Nuôi Hổ Giữ Nhà

Thay vì nuôi chó để giữ nhà thì người nọ lại chuyển qua nuôi hổ.
Bầy hổ tỏ ra đắc lực hơn bầy chó vì dĩ nhiên thiên hạ sợ… hổ hơn sợ chó.
Với thời gian bầy hổ càng trở nên to lớn, béo tốt và đông đúc hơn, chúng có mặt ở khắp nơi, chõ vào đủ thứ chuyện, cuối cùng chiếm luôn cả căn nhà của người nọ.
Bầy hổ ngủ trên những chiếc giường đẹp nhất, ngồi trên những chiếc ghế cao nhất, ăn những món ăn ngon nhất và uống những thứ rượu hảo hạng nhất nên chúng trở nên say tít… xem trời bằng vung và tất nhiên xem người nọ chẳng ra cái gì nữa.
Bầy hổ đã trở thành chủ nhà.
Sắp tới không biết chúng có tiêu diệt nhau hay không vì theo quy luật “một khu rừng không thể có hai con hổ”…?