1> Các bạn gửi email xin tài liệu luyện THIẾT SA CHƯỞNG rất nhiều,và mình đều gửi đến tất cả các bạn, nhưng chỉ có điều kết quả là đúng y như chủ đề topic: "Địa linh nhân kiệt đang ở nơi đâu???" Bởi vì : các bạn ko luyện mà chỉ xin để đọc chơi cho biết vì tò mò, hoặc có số ít người luyện rồi thấy hơi nhứt tay nhứt xương rồi bỏ liền,hoặc luyện mà không chuẩn bị đầy đủ như thuốc võ và bao thiết sa,...,luyện sai phương pháp nên bị đau tim, bị nứt xương, lảm mủ trong xương, tàn phế đôi tay..... ===>>> vẫn chưa ai luyện được tiểu thành.

2> Mình chưa dám tự nhận mình là "nhân kiệt" , nhưng mình tự hào vì mình đã luyện đến trình độ tiểu thành trong 5 tháng ,đó là đã từng dùng chưởng đập nát 2 viên gạch ống 4 lỗ xây nhà chồng lên nhau. Và mình cũng thường xuyên dùng 1 trong các ngón tay (ngón giữa, trỏ,đeo nhẫn)xỉa thủng lon sữa bò ông Thọ mới mua.
Và mình sẽ luyện đến khi nào chưởng nát đá xanh thì đã là đại thành.
Mình nói ra để chia sẻ và tạo lòng tin ,niềm tin cho các anh em yêu thích công phu THIẾT SA CHƯỞNG.

3> Ghi chú : nếu các bạn có sử dụng lực trong quá trình luyện thì chắc chắn sẽ bị tàn phế đôi tay theo thời gian thì cũng đừng có trách mình ! object-004Phương pháp luyện này đòi hỏi phải "quán tưởng tuyệt đối", nghĩa là cánh tay mình đang rơi tự do,không hề dùng lực và mình phải tưởng tượng làm sao như cánh tay mình nặng ngàn cân đến nỗi cánh tay có thể phá nát 1 ngọn núi ngay trước mặt.

wellcome1

Tặng miễn phí tài liệu luyện THIẾT SA CHƯỞNG của GS.HÀNG THANH :gửi email về :
ngoclinh_viettelhcm@yahoo.com.vn