kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Ðề tài: Cho em hỏi về dây cà tha !!!

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Đai Xanh Avatar của bedixedap
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Ấp Văn Hóa....
    Bài gởi
    186

    Mặc định Cho em hỏi về dây cà tha !!!

    Hôm nay em vừa được một ông thầy ở cần giờ cho mẹ và em mỗi người 1 sợi dây cà tha 7 khấc chì...và riêng mẹ em thì được 1 sợi cà tha 12 khấc chì...cho em hỏi không biết 7 khấc thì có tác dụng gì...và 12 khấc thì có tác dụng gì ạ???
    Cám ơn mọi người rất nhiều...

  2. #2

    Mặc định

    người nhỏ thì nhận dây nhỏ, người lớn nhận dây lớn, khi nào pé lớn thì thầy sẽ cho 12 khấc ... he he
    Thương người quân tử... Hận kẻ bạc tình

  3. #3
    Đai Xanh Avatar của bedixedap
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Ấp Văn Hóa....
    Bài gởi
    186

    Mặc định

    Dzạ...cái này em nói thật...vì em có duyên được gặp 1 vị thầy ở ẩn ở Cần Giờ...xung quanh nhà thầy toàn là rừng ngập mặn...nhà thầy rất đợn giản...có thể nói là ko xài đến cửa nữa á...chổ thầy ở ko xài cả điện...muốn vào nhà thầy thì phải canh nước lên thì đi ghe vào...còn khi về thì phải canh con nước còn mà đi ra...chứ ko thôi 5 giờ chiều là chỉ có nước lội sình đi kiếm ghe...thầy nhìn em và nói được bệnh mẹ em...và đúng chính xác là mẹ em hiện đang có những hiện tượng như vậy...mẹ em bị Căn theo dựa để làm thầy...nhưng đối với tuổi mẹ em thì wá trễ để học làm thầy rồi...mẹ em đã 62 tuổi rồi...mẹ em hay bị nhức đầu...2 vai hay bị mỏi mệt...có khi 2 chân nhức đến nỗi ko đi nổi luôn...tim thì hay bị đau nhói như có ai đó dùng kim chích vào...có khi khỏe ơi là khỏe...đến chiều là thấy nằm 1 chỗ than mệt rồi...có bệnh mà giống như bệnh giả vờ vậy...mẹ em cũng đi coi rất nhiều người và họ nói là mẹ em có căn theo dựa...đáng lẽ mẹ em chết lâu rồi...nhưng nhờ có những cái căn này đi theo để độ cho mẹ em nên mẹ em mới sống tới bây giờ...nhưng chị mới có mấy tháng nay thôi...mẹ em yếu xuống thấy rõ...

    Thầy nhìn em mà có thể nói đúng hết về cuộc đời từ nhỏ đến lớn của em...có chuyện gì xảy ra...gia đình em như thế nào...nhưng thầy ko nói về tương lai...Bởi vì thầy nói Thiên Cơ bất khả lộ...thầy chỉ nói được cho em biết đến đó thôi...

    Hôm nay thầy lên nhà em cúng giải căn cho mẹ...để căn đó đừng đi theo mẹ nữa...căn đó là căn người nhà...vì họ càng dựa mẹ em thì mẹ em càng ngày càng nhiều bệnh và yếu đi...thầy có đưa cho mẹ em 2 sợi dây cà tha 12 khấc và sợi 7 khấc chì và 1 cái khăn tay đã được thầy điểm bùa lên đó...thầy nói luôn luôn phải mang khăn và cà tha 7 khấc theo để những thầy khác muốn hại cũng ko hại được...còn cà tha 12 khấc thì mẹ em phải để dưới gối ngủ để căn ko tới gần được...còn em cũng được 1 sợi cà tha dây 7 khấc...thầy cũng dặn em phải luôn mang theo mình...để trong túi...thầy nói thầy sẽ trở về Am để lập đàn cúng cho mẹ em trong 3 ngày...và trong 3 ngày đó mẹ em sẽ giống như có 1 luồng khí nóng chạy trong người và làm mẹ em mệt mỏi vô cùng...có điều em ko hiểu là tại sao lại cúng 36 bộ đồ thế...36 chén chè...36 chén xôi...36 con cá chép...3 bó nhang...3 mâm cơm cúng...v.v...còn nhiều nữa em wên rồi...

    Cho em hỏi làm như vậy khi cắt căn thì mẹ em có bị gì ko nhỉ...vì từ đó đến giờ căn đi theo mẹ em để giúp chứ ko có phá...nhưng nó làm cho mẹ em càng ngày càng yếu đi...nên bất đắc dĩ em mới phải làm như vây...Xin mọi người chỉ giúp em với nha...

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bedixedap Xem Bài Gởi
    Dzạ...cái này em nói thật...vì em có duyên được gặp 1 vị thầy ở ẩn ở Cần Giờ...xung quanh nhà thầy toàn là rừng ngập mặn...nhà thầy rất đợn giản...có thể nói là ko xài đến cửa nữa á...chổ thầy ở ko xài cả điện...muốn vào nhà thầy thì phải canh nước lên thì đi ghe vào...còn khi về thì phải canh con nước còn mà đi ra...chứ ko thôi 5 giờ chiều là chỉ có nước lội sình đi kiếm ghe...thầy nhìn em và nói được bệnh mẹ em...và đúng chính xác là mẹ em hiện đang có những hiện tượng như vậy...mẹ em bị Căn theo dựa để làm thầy...nhưng đối với tuổi mẹ em thì wá trễ để học làm thầy rồi...mẹ em đã 62 tuổi rồi...mẹ em hay bị nhức đầu...2 vai hay bị mỏi mệt...có khi 2 chân nhức đến nỗi ko đi nổi luôn...tim thì hay bị đau nhói như có ai đó dùng kim chích vào...có khi khỏe ơi là khỏe...đến chiều là thấy nằm 1 chỗ than mệt rồi...có bệnh mà giống như bệnh giả vờ vậy...mẹ em cũng đi coi rất nhiều người và họ nói là mẹ em có căn theo dựa...đáng lẽ mẹ em chết lâu rồi...nhưng nhờ có những cái căn này đi theo để độ cho mẹ em nên mẹ em mới sống tới bây giờ...nhưng chị mới có mấy tháng nay thôi...mẹ em yếu xuống thấy rõ...

    Thầy nhìn em mà có thể nói đúng hết về cuộc đời từ nhỏ đến lớn của em...có chuyện gì xảy ra...gia đình em như thế nào...nhưng thầy ko nói về tương lai...Bởi vì thầy nói Thiên Cơ bất khả lộ...thầy chỉ nói được cho em biết đến đó thôi...

    Hôm nay thầy lên nhà em cúng giải căn cho mẹ...để căn đó đừng đi theo mẹ nữa...căn đó là căn người nhà...vì họ càng dựa mẹ em thì mẹ em càng ngày càng nhiều bệnh và yếu đi...thầy có đưa cho mẹ em 2 sợi dây cà tha 12 khấc và sợi 7 khấc chì và 1 cái khăn tay đã được thầy điểm bùa lên đó...thầy nói luôn luôn phải mang khăn và cà tha 7 khấc theo để những thầy khác muốn hại cũng ko hại được...còn cà tha 12 khấc thì mẹ em phải để dưới gối ngủ để căn ko tới gần được...còn em cũng được 1 sợi cà tha dây 7 khấc...thầy cũng dặn em phải luôn mang theo mình...để trong túi...thầy nói thầy sẽ trở về Am để lập đàn cúng cho mẹ em trong 3 ngày...và trong 3 ngày đó mẹ em sẽ giống như có 1 luồng khí nóng chạy trong người và làm mẹ em mệt mỏi vô cùng...có điều em ko hiểu là tại sao lại cúng 36 bộ đồ thế...36 chén chè...36 chén xôi...36 con cá chép...3 bó nhang...3 mâm cơm cúng...v.v...còn nhiều nữa em wên rồi...

    Cho em hỏi làm như vậy khi cắt căn thì mẹ em có bị gì ko nhỉ...vì từ đó đến giờ căn đi theo mẹ em để giúp chứ ko có phá...nhưng nó làm cho mẹ em càng ngày càng yếu đi...nên bất đắc dĩ em mới phải làm như vây...Xin mọi người chỉ giúp em với nha...
    Bedixedap mến !

    Mình rất đồng cảm trước những lo lắng của bạn dành cho Mẹ bạn !

    Qua lời bạn kể mình nghỉ chẳng qua Bác ( Mẹ của bạn ) do có tuổi (62t) nên nên sức khỏe của Bác không được tốt thôi ! Hoàn toàn không có gì đâu bạn à , bạn đừng quá lo lắng nha

    Hư thiệt về bùa với chú , căn với đồng ra sao thì mình chẳng biết , nhưng mình biết là có lẽ bạn và Mẹ bạn đã gặp phải một Vị Sư "lang thang" rồi !

    Ai đời cúng tế mà mỗi thứ đều 36 , 36 , 36 ! Biết rằng số 36 trong DỊCH LÝ HỌC có thể là những số chứa đựng nhiều huyền bí , nhưng với các cuộc lễ hay nói đúng hơn là các "thủ tục" đồng chú này thì con số 36 chẳng có ý nghĩa gì cả ! Vậy phải hay chăng , vị thầy "lang thang" kia đang ...lãng phí tiền của của người khác ???

    Sự thật không biết sẽ đi về đâu , nhưng trước mắt thì thấy đằng đằng toàn là mê tín cùng với những lý luận ...."THIÊN CƠ KHÔNG LẬU ĐƯỢC" chao ôi , xem qua mà ngao ngán thay !!!

    Vài hàng chia sẻ cùng bạn ! Chúc bạn luôn vui khỏe và yên tâm hơn trong cuộc sống

    Thân ái
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  5. #5

    Mặc định Dây Cà Tha

    Thứ 1: tại sao bạn ko hỏi những điều đó với ông thầy
    Thứ 2: bạn nói ông thầy đó nói đúng hết tất cả, dẫn đến ông thầy này cũng ko phải tay tầm phào.
    Mọi người đừng nghi ngờ người khác, khi mình ko biết người đó thế nào.

    Tôi hiểu sự lo lắng của bạn, theo tôi đã từng đọc 1 bài ở diễn đàn này, thì Dây Cà Tha ko phải ai muốn có cũng được. Chỉ có đệ tử của những thầy được thương, thì mới được món quà này ó. Nó là niềm mơ ước ^_^
    Nó có công dụng, trà những tà ma, bùa ngãi, các thầy hơi yếu yếu thì ko làm gì được.
    Có loại đồng, và vàng nữa.
    Theo suy nghĩ của tôi, ko biết tại sao ông thầy này lại cho(bán nếu ông thầy có lấy tiền) bạn. Có lẽ ổng biết người mà theo mẹ bạn ko dễ gì buôn tha, khi mà ra khỏi mẹ bạn, thì có thể qua bạn ko chừng.
    Mẹ bạn khá nặng nên 12 mắc, còn có loại 36 mắc nữa (rất hiếm).
    Còn về việc lễ cúng, thì nếu bạn tin thì làm theo, còn nghi ngờ hay ko tin thì cứ nói thẳng với ông thầy (nói cho khéo léo, ngọt ngào đừng thẳng thừng quá, ổng thấy ghét, ổng ếm 1 cái thì đi tông @_@). Mõi người 1 khả năng, 1 sự khai ngộ, mõi người 1 công thức, sao mà biết được. Lỡ như ông này thấy bạn khá dã thôi thì cúng, cho người mà theo mẹ bạn, thì sẵn cúng luôn cho những vong linh vắc vững thì sao. (từ bi)
    Tôi nói bạn 1 cách này nè: người thầy biết luyện Cà Tha này, luôn luôn đeo nó ngây bụng...bữi nào dã bộ "thầy thầy có con dán bò ở áo thầy kìa (vừa nói vừa bọp ngay) dỡ áo ổng lên, nếu thấy = đồng or cao hơn nữa mà = vàng thì...chúng mừng bạn gặp đúng thầy rùi đó"

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi

    Sự thật không biết sẽ đi về đâu , nhưng trước mắt thì thấy đằng đằng toàn là mê tín cùng với những lý luận ...."THIÊN CƠ KHÔNG LẬU ĐƯỢC" chao ôi , xem qua mà ngao ngán thay !!!
    uhm sự thật ko biết đi về đâu mà bạn đã có những quyết định khá ngoạn ngục, bạn có biết người thầy đó là ai, biết người đó cao tay đến đâu hay ko mà nói như vậy. Những gì bạn chính mắt thấy còn có thể sai nữa huống chi chỉ đọc qua những lời, bạn có chắc người bạn kia có thêm hoặc bớt câu chuyện ko.
    Mê tín thì chỉ có người bạn kia mê tín chứ ko phải ông thầy mê tín. Vì người ta có thể chứng minh và hóa giải được thì ko gọi là mê tín...chỉ có những người, ko biết, gió chiều nào nghiên chiều đó thì mới.....
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi
    "THIÊN CƠ KHÔNG LẬU ĐƯỢC" chao ôi , xem qua mà ngao ngán thay !!!
    bạn buồn cười thật...

    ________________
    PS/
    Bài viết này ko lên án hay phê phán điều gì cả, và nếu những gì tôi nói là sai thì cũng hoan hỉ bỏ qua hay chỉ dậy thêm.
    Những lỗi chính ta tôi biết có sai nhưng mong thông cảm, vì tôi xa việt nam lúc còn nhỏ, ko viết thường nên....tôi đã cố gắng hết sức
    Cảm Ơn
    Last edited by Marble; 13-06-2010 at 08:35 AM.

  6. #6
    Đai Xanh Avatar của bedixedap
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Ấp Văn Hóa....
    Bài gởi
    186

    Mặc định

    Thiệt sự ra mà nói... thầy này có thể gọi là cũng quý mến tui, muốn nhận tui là đệ tử...và hứa đến ngày mùng 5 tháng 5 này sẽ khai nhãn cho tui...đễ tui có thể nhìn thấy tâm can của người khác...nhưng điều tui sợ là khi mình nhìn thấy bên trong họ đang suy nghĩ gì...và muốn làm gì thì làm con người đâu còn lý thú gì nữa...tui đang phân vân ko biết phải làm sao...ông giúp tui mà ko có lấy tiền...thỉnh thoảng bọn bạn tui xuống Cần Giờ thăm ông...ăn cơm cùng ông...tui có nghe nói thầy này có nuôi binh ở Am nhà...có xài ngải và bùa...thầy nói với tui là thầy xài ngải Thầy và ngải Thầy là 1 loại ngải hiền...ko biết có đúng ko vậy???

  7. #7
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bedixedap Xem Bài Gởi
    Thiệt sự ra mà nói... thầy này có thể gọi là cũng quý mến tui, muốn nhận tui là đệ tử...và hứa đến ngày mùng 5 tháng 5 này sẽ khai nhãn cho tui...đễ tui có thể nhìn thấy tâm can của người khác...nhưng điều tui sợ là khi mình nhìn thấy bên trong họ đang suy nghĩ gì...và muốn làm gì thì làm con người đâu còn lý thú gì nữa...tui đang phân vân ko biết phải làm sao...ông giúp tui mà ko có lấy tiền...thỉnh thoảng bọn bạn tui xuống Cần Giờ thăm ông...ăn cơm cùng ông...tui có nghe nói thầy này có nuôi binh ở Am nhà...có xài ngải và bùa...thầy nói với tui là thầy xài ngải Thầy và ngải Thầy là 1 loại ngải hiền...ko biết có đúng ko vậy???
    ko có ngãi nào hiền cũng không có ngãi nào dữ .... hiền hay dữ có chăng là tại tâm hành giả
    :rose:

  8. #8
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Nhũ Hoa Sơn, Am Đạo Cốc
    Bài gởi
    778

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bedixedap Xem Bài Gởi
    Thiệt sự ra mà nói... thầy này có thể gọi là cũng quý mến tui, muốn nhận tui là đệ tử...và hứa đến ngày mùng 5 tháng 5 này sẽ khai nhãn cho tui...đễ tui có thể nhìn thấy tâm can của người khác...nhưng điều tui sợ là khi mình nhìn thấy bên trong họ đang suy nghĩ gì...và muốn làm gì thì làm con người đâu còn lý thú gì nữa...tui đang phân vân ko biết phải làm sao...ông giúp tui mà ko có lấy tiền...thỉnh thoảng bọn bạn tui xuống Cần Giờ thăm ông...ăn cơm cùng ông...tui có nghe nói thầy này có nuôi binh ở Am nhà...có xài ngải và bùa...thầy nói với tui là thầy xài ngải Thầy và ngải Thầy là 1 loại ngải hiền...ko biết có đúng ko vậy???
    Không dễ nhìn thấy tâm can(đọc được suy nghĩ) người khác đâu bạn à.
    Thoái ẩn kể từ 19/9....

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ha2004 Xem Bài Gởi
    Không dễ nhìn thấy tâm can(đọc được suy nghĩ) người khác đâu bạn à.
    có phép thần giao cách cảm đó bên tiên gia thì phải ,mà phải được sự đồng ý 2 bên như cái điện thoại thôi gọi điện bên kia không bắt máy sao trò truyện được ,chưa nghe phép đọc tâm can bằng khai nhãn ,khai nhãn nhìn thấy chứ sao nghe thấy ,khai khẩu:nói với người âm, khai nhĩ nghe người âm nói ,chắc là khai tâm là đọc tâm can người khác chăng ??!!! :D

    gởi bedixedap: ổng mà truyền được phép đó chắc ổng cũng biết bạn lên diễn đàn này post câu hỏi này lên rồi đó keke lần sau gặp ổng suy nghĩ trong đầu "ông này ba xạo" coi ổng phản ứng thế nào rồi xin học nhé
    Last edited by chinhnghiahoi; 06-10-2010 at 03:54 PM.
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

  10. #10
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bedixedap Xem Bài Gởi
    Dzạ...ccó điều em ko hiểu là tại sao lại cúng 36 bộ đồ thế...36 chén chè...36 chén xôi...36 con cá chép...3 bó nhang...3 mâm cơm cúng...v.v...còn nhiều nữa em wên rồi...
    thầy theo tổ Lỗ Ban thì phải :happy:
    :rose:

  11. #11
    Đai Nâu Avatar của ChiCong065
    Gia nhập
    Apr 2010
    Nơi cư ngụ
    Hắc Hổ Môn
    Bài gởi
    362

    Mặc định

    Dc cấp dây cà tha thì học phái 5 ông thì phải
    Không Gì Quí Hơn Độc Lập Tự Do

  12. #12
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    tại đệ thấy các phẩm tế toàn bội của 3 :D
    :rose:

  13. #13

    Mặc định

    hơ hơ...vậy tại sao còn nghi ngờ người ta
    nếu khai mở tâm can....tôi ko biết tại sao ông thầy lại chọn bạn, khi tâm chưa bình lặng
    còn gì gì nữa là chuyện bạn giữa ông thầy...ai biết đâu mà nói
    tôi tưỡng đâu xa xôi bạn mới hỏi mấy câu ko...đúng người
    thầy muốn nhận bạn là đệ tử rồi, sao ko hỏi ổng luôn lên đây hỏi, mõi nười 1 ý, biết ai đúng ai sai.

    bạn có thể cho tôi địa chỉ ông thầy này được ko ^_^

  14. #14
    Đai Xanh Avatar của bedixedap
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Ấp Văn Hóa....
    Bài gởi
    186

    Mặc định

    Thầy ở Xã Thạnh An huyện Cần Giờ đó bạn...mình hổng biết địa chỉ vì thầy ở trên 1 cai đảo xung quanh toàn là rừng ngập mặn hông ah...phải đi ghe vô nhà thầy...

  15. #15

    Mặc định

    Người ta chọn người có duyên mừa "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng"

  16. #16

    Mặc định

    Bạn thấy các điều kiện trên nếu không có gì xấu, không vụ lợi và có điều kiện làm được thì tội gì không làm để chữa bệnh cho mẹ bạn, coi như là một cách "có bệnh thì vái tứ phương" và cũng cần có một chút niềm tin. Đừng nghe mấy ông sì pam. Tự mình suy xét đánh giá và kiểm chứng là tốt nhất. Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe an khang.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •