái nhình thực tế,đúng đắn hơn về môn phái võ__thất sơn thần quyền_...không như nhứng bạn trẻ trên mạng đàm tiếu,không hiểu biết,viết sai sự thực,viết theo cảm hứng,viết theo kiểu a rua tòng đảng,và nhình nhận không có mấy thiện cảm,không lành mạnh thực tế...với những gì mà môn phái__thất sơn thần quyền__đang có ở lẻ sống cuả người dân việt nam ta.....

    __bài viết dài,tôi sẽ đăng nhiều lần...
    __bản thân tôi xa việt nam đã lâu,nên khi viết bài
    __sẽ bị sai chính tả hoặc nhầm lẫn,kính mong mọi
    __người thông cảm và__xem tiếp phần:2

    ngày 24 tháng 11 năm 2009

    lãngtử.gemany

    __________________________________________________ ____________________________________________

    người thực,sự thực viết thực về môn phái
    thất sơn thần quyền,võ đạo phật việt nam
    cửa tu mật tông


    phần:2

    tôi sinh ra trên đất hà thành.nhà tôi ở nằm trên con phố nhỏ đằng sau__ lăng bác hồ__con phố ấy hơn 20 năm về trước vào thập niên 80_90,anh em trong môn phái từ đẳng cấp cao tăng,đến đẳng cấp thấp cuả các thế hệ trong môn phái thường hay lui tới quy tụ hội họp.vì nơi đây có rất nhiều người theo học môn phái võ_thất sơn thần quyền_đông nhất hà nội ...cũng chính tại nơi đây có các anh hùng hào kiệt,đã làm mưa làm gió trên giới võ lâm hà thành phải kính lể bái phục,mỗi khi nhắc tới môn phái__thất sơn thần quyền__
    sau hơn 8 năm trong quân ngữ chở về giữa thập niên 80,việc làm chưa có nên tôi hay ra quán nước ngoài phố để buôn chuyện tụ tập...một hôm có mấy cậu đàn em nói chuyện với nhau,có phái sơn đông đến thắch đấu...tôi tò mò liền hỏi mới biết mấy cậu ấy học __thất sơn thần quyền__cậu ta còn chỉ cho tôi vào số nhà 20 trong ngõ nên sân thượng mà xem trận đấu cuả hai môn phái...từ bé lớn nên và trong thời gian ở quân ngũ,tôi đi khá nhiều nơi vùng dân tộc sống ở ngoài bắc,chưa hề nghe ai kể về môn phái này cả.sãn tính hiếu kỳ tôi liền đi ngay,khi tới nơi trận thư hùng quyết đấu cũng chuần bị bắt đầu,có khoảng trên dưới 20 thanh niên đứng vòng trong vòng ngoài...giữa có 2 thanh niên đang chuẩn bị thư hùng quyết đấu....
    ___cậu bên sơn đông giáng người,to cao da đen bóng,lực lưỡng vạng vỡ,vai gấu đầu để cua...
    __còn thanh niên kia người trong phố con anh học điện lạnh,tên là lân,giáng người lại mảnh khảnh thấp bé nhẹ cân hơn...nói trung không cân sứng khi 2 bên thư hùng quyết đấu...
    __bên thất sơn thần quyền .có cậu hùng,anh em toàn gọi là_hùng mỡ_học trò cưng cuả_thành vuông đứng ra cầm trịch cho 2 bên đấu...hai bên nhất trí đấu giao hữu học hỏi,được thua cũng vui vẻ không mang tính chất hằn thù cá nhân chỉ nên giao hưũ học hỏi không sát phạt ra tay hiểm độc...khi vào trận đấu_cậu lân bên thất sơn đứng rạng 2 chân, rơ 2 tay nên trời,để hở hạ bộ và 2 lá lách,mặt ngẩng nên nhìn trời, không nhìn đối thủ....cậu bên sơn đông thấy vậy liền nhẩy vào,nhanh như cắt tấn công đối thủ,tung ngay 1 chưởng vào mồm đối phương rồi nhẩy ra thế thủ thăm dò...
    đối phương bị dính đòn vẫn đứng nguyên thế cũ không động đậy.
    lúc ấy tôi đứng ngay cạnh đó nhình rất rõ ở khoé môi có rỷ chẩy ít máu không nhiều...tiếng cậu hùng mỡ vang nên như quoát...gọi quyền nhanh điều nên__ngay sau đó cậu lân người như săy rượi người chao đảo rồi hạ thấp người xuống đi thế quỳ bằng 2 đầu gối,rồi như 1 con khỉ độc phi thẳng vào đối phương tung ngay 2 đòn vào mặt,làm cho đối thủ đứng không vững loạng choạng,chân tay khua khoáng lung tung,không chịu nổi được nữa xin thôi không tiếp tục đấu nưã....mọi người xúng lại xem để ứng cứu,thì thấy chỗ đó sưng rất nhanh và tím ngắt trông như miếng thịt thối khó tả.hai bên đưa nhau xuống dưới nhà,cậu hùng mỡ thắp hương khấn xin__đứa phật bà quan âm_rồi cầm hương thổi chữa thương cho cậu bên sơn đông...
    điều tôi không thể tin được nổi_chỉ sau có 5 đến 10 phút, 2 chỗ sưng cuả cậu bên sơn đông đó,hết sưng tím chỉ còn lại 2 chỗ tấy đo đỏ hết đau,không đáng kể....
    hai bên ngồi uống nước nói chuyệ vui vẻ,tình cảm thân mật như chưa có chuyện gì sẩy ra,rồi họ nhận nhau là anh em bạn bè thân thiết, và họ chia tay nhau rồi vui vẻ ra về....

    __vì tôi phải buôn bán và sinh hoạt,nên viết bài
    __có phần chậm,mong các bạn vui vẻ và đón xem
    __tiếp phần:3

    ngày 24 tháng 11 năm 2009

    lãng tữ.gemany

    __________________________________________________ ____________________________________________


    người thực,việc thực,viết sự thực môn phái
    thất sơn thần quyền,võ đạo phật việt nam
    cửa tu mật tông


    phần:3


    sau cái trận thư hùng cuả 2 môn phái đó,tôi luôn tìm nhờ bạn bè anh em chơi với nhau xin giúp cho tôi vào nhập môn phái__thất sơn thần quyền__để tu tập theo học,tôi hỏi khá nhiều người quen được biết có anh bạn là__độ_anh em thường gọi là_độ con_theo học môn phái này đã lâu,tôi liền tìm đến nhà chơi và ngỏ lời nhờ anh xin giúp,được anh độ nhận lời tôi mừng nắm...vài hôm sau anh độ dẫn tôi tới nhà anh__dũng bạch__nhà ở đê la thành,ô chợ dừa hà nội,tới nhà anh dũng chơi nói chuyện,anh độ ngủ ý xin giúp cho tôi,anh dũng nhận lời ngay làm tôi càng mừng vui trong lòng...mấy ngày sau theo như đã hẹn,tôi và anh độ tới nhà anh dũng vào buổi sáng tầm khoảng gần 10 giờ để nhập môn,anh độ cùng tôi ra chợ_ô chợ dừa mua đồ lễ để nhập môn__mua 9 bông hoa sen,1 kg cam,1 kg táo tầu,mấy gói bánh ngọt,mấy cây nén ,mấy thẻ hương,và con chỉ mầu vàng...
    __khi nhập môn anh dũng cho tôi đọc 9 lời thề nguyện cuả môn phái,trước ban thờ phật bà quan âm___những lời thề chủ yếu bảo ban răn đe cho các đệ tử môn sinh khi đã vào môn tu tập phải__tu nhân tích đức,.làm nhửng việc thiện,kính trọng bố mẹ,anh em trong nhà phải kính trên nhường dưới.trong môn phái anh em phải bảo vệ tôn trọng lẫn nhau giúp nhau cùng tập luyện tốt,phải tôn trọng thầy,không phản lại thầy,phản lại đạo phật, phản lại môn phái,sống và tu tập sao cho đẹp đạo đẹp đời....
    ___khi nhập môn anh dũng dùng hương thổi trên khắp cơ thể cuả tôi,bịt các huyệt đạo và khai mở thần nhãn cho tôi,sau đó đưa cho tôi cái đai đã se , và dẫn tôi ra sân nhà tập thử mấy tăng, khi tập tôi thấy trong người như săy rượi,nâng nâng có cảm giác như có ai giúp sức và dẫn dắt trong cơ thể cuả tôi, sau đó anh dũng còn dặn kỹ về nhà hết sức cố giắng tập luyện cho nhanh tiến quyền và sạch bệnh tật cho có sức khoẻ....
    về nhà tôi rất chăm chỉ tập luyện__sáng dậy sớm tập luyện...chưa tôi ở nhà một mình cũng tập luyện__tối thì cùng anh em trong môn phái ra sân vào vườn hoa_bắch thảo cũ,tập luyện...sau 3 tháng quyền pháp cuả tôi tiến rất nhanh mạnh,anh em trong môn ai cũng khen tôi tập tốt...sau 3 tháng anh độ tìm tôi rủ tôi tới nhà anh dũng,tới nhà anh dũng lúc đó tôi mới biết anh độ xin nâng cấp cho tôi,và anh dũng nên cho tôi cấp đai đỏ...ngồi nói chuyện tôi mới biết anh dũng lúc đó là__trưởng môn phái đất bắc,lúc bấy giờ__cụ cảo__hay ra ngoài nhà anh dũng để chỉ bảo anh em trong môn phái cùng nhau tu luyện....cũng lúc đó tôi mới biết anh độ làm thầy từ mấy năm rồi.khi nói chuyện tôi nhận thấy,cả nhà anh dũng,mất đứa con anh dũng,chị vượng vợ anh dũng rất quý mến anh
    độ,nên anh độ xin nâng cấp cho ai,anh dũng đều ưng và đồng ý ngay....
    ___thời kỳ đó môn phái__thất sơn thần quyền__ở trên đất hà nội phát triển rất mạnh.nhất là trên cao bằng cả thị xã,từ người già đến người trẻ họ vào học môn phái này rất đông.không những vậy các đơn vị bộ đội đóng quân trên tỉnh cao bằng cũng cọ́ khá nhiều người theo học môn phái này,trong số đó có cả những anh em sỹ quan có số trong hàng ngũ bộ đội cũng theo vào hoc̣...người già vào môn để tập luyện cho sạch bệnh tật và cũng là để có tâm hướng tới phật môn để tu nhân tích đức,thanh niên vào học theo phong trào cũng là để rèn luyện cho cở thể cường tráng sạch bệnh tật,cho tâm tính thuần hoá,lại tự chữa bệnh cho bản thân,và có một sức khoẻ tốt để công tác và làm việc,không những vậy còn cảm nhận được sự tu hành đơn giản cuả những người có tâm với đạo phật...
    __ở hà nội_cứ tối đến anh em đi làm về,họ thường ra vườn hoa,công viên,các sân bóng đá cuả các trường học,hay nơi công cộng rộng dãi để tập luyện cho thoả mái,vì anh em trong môn mới vào cần phải ra những nơi rộng rãi để năn lộn nhiều và nhận năng lượng cuả trái đất,nên những chỗ vười hoa nơi công cộng,rất đông anh em trong môn phái tập luyện...
    __cũng thời kỳ đó_các môn phái cuả các võ lâm họ đua nhau phát triển mở lò võ dậy rầm rộ ở mọi nơi mọi chỗ,để họ kiếm kế sinh nhai...nên anh em trong môn phái ra sân tập toàn bị các môn phái họ để ý,trêu trọc,rồi thắch đấu...các môn phái họ toàn đặt ra những câu tự hỏi
    __tại sao bọn này tập võ,không có một thế tấn nào
    __tại sao bọn này trước khi tập,toàn phải vuốt mặt xin quyền
    __tại sao bọn này tập,toàn phải nhắm mắt
    __tại sai bọn này tập,mỗi người tập một kiểu,không đứa nào
    tập giống đứa nào,không có bài bản thì tập luyện gì...
    __vậy bọn này đánh đấm được ai...?.?.?
    __rồi các trận thư hùng quyết đấu diễn ra để bảo vệ danh môn tránh phái cuả nhau trên xã hội...
    các môn phái võ lâm thi nhau thắch đấu với môn phái__thất sơn thần quyền__để họ khua chương danh thế tiếng tăm cuả môn phái họ,và nên tiếng đuổi sân chiếm chỗ tập luyện không cho phát_thất sơn __ra sân tập nữa.anh em trong môn phái bị dồn vào thế phải đấu__từ chỗ bị phải đấu anh em đã chuyển thành đến tận các lò võ trên đất hà thành,thắch đấu để đòi lại sự công bằng cuả môn phái cuả mình trên giới võ lâm lúc bấy giờ....
    ___những ai đã trực tiếp đấu với phái__thất sơn thần quyền_cho dù họ có học đến tuyệt đỉnh cao siêu cuả môn phái họ đi chăng nữa,sau trận đấu đó họ đều tìm thầy bên__thất sơn__xin ra nhập và theo học hết cả.....

    ___ mời các bạn đón xem phần:4
    _chiều tối_bên âu châu__24 tháng 11 năm 2009

    __________________________________________________ ____________________________________________

    người thực,việc thực,viết sự thực về môn phái
    thất sơn thần quyền,võ đạo phật việt nam
    cửa tu mật tông


    phần:4

    những sự trùng hợp của các phái võ tâm linh
    đến nỗi người không tu luyện không thể nhận ra được.

    cũng thời kỳ đó giới võ lâm trên giang hồ xuất hiện một số các đạo phái khác,họ cũng luyện trưởng pháp tâm linh,cũng ra sân tập như phái_thất sơn thần quyền.họ cũng thờ phụng cúng bái thắp hương khấn vái trước khi ra sân tập,cũng năn lộn đi quyền phóng cước tung chưởng phi thân,thoạt nhìn thì hoàn toàn giống bên phái__thất sơn thần quyền_khi ta để ý kỹ mới thấy có vài điểm khác nhau.họ thường thắp hương ờ sân tập,khi tập họ sợ người đi đường để ý biết nhìn thấy họ tập luyện...họ không những luyện chưởng pháp võ thuật,mà họ còn luyện cả trèo cây,họ luyện trèo cây toàn đầu cắm xuống đất chân đưa nên trời chứ không trèo cây bình thường như mọi người...và còn vài điểm khác nữa chỉ̉ khi ta trực tiếp quan hệ tiếp súc với họ mới cảm nhận được điều đó...hoặc có ai cũng tập luyện tâm linh, cho dù cả cuộc đời 2 người chưa hề gặp nhau nhưng khi họ đứng cạnh nhau sẽ nhận biết một cách rễ ràng vì trong tâm linh cuả bản thân họ,do tháng năm tu luyện nên đã nhận ra một caćh rễ ràng...
    ___vi ́ như 2 cục nam châm__ta để 2 cục cùng cực gần nhau,nếu cục nào có dòng tích điện cao hơn sẽ đẩn cục kia ra xa và mạnh hơn...

    ___có một số anh em trong môn mới vào chưa có kinh nghiệm,ra ngoài sân tập cứ nghĩ là anh em trong môn phái,đứng nói chuyện thân mật...
    nhưng khi họ nên tiếng thắch đấu căng thẳng mới ngã ngửa người ra là không phải anh em đồng môn.tôi còn nhớ tối hôm ấy có mấy cậu em ra sân trường__chu văn an_hà nội về kể chuyện với nhau.bọn em vừa mới đấu với bọn hay thắp hương ngoài sân tập về,có 3 thằng chúng nó đi với nhau,1 thằng vào đấu với em,còn 2 thằng ở ngoài tiếp quyền tiếp sức cho thằng đấu với em,khi em cho một cú đấm vào mạng sường nó không đỡ được rính đòn.lạ thăy cả 2 thằng ở ngoài cũng khụy người kêu đau như nhau...phái này ở ngã tư sở hà nội vào vào mấy thập niên trước có một lò dậy,môn sinh rất đông hay ra sân bóng đá gần chỗ cầu mới tập luyện vào buổi tối...
    __ở hải dương.anh em trong môn khi ra sân tập còn va chạm phải một phái võ tâm linh khác,cử chỉ tập luyện cũng như môn phái_thất sơn thần quyền_2 bên đấu với nhau bị rính đòn đều đau trối như nhau,có một nét khác biệt,phái đó khi bị rính đòn toàn lấy tay xoa chỗ bị đau sau vài giây họ lại bình thường và đấu tiếp tục,anh em trong môn phái,kể cả đẳng cấp_đai tím_vào đấu cũng ngang phân,không phân thua thắng bại...
    mọi người trong môn hoang mang bàn tán.anh em các trưởng môn cuả các vùng họp bàn cử người vào trong huế́ xin ý kiến bề trên,được sự đồng ý,lúc đó phái kia mới chịu thua tâm phục,khẩu phục....
    _phái võ này.họ học ở bên nước_cămbuchia_ở việt nam nước ta có rất nhiều người theo học,họ tập luyện cũng rất cao siêu và thâm hậu không như những người bình thường hiểu...
    __tất cả các trận đấu thư hùng phân tài cao thấp,tranh chấp lãnh điạ sân tập cuả các môn phái các đạo phá́i bấy giở,đều trả giải quyết được việc gì cho chính bản thân cuả môn phái nào cả.cho dù thắng hay bại cũng chỉ gây thêm mất trật tự anh ninh phường xã ,gây mất đoàn kết mất tình cảm với nhau trong cuộc sống,cũng không tăng thêm phần nào uy quyền danh vọng tiếng tăm được gì cho môn phái cuả chính mình cả...cái nhận thức tỉ̉nh ngộ đó cuả các anh em trong các môn phái, các đạo phái nhận thấy và giác ngộ...ra đường gặp nhau chào hỏi vui vẻ,hoà nhã thân mật,không ai để ý và chanh chấp sân tập cuả nhau nữa,ai tập mặc ai, không quan trọng....
    ___giới võ lâm trên đất bắc chở lại sự thanh bình đáng quý...

    __mời các bạn xem tiếp phần:5

    đêm châu âu_lạnh băng giá
    lãngtữ.germany

    __________________________________________________ ____________________________________________

    người thực,việc thực,viết sự thực về môn phái
    thất sơn thần quyền,võ đạo phật việt nam,cửa tu mật tông



    phần:5
    sự quy ẩn cuả môn phái:__thất sơn thần quyền__

    __cuối thập niên 80 anh em trưởng môn cuả các tỉ̉nh các thành phố ngoài bắc họp bàn,người đứng đầu là__cậu: linh : anh em trong môn thường gọi là: linh con : nhà bên gia lâm hà nội,lúc đó là quyền trưởng môn phái đất bắc,tất cả anh em họp bàn xin ý kiến__bề trên ở trong huế__ và cử người trong môn phái đứng chịu đòn cho một số : võ sư __quyền anh_người ngoại quốc đấm ,để những người trong ban cuả sở thể dục thể thao hà nội,trong đó có một chú ; quân hàm thượng tá cuả bộ công an, kiểm nghiệm làm chứng,không những vậy,ban kiểm tra cuả sở còn lấy 2 tờ__đồ ăn cuả môn phái cho nhà chức trắch sét nghiệm,xem thực hư ở 2 tờ giấy trong đó có chứa hàm lượng nào, là thuốc kích thích làm cho con người mất cảm giác gây chịu đòn hay không,qua cuộc sét nghiệm trả có chất gì gây nguy hại cho con người cả,chỉ có ngoài mực in vào đó là_ bằng phẩm hoa hiên mầu đỏ mà dân gian vẫn dùng làm bánh trái và đồ ăn hàng ngày...
    ___và cho một số anh em trong môn phái ra biểu diễn tại nhà thi đấu : ở phố trịnh hoài đức hà nội, để mọi người cuả các môn phái khác xem sét phê bình góp ý.mấy ngày biểu diễn cuả anh em trong môn được mọi người trong ban và đông đảo quần chúng ngưỡng mộ thán phục hưởng ứng tán thành...đến lần cuối cùng cuả cậu_đai đỏ_là người dân tộc trên cao bằng ra biểu diễn,khi cậu ta đi trước có một người trong ban kiểm duyệt đi sau,người này rất giỏi về huyệt đạo trên cơ thể con người có tiếng trên giới võ lâm,và có ý thắc mắc__tại sao bọn này lại không có thằng nào có huyệt đạo trên cơ thể con người__nên đã điểm huyệt sau lưng để thử nghiệm xem bằng chứng có đứng sự thực hay không.?.?.?
    __nhưng cậu đai đỏ ấy : là người dân tộc vùng sâu vùng xa nên sự quen biết va chạm trong xã hội không có, kém hiểu biết tính tình lại thẳng quá,đã nên tiếng nói lăng không giữ mồm giữ miệng,chứ không nói tực hoặc súc phạm..nhưng đã làm cho người đó tự ái phật lòng,nên mọi người trong ban kiểm duyệt đa số không đồng ý__và sau đó môn phái không được đăng ký vào danh sách cuả : võ cổ truyền dân tộc : vào thời bấy giờ__không những vậy còn bị mọi người trong ban cuả sở cho là : mê tín dỵ đoan...anh em trong môn phái ai cũng buồn vì bỏ ra bao nhiều công sức, không được việc gì lại còn bị mang tiếng_ ai cũng trắch cậu ngưởi cao bằng đó...biết được tin đó_cụ sư tổ_cho người nhắn tin ra an ủi anh em trong môn ngoài bắc
    ___đã vậy...vài ngày sau anh em trong môn phái lại nhận được tin,
    __ông__ngô xuân chín : anh em toàn gọi là : chín cụt, lấy vợ ở làng hồ,thuộc phường bưởi,chỉ vì mưu sinh toan tính,muốn lập nghiệp ở trên đất_hà thành_nên bị bắt buộc và đứng nên trước đám đông cuả công chúng,trước bao nhiêu người chứng kiến lớn tiếng thề thốt__vĩnh viễn không bao giờ tập luyện__môn phái thất sơn thần quyền nữa....
    __anh em trong môn phái biết tin__ngô xuân chín__có hành vi sử sự như vậy,không ai lui tới chơi hoặc quan hệ với vợ chồng xuân chín nữa.vì đã phạm phải...
    __phản lại đạo phật
    __phản lại môn phái
    __phản lại lời thề nguyện trong môn
    __đã vậy...lại thêm một số thaǹh phần trong môn phái,anh em thoái hoá biến chất không chịu tu luyện tập tành,ra đường làm những chuyện không lành mạnh,mất phẩm chất cuả những người theo đạo phập,khoe khoang làm mất phong cách cuả mọi người trong môn ảnh hưởng,cùng thêm một số các thầy lợi dụng vào môn phái vào đạo phật,có ý buôn thần bán thánh chục lợi cho bản thân bắt học trò phải làm những việc mà người cha người mẹ cuả học trò không đồng ý tán thành...
    ___biết được những sự việc ấy sẩy ra.cụ sư tổ triệu tập tất cả anh em trưởng môn của các tỉnh thành phố trên đất bắc họp mặt khẩn cấp,cụ khiển trắch anh em trong môn thu nhận học trò bừa bãi,không kiểm tra kỹ lưỡng tính tình,phong cách cuả học trò,nên đã để xẩy ra chuyện đáng buồn cho môn phái phải mang tiếng...tại cuộc họp đó,cụ tuyên bố tước bỏ quyền môn sinh đuổi ra khỏi môn cuả một số thành phần không đủ tư cách làm thầy và một số thành phần môn sinh khác....
    ___và cũng sau cái buổi họp đó__cụ tuyên bố tất cả cách môn sinh trong môn quy ẩn,và hàng ngữ các bậc làm thầy cấm không được nhận học trò bừa bãi nữa...
    __kể từ đó môn phái thất sơn thần quyền : đi vào quy ẩn không màng tới chuyện cuả các phái võ trên giới võ lâm cuả giang hồ nữa...
    __sau một thời gian hơn 2 thập niên...có 2 nhà báo của___gia đình _và tuổi trẻ___đã vào trong sở thể dục_hà nội_tìm lục trong hồ sơ lưu chữ,tìm kiếm thời gian tập luyện riêng tư cuả__ngô xuân chín__và đăng trên báo cuả trong nước và trên báo điện tử trên mạng....
    ___ngay sau khi có những số báo đó ra...anh em trong môn đã nhận được sự chỉ đạo cuả__bề trên sác minh cụ thể có phải là__xuân chín_tự đăng nên để khua chương danh thế cuả bản thân gây tiếng vang cho mình hay không...
    __vì thực chất__những người tiền bối của thế hệ đi trước,và những thế hệ trong môn phái đi sau họ còn có_tâm _đức_tu luyện_còn cao hơn_xuân chín_rất nhiều,nhưng chưa ai có ý định đem môn phái và cuộc đời tu luyện cuả bản thân họ ra khua chương dang tính cả....
    ____các bạn nên so sánh và có cái nhìn thực tế hơn nhé.

    ____mời các bạn xem tiếp phần: 6

    sự phát truyển cuả môn phái : thất sơn thần quyền,võ cuả đạo phật,cuả con người việt nam,giao lưu truyền bá cho dân châu âu.


    __ngày 26 tháng 11 năm 2009
    lãngtử.gemany

    __________________________________________________ ____________________________________________

    người thực,việc thực,viết sự thực về môn phái
    thất sơn thần quyền,võ đạo phật việt nam
    cưả tu mật tông


    phần : 6

    sự phát trển cuả môn phái : thất sơn thần quyền : ở các nước châu âu
    đầu thập niên : 90 cơ quan ba tôi có chế độ con em trong nghành sang học tập lao động bên_liên băng đức_tôi có diện được đi trong đợt đó.mấy năm sau được tin anh độ sang_cộng hoà séc_theo diện đoàn tụ,tôi niền sang bên seć tìm,anh em lâu ngày gặp nhau 2 chúng tôi mừng vui nắm,cũng từ đó tôi hay sang bên seć và nhờ anh độ giứp đỡ bảo ban cho cách tu luyện ở trong môn...vài năm sau anh độ bàn với tôi,niên lạc về việt nam gặp__cụ cảo__xin ý kiến cuả cụ cho anh em chúng tôi nhận lại một số người trong môn phái ở 2 nước,liên bang đức và cộng hoà séc,số anh em tu luyện bị dán đoạn không có bề trên diù dắt nâng cấp giúp đỡ bảo ban hướng dẫn trên con đường tu luyện,phần thì không có điều kiện về thăm quê hương,phần là do xa việt nam quá lâu mải làm ăn buôn ba nơi sứ người,nên không còn biết tin tức anh em đồng môn hoặc người thầy cuả bản thân ở nơi đâu,hoặc một số anh em có người thầy trong môn bị phạm nội quy,phạm những lời thề trong môn,xa đọa bị xa thải người thầy bị mất gốc,học trò cũng bị ảnh hưởng theo không biết trông cậy vào ai nhưng họ vẫn miệt mài chăm chỉ tu tập hàng ngày rất tin vào môn phái và rất có tâm có đức...khi_cụ cảo_đồng ý anh em trong môn cuả 2 nước được tôi và anh độ kiểm tra,xem họ ở đẳng cấp nào,sau đó anh độ và tôi nâng cấp cho một lọat...từ xuất sư đai vàng,xuất sư đai đỏ,xuất sư đai tím cho khá nhiều người,và có buổi họp mặt anh em trong môn phái cuả 2 nước,theo ý kiến mà chúng tôi đã kiến nghị xin với_cụ cảo_sẽ cho anh em chuyền bá môn phái rộng dãi cho công chúng và cho cả người dân cuả nước sở tại , ai có tâm với đạo phật,có tâm muốn theo hoc̣ môn phái_thất sơn thần quyền_để chuyền bá giao lưu văn hoá đạo phật việt nam với dân chúng nước bạn,hiểu biết phong tục tập quán cuả con người và đạo phật cuả việt nam...học trò cuả anh độ bên đức đã nhận một anh tên là_petr_bản thân đã là một võ sư có 3 đẳng huyền đai,cuả 3 môn phái khác,hàng ngày vẫn mở lớp dậy cho dân đức vào buổi tối,nhưng đã xin ra nhập vào môn phái được gần 1 năm,và một phụ nũ người đức ra nhập môn để luyện tập tự chữa bệnh cho bản thân...bên cộng hoà séc,học trò cuả anh độ đã nhận 2 người là dân cộ́ng hoà seć,làm policie_hiện công tác tại trung tâm thủ đô,quảng trường con ngựa,hai người đó đã nhập môn phái hơn 2 năm,họ rất có tâm tín ngưỡng tôn sùng với phong cách lể nghĩa thắp hương khói,và lễ nghĩa cúng bái cuả tôn giáo dân việt nam nước ta,không những vậy từ khi nhập môn phái cho đến giờ,họ bỏ hết các buổi tập võ cuả cơ quan hành chính mà đơn vị tổ chức tập luyện hàng ngày,họ chỉ có tập luyện môn phái_thất sơn thần quyền_cuả việt nam ta....khi mới vào môn tập luyện,vợ con họ hết mực phản đối còn sẩy ra các cuộc cãi nhau trong gia đình,người vợ một mực không cho chồng tập luyện,vì phong cách cúng lễ và mùi hương khói cuả dân châu á ,dân châu âu họ rất sợ bị ảnh hương tới sức khoẻ của trẻ con trong nhà,nhưng anh em trong môn phái đến tận nhà, đả thông tư tưởng cho vợ con họ,và hướng dẫn khi vợ con cuả họ bị ốm đau bệnh tật trái nắng chở trời,chỉ bảo cho họ tự chữa khỏi bệnh cho vợ con,bằng nội công mà họ tu luyện hàng ngày...từ đó vợ và con cuả họ rất cảm kích tin tưởng vui vẻ mỗi khi người chồng đi tập luyện môn phái_thất sơn thần quyền_chở về....cuối năm ngoái nhân ngày rỗ tổ của môn anh em tổ chúc,anh độ đã trực tiếp ₫ứng ra kiểm tra xem phong cách tập luyện,cuả 2 anh_polici_dân seć ,anh độ có cho họ tập luyện và đấu thử,khi kiểm tra song có một anh phải thốt nên rằng...
    __tôi không thể ngờ và tưởng tượng rằng.con người việt nam
    __đạo phật cuả dân việt nam,lại có một môn võ,tâm linh hay đến mức không thể ngờ nổi.....

    __theo tôi nghĩ một ngày không xa,trên các nước châu âu môn phái võ,cổ truyền cuả dân tộc cuả con người việt nam,phái võ_tâm linh cuả đạo phật_thất sơn thần quyền_sẽ có ngôi thứ rõ ràng ở các nước châu âu,và sẽ gây tiếng vang cho môn phái,dân châu âu sẽ hiểu biết tới,bản sắc văn hoá dân tộc,tính cách tín ngưỡng tâm linh đạo phật,cuả con người việt nam sống ở trên đất họ.....
    __bên liên bang nga có,cậu thành_anh em trong môn thường gọi là_thành vuông_cũng đã truyền dậy cho khác đông đảo dân nước bạn theo học môn phái này.....

    __đêm : châu âu 28 tháng 11 năm 2009

    lãngtữ.gemany


    mời các bạn xem tiếp phần: 7
    phần cuối cuả bài tôi viết

    vài lời khuyên chân thành cuả người vào tu luyện trước
    thay đổi nội dung bởi: langtu.gemany, 22-02-10 lúc 03:09 AM. Lý do: chỉnh sửa lại vì sai chính tả

    __________________________________________________ ____________________________________________

    langtu.gemany
    Hội viên

    Bài gửi: 24


    giao lưu văn hóa đạo phật việt nam

    thất sơn thần quyền
    võ cổ truyền việt nam . tại cộng hoà séc và liên bang đức


    kính thưa cộng đồng bà con sống tại liên bang đức . môn phái võ : thất sơn thần quyền : cuả đạo phật việt nam ta có từ rất lâu đời ,từ thủa xa xưa vào thời nhà lý...nó xuất sứ ở một ngôi chùa sung quang có 7 ngọn núi bao bọc hiểm chở, tại huyện châu đốc tỉnh an giang việt nam nước ta...trải qua bao thang trầm lịch sử cuả đất nước hứng chịu bao chiến tranh, từ chiến tranh phong kiến đến chiến tranh hiện đại cuả các đế quốc cuả các nước...những đệ tử trong môn phái : thất sơn thần quyền : vẫn ẩn dật tu luyện, và chuyền bá cho công chúng cùng nhau tập luyện, và chữa bệnh cứu chúng sinh ,thoát khỏi các căn bệnh hiểu nghèo, cho những ai có cơ duyên với đạo phật với môn phái : thất sơn thần quyền :
    sau sài gòn giải phóng ,đất nước không còn bóng quân xân lược trong hàng ngũ anh bộ đội cụ hồ, có một số anh em trong môn phái phụ viên về quê ra bắc, mang theo môn phái võ này về quê hương, và chuyền bá rộng rãi cho dân chúng...giữa thập niên 80 giới võ lâm đất bắc xuất hiện một môn phái võ kỳ bí ,họ bàn tán xôn sao về phái võ có sức chiến đâu cao ,chịu đòn phi thường, chữa bệnh cho mọi người lại rất nhiệm mầu, tiếng tăm lừng lẫy mỗi khi nhắc tới môn phái võ : thất sơn thần quyền : là cać phái võ khác điều kính lể...những ai đã chạm đòn đấu thử với phái võ này,sau đều tìm thầy cuả môn phái xin theo vào để tu luyện hết...vì môn phái này là cửa tu mật tông chính thống trong đạo phật, tu rất linh ứng và nhiệm mầu,luyện tập lại rất đơn giản, hiệu quả cao, khi luyện tập tự chữa bệnh cho chính bản thân mình, nhiều căn bệnh , như thấp khớp, đau dạ dầy, thần kinh tọa, đâu đầu kinh niên, ho mãn tính, hen siễn, bị ủ đòn, hoặc chấn thương do va chạm, hay dỵ ứng phấn hoa ,kể cả đi đái đường cũng tập luyện mà tự chữa khỏi...cơ thể lại cường tráng khoẻ mạnh nhanh nhẹn sạch bệnh trẻ lâu...sau 3 tháng tập luyện niên tục, sẽ tự dùng nội công của bản thân đã tích lữu chăm chỉ tập luyện mà có ,tự chữa bệnh cho mọi người bằng nội công mà bản thân tích lữu chăm chỉ tập luyện hằng ngày...sau khi đất nước đổ mới, tháng 10 năm 2007 vừa qua, vị trụ trì môn phái_cụ nguyễn cảo_đã triệu tập tất cả các trưởng môn, ở các tỉnh thành phố trong nước, và các trưởng môn ở nước ngoài về huế để họp mặt . cụ chỉ ra hướng đi cuả môn phái khi tái xuết nhân gian, chuyền dậy cho công chúng những ai có_tâm_đức_duyên_xin theo học kể cả người nước ngòai...được sự đồng ý cuả cụ cảo,anh độ bên cộng hoà séc,giao trắch nhiệm cho 2 môn sinh là người seć gốc ,hiện làm : công an : ở quoảng trường con ngựa thủ đô của seć, có nhiệm vụ làm đơn xin đăng ký với sở thể dục thể thao cuả cộng hoà séc ,môn võ cổ truyền cuả đạo phật việt nam, ở lớp dậy đại trà cho dân nước bạn, để chuyền bá giao lưu văn hoá tập quán tính ngưỡng cuả đạo phật việt nam cho dân nước bạn hiểu...anh độ chỉ đạo tôi mở lớp dậy tại chợ : đồng xuân thành phố : leip zíg : thu nhận môn sinh mới vào trong môn để luyện tập...tại liên bang đức có anh : petr : người dân đức gốc là võ sư 3 đẳng huyền đai cuả 3 môn phái khác, đã nhập môn từ đầu năm 2009, cùng một phụ nữ tuổi tứ tuần ,nhập môn vào tập luyện để tự chữa bệnh cho chính bản thân ,bị đâu đầu kinh niên, và thần kinh tọa ,cùng thấp khớp, với một số đông đảo anh em trong môn khá...ai đã nhập môn ở vn do hoàn cảnh xa quê hương,không có thầy hướng dẫn giúp đỡ nâng cấp trên con đường tu tập ,nếu thực sự có tâm muộn luyện tập lạicho con đường tu mau chở thành tài chóng được đắc đạo ,khoẻ mạnh sạch bệnhcơ thể cường tráng...



    hãy niên lạc với tôi qua số máy : 0049,174,312,3036
    hoặc anh độ trưởng môn bên cộnh hoà séc số máy
    00420,773,957,783
    để biết rõ thông tin nơi dậy chính xác

    ngày 15 tháng 10 năm 2009
    võ sư đẳng cấp đai tím : cấp 3

    quoang tuyên . thành phố . leip zíp . gemany

    __________________________________________________ ____________________________________________

    Bài gửi: 24


    Thất sơn thần quyền

    người thực,việc thực,viết sự thực về môn phái
    thất sơn thần quyền_võ đạo phật việt nam
    cưả tu___mật tông


    phần: 7 : phần cuối cuả bài viết

    VÀI LỜI KHUYÊN CUẢ NGƯỜI VÀO TU LUYỆN TRƯỚC:

    hiện nay trên cać nước nói trung, việt nam nói riêng các đạo phái tâm linh có rất nhiều và hiện diện trong cuộc sống trong xã hội cuả con người, đạo phái nào cũng có cửa tu_mật tông_tu luyện chưởng pháp bằng tâm linh võ thuật...nhìn trung các đạo phái tập luyện võ thuật tâm linh, chưởng pháp điều lơ lớ nhìn giống như nhau ,khi họ tung cước đi quyền phóng chưởng .v.v.v. chỉ có vài điểm khác nếu ta thực sự để tâm quan sát kỹ, mới nhận biết được, hoặc những người cao tăng cuả các phái_tâm linh_họ có cảm nhận bằng những thính giác cuả kinh nghiệm tu luyện hoặc bằng giác quan thứ 6 mà tháng năm tu tập cuả < thần nhãn > đắc đạo mà nhìn nhận thấy được....
    môn phái__thất sơn thần quyền__cuả đạo phật cuả con người việt nam , có từ thời nhà__LÝ__xuất sứ tại_huyện châu đốc_tỉ̉nh an giang_trong các thời kỳ _VUA CHÚA _phong kiến chỉ có người trong dòng tộc_HOÀNG THÂN MẪU THÍCH_và các cận thần cuả vua mới được phép tu tập theo học, chứ người dân thường không ai được phép học cả...theo dòng lịch sử các triều đại phong kiến cuả đất nước, nhà thờ tổ cuả môn phái .T.S.T.Q. đã dy chuyển ra_CỐ ĐÔ HUẾ_không ai trong môn phái biết từ thời_VUA_ nào...từ thửa khai sinh lập ra môn phái ,từ xa xưa cho tới nay môn phái vẫn chỉ có cái tên là_ THẤT SƠN THẦN QUYỀN_chứ không có___thất sơn thần quyền 1__hoặc 2_hay là tên nào khác nữa .... chỉ có thời thập niên 80 và 90 môn phái phát truyển quá mạnh mẽ, và làm cho trên giới võ lâm cuả giang hồ kính lể, không những vậy anh em trong môn còn cứu người chữa bệnh và__TRỊ TÀ MA NGOẠI ĐẠO__CỨU GIÚP CHÚNG SINH_nên dân gian qúy mến đặt cho thêm cái tên__YÊU ÁI_ là__QUYỀN THỀ__
    môn phái : T.S.T.Q : ngày xưa trong môn có : 16 : lời thề nguyện
    sau này cụ_SƯ TỔ_chỉnh sửa lại chỉ còn có : 9 : lời thề nguyện, cũng thời kỳ đó những ai ở trong môn chính gốc chân chuyền, không còn có phong cách : VUỐT MẶT : khi giao đấu hoặc gặp phải những chuyện sẩy ra khi va chạm với các phái võ lâm ,hoặc chạm phải các phái võ tâm linh khác ở cuộc sống hằng ngày ngoài đưởng ngoài chợ... phong cách cử chỉ vuốt mặt trước khi ra đòn hoặc giao đấu ,chỉ còn lại với những môn sinh cuả những ông thầy mấy gốc mà thôi....cử chỉ xin quyền ra đòn cuả anh em trong môn chính gốc chân chuyền ,rất đơn giản _ CHỈ BẮT QUYẾT_HOẶC ..._chứ người ngoài môn không thể biết phong cách__xin quyền_đó được....

    khi nhập môn học trò phải đứng trươć ban thờ_PHẬT BÀ QUAN ÂM_để thề nguyện chỉ làm những việc có đức, cứu người chữa bệnh và tu nhân tích đức, mới được vào môn mà tu tập.

    CHÍN LỜI THỀ NGUYỆN CUẢ MÔN PHÁI : T.S.T.Q

    1 : con xin nguyện_hết lòng hiếu thảo với cha mẹ
    2 : con xin nguyện_không phản lại môn phái : T.S.T.Q
    3 : con xin nguyện_không phản lại đạo phật
    4 : con xin nguyện_không phản lại thầy, người đã dùy dắt vào tu luyện,
    5 : con xin nguyện_không phản lại bạn,coi bạn như anh em ruột thịt
    6 : con xin nguyện_không ỷ mạnh hiếp yếu
    7 : con xin nguyện_không ham mê, tửu, sắc, tiền, điếm
    8 : con xin nguyện_hết lòng vì hiệp nghiã ,cứu người chữa bệnh
    9 : con xin nguyện_không cưỡng bức những người đã có chồng con.

    __ CHÍN LỜI NGUYỆN TRÊN ĐỆ TỬ CON XIN CHẤP HÀNH NGHIÊM CHỈNH...v.v.v......

    __ những ai khi đã vào môn phái : THẤT SƠN THẦN QUYỀN : trong cuộc sống hàng ngày chỉ

    _ ____KIÊNG KHÔNG ĂN

    __ 1 : KHÔNG ĂN THỊT CHÓ: vì con chó có công trong việc 4 thầy trò_TAM TẠNG_đi lấy kinh phật....

    __ 2 : KHÔNG ĂN CÁ CHÉP : vì cá chép trong đạo phật là : LONG QUÂN :_

    3 : KHÔNG ĂN THỊT TRÂU: vì con trâu khi_PHẬT BÀ QUAN ÂM_bỏ xuất gía đi tu ,nó không húc chết ngài ở giữa rừng hoang, và còn giúp dân gian cùng chung sức làm ra luá gạo,

    __ 4 : KHÔNG UỐNG RƯỢI SĂY : làm mất tính người

    __ 5 : KHÔNG CẦM DAO : sát sinh giết hại các con vật
    ___ những ai đã vào tu tập ở trong môn, không ngại sợ đi dưới dây phơi có quần cuả phụ nữ...
    __ không sợ ăn tỏi, như mấy đạo phái khác ngại sợ hoặc nhân gian đồn thổi đàm tiếu... khi tu luyện bàn thân có chót bị sơ xuất sai phạm, cũng không sợ bị < TẦU HOẢ NHẬP MA > NHƯ CÁC MÔN PHÁI KHÁC THƯỜNG HAY BỊ...
    ___ MÔN PHÁI : THẤT SƠN THẦN QUYỀN : LUYỆN CHƯỞNG PHÁP CUẢ THIÊN GIỚI , NÊN NHỮNG NG ƯỜI LÀ _PHÙ THỦY__PHÁP SƯ_ HOẶC CÁC ÔNG ĐỒNG , BÀ CỐT ,KHÔNG THỂ XEM BÓI CHO NHỮNG AI ĐÃ VÀO TU LUYỆN BÊN__THẤT SƠN THẦN QUYỀN_ĐƯỢC...VÌ BÊN ...T.S.T.Q...QUYỀN PHÁP CAO HƠN HẲN__ NÊN HỌ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH XEM ĐƯỢC___CHỨ KHÔNG LUYỆN CHƯỜNG ÂM__HOẶC TÀ MA NGOẠI ĐẠO NHƯ CÁC ĐẠO KHÁC....
    __ nên không có : ÂM BINH : như mọi người__LẦM TƯỞNG_hoặc thế gian suy nghĩ và chụp mũ ám chỉ...

    _____ TRONG TÌNH HÌNH XÃ HỘI HIỆN NAY : các bạn muốn tìm thầy trong môn chính gốc trân chuyền để theo học, rất rễ và cũng cực kỳ khó khăn...
    __ rễ là : rất nhiều các thầy trong môn ,bị phạm những môn quy, và phạm vào những lời thề cuả trong môn ,nên bị trục xuất, hoặc bị sa thải không giám trình diện, gặp bề trên nên bản thân không thể tiến nên trong môn phái được, nhưng vẩn nhận học trò để kiếm kế sinh nhai, hoặc diễu võ dương oai...hay tự đặt tên môn phái khác, và thành lập một võ đường lấy tên lai tặp đi để thoả lòng__THAM , THÂM , SĂN , SY__cho cuộc sống cuả bản thân và sự khát vọng tham lam ngông cuồng ngu suẩn....
    __ hoặc một số các đạo phái khác : TÀ MA NGOẠI ĐẠO : cũng lấy tên là : THẤT SƠN THẦN QUYỀN :_ẨN VÀO TRONG ĐẠO PHẬT,ĐỂ LỪA ĐẢO CHÚNG SINH ,VÀ BUÔN THẦN BÁN THÁNH..V..V..V
    ___ CÒN TÌM ĐƯỢC NGƯỜI THẦY, CHÍNH TÔNG CỦA MÔN PHÁI, CHÂN CHUYỀN, CAO MINH CHÂN CHÍNH, ĐẮC ĐẠO THÀNH TÀI......quả thực là một hành trình cực kỳ vất vả và khó khăn thực sự....bởi những vị này họ chỉ nhìn vào mắt cuả các bạn, là họ đọc được ra : TÂM TƯ TÌNH CẢM, SUY NGHĨ THẬT GIẢ : trong lòng bạn rồi ,họ còn biết được cuộc đời cùa bạn về hậu sẽ ra sao, như thế nào....v..v..v nên các bạn rất khó để tiếp cận và ngỏ lời xin vào môn phái để tu tập, chứ không như thập niên 80 và 90 thửa trước các thầy nhập môn bừa bãi ......
    __ môn phái : THẤT SƠN THẦN QUYỀN: trong nước và ở các nước ngoải, phát truyển rất mạnh và hùng hậu ,anh em trong môn phái ở việt nam đang chờ có dịp được lệnh cuả bề trên cho phép : TÁI XUẤT : để chứng tỏ cho công chúng và các võ phái khác biết, môn phái cuả đạo phật cuả con người việt nam, chứ không phải cuả một nước nào tràn vào và chuyền dậy cho dân việt nam ta ....
    __ MÔN PHÁI THẤT SƠN THẦN QUYỀN .THỰC CHẤT CÓ VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN RÕ RÀNG
    __ LÀ MÔN PHÁI VÕ : TÂM LINH CUẢ ĐẠO PHẬT VIỆT NAM
    __ VĂN BẰNG ĐÓ LÀ CUẢ CHẾ ĐỘ__ SÀI GÒN THỜI THIỆU__CHỨNG NHẬN TỪ NGÀY XƯA, CHO DÙ LÀ CHẾ ĐỘ NÀO CHỨNG NHẬN ĐI TRĂNG NỮA, CŨNG VẪN LÀ MỘT VĂN BẰNG CUẢ MỘT CHẾ ĐỘ CON NGƯỜI CÔNG NHẬN, CHỨNG NHẬN CHO CÓ PHÁP LÝ CÔNG LUẬN NHẬN BIẾT, VÌ TÌNH HÌNH THỰC TẾ CUẢ LỊCH SỬ CUẢ ĐẤT NƯỚC__CHIẾN TRANH_NHƯNG ĐẠO PHẬT CUẢ CON NGƯỜI VIỆT NAM, CŨNG VẪN LÀ ĐẠO PHẬT VÀ CUẢ CON NGƯỜI VIỆT NAM CHÚNG TA....
    __ CHỨ KHÔNG THỄ CUẢ CHẾ ĐỘ CŨ ĐÃ BÁN NƯỚC VÀ BÁN DÂN TỘC VIỆT NAM .....HOẶC CUẢ MỘT NƯỚC NÀO CẢ ....: VÌ NÓ XUẤT SỨ TRÊN VÙNG ĐẤT : THÁNH ĐỊA LINH THIÊNG CUẢ DÂN TỘC TRÊN ĐẤT NƯỚC CUẢ CON NGƯỜI VIỆT NAM CHÚNG TA... NÊN MÔN PHÁI NÀY LÀ CUẢ DÂN TỘC ,CUẢ NGƯỜI VIỆT NAM...CHỨ KHÔNG PHẢI CUẢ MỘT NƯỚC NÀO VÀO TRUYỀN BÁ DÂN TA HẾT CẢ.....
    ____ vài lởi khuyên chân thành cuả tôi gửi tới các bạn trong môn phái :
    ____ nếu bạn nào là anh em trong môn phái thực sự ,hãy siêng năng tập luyện ,tu nhân tích đức đừng nản lòng trong việc tu luyện ,đừng mang những câu : MẬT CHÚ CHÂN KINH CUẢ TRONG MÔN : ra mà khoe khoang với chúng sinh ở trên mạng ,đừng võ ngực ta đây và tự cao tự đại với quần chúng trên thiên hạ, và cũng đừng khoe ta đây là học trò cuả ai ...VÌ AI MUỐN THEO HỌC_PHẢI CÓ NHÂN DUYÊN...
    __ bạn bị mất thầy : nếu có tâm thì gặp được người thầy khác cao minh, và đức độ tài hơn...
    __ nếu bạn có đức và xuyên lăng tu tập ,thì rất mau chở thành tài và chóng được đắc đạo
    __và bạn sẽ là người bất khả chiến bại khi gặp phải các môn phái _tâm linh khác ..._: HOẶC KHI ĐẤU GIAO HỮU VỚI ANH EM ĐỒNG MÔN... ví như câu ví trong môn : VÀNG GIÀ_ LÀ BÀ CUẢ ĐỎ.....
    __ nhưng các bạn cũng hãy tự đặt câu tự hỏi lại cho chính mình....từ khi nhập môn cho tới bây gìờ...bạn đã bao nhiều lần lui tới nhà người bạn gọi là thầy ,để thăm hỏi cuộc sống sức khoẻ con cái và gia đình cuả̃ người thầy bạn....?...?...?...
    __ hay bạn lại mất bóng mất hình và không mấy khi lui tới thăm người đã : DUỲ DẮT : bạn vào cưả tu : MẬT TÔNG CUẢ ĐẠO PHẬT : tu luyện:
    __ trên mạng còn có một bạn trẻ tự sưng là học trò chân truyền cuả : CỤ CẢO : còn đăng tải 2 tờ đồ ăn cuả môn phái đưa nên mạng để chứng tỏ với mọi người, ta đây là học trò chân chuyền cuả : CỤ CẢO : còn nói năng ngạo mạng vô văn hoá, ăn nó nhố nhăng không coi ai trên dượi ra gì hết cả....
    __̣ ĐÚNG LÀ MỘT KẺ KHUA MÔI MÚA MÉP, KHOÁC LOÁC VỚI THIÊN HẠ, CỨ TƯỞNG MÌNH ĐÃ LÀ CAO TĂNG GIỎI NẮM....
    __NẾU BẠN LÀ HỌC TRÒ CHÂN TRUYỀN CUẢ : CỤ CẢO :__THÌ BẠN CÓ BIẾT NHÀ CỤ CẢO ĐÃ DY CHUYỂN ĐI ĐÂU CHƯA, CHUYỀN VÀO NĂM NÀO,TẠI SAO NHÀ CỤ CÀO PHẢI CHUYỂN TỚI NƠI Ở MỚI....
    ___ VÀ MỘT ĐIỀN NỮA : BẠN NÓI VỚI CÔNG CHÚNG : LÀ HỌC TRÒ CHÂN CHUYỀN CUẢ CỤ CẢO, THÌ SAO TÊN CUẢ CỤ CẢO BẠN VIẾT LÀ : NGUYỄN VĂN CẢO : LÀ SAI
    __ : TÊN ĐỆM CUẢ CỤ CẢO, KHÔNG PHẢI LÀ < VĂN >....
    __ THỰC LÀ MỘT TRÒ CƯỜI LỐI BỊCH ,TÔI NGHĨ RẰNG BẠN TU SẼ KHÔNG TIẾN ĐƯỢC VÀ SẼ RẤT KHÓ ĐƯỢC CHÍNH QUẢ ĐẮC ĐẠO .....
    ____ CÁC BẠN NÊN NHỚ : TẤT CẢ CÁC ĐẠO PHÁI Ở TRÊN XÃ HỘI, CHÂN CHÍNH NHƯ : ĐẠO PHẬT_ĐẠO THIÊN CHÚA_ĐẠO HOÀ HOẢ_ĐẠO CAO ĐÀI__ VÀ MỘ SỐ CÁC ĐẠO KHAĆ...TẤT CẢ CHÚNG SINH XUẤT TÂM TIN TƯỞNG VÀ TỰ NGUYỆN VÀO TU LUYỆN,CHỨ KHÔNG KÉO BỀ KEÓ ĐẰ̉̉NG, MUA CHUỘC LÒNG NGƯỜI, HOẶC GẤY MẤT ĐOÀN KẾT, NÓI SAI SỰ THỰC....
    __TÔI MONG RẰNG CÁC BẠN TRẺ...NẾU AI KHÔNG BIẾT RÕ SỰ THỰC VỀ MÔN PHÁI : THẤT SƠN THẦN QUYỀN : ĐỪNG NÊN MẠNG A RUA TÒNG ĐẲNG, NÓi NĂNG LUNG TUNG... CHÚNG TA NÊN THỨC TỈNH GÍAC NGỘ ĐỂ NHẬN BIẾT VÀ NGỘ NHẬN SỰ THỰC VÀ
    __ĐỂ TÂM VÀO QUY Y TĂNG_QUY Y PHẬT PHÁP_ VÀ CÙNG GIÚP NHAU TRONG CUỘC SỐNG HIỂU BIẾT , VÀ CÙNG NHAU TU LUYỆN ,CHO MAU CHỞ THÀNG TÀI CHÓNG ĐƯỢC ĐẮC ĐẠO


    ___XIN CHÀO TẤT CẢ CÁC BẠN : CHÚC CÁC BẠN CÙNG NHAU TU TẬP TỐT . CHÚC CÁC BẠN GẶP ĐƯỢC CAO MINH CHÍNH GỐC CHÂN TRUYỀN CUẢ MÔN PHÁI ĐỂ, THEO HỌC VÀ TU LUYỆN TỐT....


    ____langtư.germany

    vì điều kiện cuộc sống sô bồ cuả tôi,nơi sứ người,nên hôm nay mới viết tiếp phần < 7 > phần kết cuả chính sự tu luyện hiểu biết bản thân,để các bạn nhìn nhận và phân biệt trắng đen rõ rằng thực tế so sánh nhận biết: MÔN PHÁI THẤT SƠN THẦN QUYỀN : CHÍNH GỐC Ở XÃ HỘI...
    mong các bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi xin vào môn phái,để chánh bị nhầm lẩn vào phải đạo khác,thì các bạn sẽ uổng phí : CẢ MỘT KIẾP NGƯỜI VÀ CÒN ÂN HẬN SUỐT ĐỜI........
    Last edited by langtu.gemany; 20-06-2010 at 07:48 PM. Lý do: chĩnh sửa lại những chữ sai chính tả.hoặc chữ không cần thiết

  17. #17

    Mặc định

    hj vọng topic này sẽ phát triển theo hướng trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa ... ballon60
    @hoangyen... hjhj lại gặp tỷ oỳ, chúc buổi tối tốt lành và ngủ ngon lun he ^_^:happy:

  18. #18

    Mặc định

    Cám ơn huynh Langtu_Germany đã viết rất chi tiết , HY nghĩ bài của huynh rất có ích cho những người muốn theo học TSTQ !
    Một lần nữa HY xin chúc huynh nhiều sức khỏe và tinh tấn trên con đường tu tập !
    Thân chào huynh!

  19. #19

    Mặc định

    Tiêu đề: THẤT SƠN THẦN QUYỀN VÀ NHỮNG NHẦM LẪN Sat Feb 07, 2009 10:02 pm

    --------------------------------------------------------------------------------


    THẤT SƠN THẦN QUYỀN VÀ NHỮNG NHẦM LẪN

    Đã có một đôi bài viết về bản môn. Một vài người thích thú xin theo học. Nhưng qua một vài lời chát, thấy mọi người hiểu không chính xác về môn, nên cũng thất vọng. Cũng khó trách, thông tin về môn quá hiếm hoi nên mọi người ít hiểu. Một vài lời giải đáp đầu tiên:
    Không ít người đòi học Thất Sơn vì coi đấy là một phái võ. Những người đòi học võ mà xin vào Thất Sơn, hầu như mình không giới thiệu. Thất Sơn nổi đình nổi đám vì những anh tài có khả năng võ học xuất chúng. Đúng. Nhưng không đủ. Thất Sơn thần quyền là một môn học tâm linh, dạy người ta tu tâm và hướng thiện. Quyền thuật và pháp thuật chỉ là 2 phương tiện để học. Tất nhiên, với người thường, nghe đến quyền và pháp của bản môn thì đã kinh hãi, nhiều khi không tin nổi nên lấy đó làm đích để học. Tiếc rằng, nếu chọn đó là đích thì khó tinh tấn. Nhiều đầu lĩnh của các vùng đã không thể tinh tấn được cũng bởi chỉ hiểu có thế. Đến giờ, những người là đệ tử của Thất Sơn mà tự xưng danh đình đám, lên báo chí này nọ, cũng đã hỏng, đã rơi cả rồi. Chỉ lên báo để khoe thế thôi, chứ có dám về đến bàn thờ Tổ đâu.
    Một bạn muốn học, nhưng mới thử bảo Thiền đi, một năm quay lại đây gặp, tôi sẽ chỉ tiếp, thì giãy nảy, lâu quá. Theo Thất sơn là một sự kiên trì và dễ đổ vỡ. Nếu mong đạt được cái gì ngay, e rằng sẽ hỏng. Do đó, nếu không có ý chí kiên định, đừng học mất công. Nên để thời gian và tâm huyết làm việc khác.
    Vì sao lại nói chọn đích là quyền và pháp thì khó tinh tấn?
    Quyền có giỏi mà tâm không vững, quyền sẽ bị phá. Quyền trong Thất Sơn không phải là thứ bất di bất dịch. Hôm nay tôi có thể thắng anh, ngày mai tôi có thể thua đứa con nít, nếu tôi không rèn luyện và không định được tâm. Do đó, quyền có như không.
    Pháp rất hay, rất vi diệu nhưng nhiều người ảo tưởng rằng pháp ấy do ta tu luyện được. Thực ra không phải. Pháp có được là do thần lực của các vị mà bạn xin, bạn nương thôi. Nên, hôm nay bạn thực hiện được một pháp, ngày mai, bạn làm điều sai trái, bạn sẽ mất. Pháp dễ có và dễ mất. Sự đúng hay sai trong mỗi việc làm, trong mỗi lần dụng pháp, nhiều khi bạn không biết. Nếu biết mình sai thì rất dễ sửa. Nhưng sai mà không biết, ấy mới là cái khó của đệ tử trong môn.
    Mỗi đệ tử của môn, khi ra xuất sư, được làm đầu lĩnh thường tự cho mình cái quyền trừng phạt học trò, cho mình quyền sinh quyền sát. Nhiều người thường lớn tiếng, tao cho nó sống nó được sống. Thực ra, nếu tâm của trò ngay, thầy không trừng phạt được. Nói điều này để dẹp bỏ tư tưởng từ nhiều đời học trò, sợ thầy hơn sợ cọp. Thầy cho nói mới được nói. Thầy nên để trò kính, chứ không nên để trò sợ. Vì thực ra, một học trò có bản lĩnh và có tâm chí, sẽ chỉ kính thầy chứ không sợ thầy. Có làm gì đâu mà phải sợ?
    Còn nhiều điều, ai hỏi thì cứ hỏi. Sẽ kiên nhẫn trả lời




    Nguồn lấy từ blog của Chung Nhi http://blog.360.yahoo.com/blog-Zdbb4...yI2NNXhHiR2tlp=









    ____đây là bài viết cuả __: chungnhi : cả 2 vợ chồng cô này đều làm nhà báo ở vn...tôi không tiện nói tên ...bài viết này muốn nói cho < NGÔ XUÂN CHÍN > TỨC CHÍN CỤT NÊN SUY NGHĨ LẠI ,̣ĐÃ BỊ TRỤC XUẤT RA KHỎI __MÔN PHÁI ; THẤT SƠN THẦN QUYỀN : TỪ THẬP NHIÊN 90 ,MÀ VẪN NÊN MẠNG SƯNG VƯƠNG SƯNG ĐẾ...THIÊN HẠ KHÔNG BIẾT TƯỞNG ___KẺ NÀY TU __ĐẮC ĐẠO NẮM....
    Last edited by langtu.gemany; 21-06-2010 at 03:54 AM.

  20. #20

    Mặc định

    tuananh1268


    Gia nhập: Mar 2010
    Bài gởi: 7
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    --------------------------------------------------------------------------------

    langtu ah.chịu khó mà học thêm chính tả đi.



    _____NÀY ANH BẠN : < ? > CHO TÔI HỎI BẠN CHỈ MỘT CÂU THÔI NHÉ.....

    _____NẾU TRONG GIA ĐÌNH NHÀ ANH CÓ 1 NGƯỜI NGHIỆN < MATÚY > THÌ BẠN CÓ TÔN TRỌNG ANH TA HAY KHÔNG ...???
    _____VẬY BẠN NGHĨ SAO KHI TÔI H̉ỎI BẠN CÂU NÀY....
    _____chắc bạn không dám trả lời phải kô,với tôi chỉ tôn trọng những người thực sự cho tôi tôi trọng,còn dạng với vẩn....?

    _____VẬY KHÔNG BIẾT THÌ NGỒI IM MÀ NGHE NHỮNG NGƯỜI ĐI TRƯỚC NÓI CHO MÀ NGHE , ĐỪNG CÓ VỘI CHỤP MŨ NGƯỜI KHÁC NGHE CHƯA....




    ___LÃNGTỬ.GERMANY

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. HUỲNH TUYỀN QUYẾT và XUYÊN TỈNH QUYẾT
    By Khaitam in forum Phong Thủy, Địa lý
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 25-02-2013, 03:13 PM
  2. Thất sơn thần quyền 1
    By minhdungitvnn in forum Thần Quyền
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 24-03-2012, 09:28 PM
  3. hình ý quyền- 1 trong 3 môn phái nội gia quyền
    By thanhphucbl in forum Võ Thuật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-06-2010, 02:35 PM
  4. Vài nét về Bài quyền thần bí
    By Bin571 in forum Võ VIỆT
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 30-03-2010, 01:39 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •