Bản thân tôi không theo đạo, chỉ theo tín ngưỡng truyền thống thờ cúng tổ tiên và thỉnh thoảng đến chùa nhưng rất tin vào chuyện tâm linh ma quỷ. Gần đây tôi có gặp một vài người mới quen, nghe nói họ học thần học và tâm linh và sau đây là những gì họ nói với tôi.
- Họ là người tu công và biết được kiếp trước tôi là cái gì. Và tất cả những cái xấu xa của mọi ngừoi họ đêu thấy hết. Tôi hỏi liệu tôi có thể tu không thì họ ngăn cản và nói tôi sẽ bị phát điên vì lý do như trên.
- Họ có thể niệm ý trong đầu để tôi bị gặp tai nạn ngoài đường
- một trong số đó nói mỗi khi họ tức thì trong vòng bán kính 2km mọi người sẽ gặp tai nạn.

Lúc đó tôi như bị thôi miên, còn ngây thơ nói mô tả đường đến nhà và địa chỉ cho họ, họ thậm chí còn hỏi cổng màu gì và như thế nào. Sau đó họ nói trước nhà tôi có một cái vong và tôi phải đưa 1 thứ của tôi cho họ.

Tôi đưa xong nhưng sau khi nghe mọi người bảo thì đòi lại. Họ không trả lời nhưng nhắn tin lại bảo rằng " Tao biết long mạch nhà mày ở đâu, tao sẽ cho nhà mày thành nhà hoang, tao không làm gì mày đâu nhưng mày sẽ mất tất cả vì mất gia đình mày thôi"

Tôi sợ nên không đòi nhưng những lời nói đó rất ám ảnh tôi khiến tôi ăn ngủ không yên.

Mới cách đây vài hôm, tôi cũng gặp một người từng bị như tôi, người đó nói những người kia biết làm bùa chú, nhưng cũng dặn tôi yên tâm vì họ sẽ không thể làm gì. Nhưng tôi vẫn rất lo lắng do dạo này một số người nhà tôi luôn luôn gặp xui xẻo.

Mong được mọi người giúp đỡ.