Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 48
  1. #1

    Mặc định Vợ cắt đứt 'của quý' chồng vứt xuống cống

    Vợ cắt đứt 'của quý' chồng vứt xuống cống


    Chỉ vì nghi ngờ chồng mình ăn “phở” bên ngoài mà người vợ đã nhẫn tâm dùng dao cắt đứt “của quý” chồng, rồi vứt xuống cống thoát nước. Người chồng hiện mang tỉ lệ thương tật khoảng 35%, có thể mất khả năng “chiến đấu”.

    Bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1963) và ông Trịnh Gia Bửu (SN 1959) sống với nhau từ năm 1983 và đã có hai con (con lớn SN 1983, con nhỏ SN 1989), tất cả cùng ngụ tại số 70/6 Lê Văn thọ, phường 8, quận Gò Vấp. Từ năm 2005 đến năm 2006, do nghi ngờ ông Bửu có quan hệ trai gái bên ngoài mà bà Tuyết đã ghen và lập “kế hoạch” trả thù.


    Cáo trạng của Viện KSND Quận Gò Vấp, TP HCM


    Khoảng 19 giờ ngày 10/04/2006 ông Bửu chạy xe hon-đa ôm, đến 21 giờ, bà Tuyết thấy ông Bửu chưa về nên đã nổi máu “Hoạn Thư”. Bà Tuyết vội đi mua một đĩa thịt bò quấn lá lốt đem về nhà, rồi lấy một viên thuốc ngủ tẩm vào đĩa thịt bò, để sẵn trên bàn. Với mục đích, khi ông Bửu về ăn thịt bò, ngủ say thì bà Tuyết sẽ thực hiện âm mưu.

    Đến khoảng 02 giờ sáng ngày 11/04/2006, bà Tuyết thức dậy đi ra phòng khách, thấy ông Bửu đang nằm ngủ say, bà Tuyết xuống bếp lấy một con dao dài khoảng 32 cm đến chỗ ông Bửu đang nằm ngủ, dùng dao cắt đứt “của quý” ông Bửu, sau đó bà đem vứt xuống cống thoát nước trước nhà. Ông Bửu vội kêu cứu, mọi người đã đưa ông Bửu đi cấp cứu tại Bệnh viện 175. Sau khi gây án Thị Tuyết đã bỏ trốn khỏi nhà, đến ngày 13/04/2006 thì đến Công an quận Gò Vấp đầu thú.

    Tại bản kết luận pháp y số 1044/TgT.09 ngày 30/07/2009 của Trung tâm pháp y Sở y tế TPHCM kết luận tỷ lệ thương tật của ông Bửu toàn bộ khoảng 31%-35%.

    Theo cơ quan chức năng, hành vi nêu trên của bà Nguyễn Thị Tuyết đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điều 104 khoản 3 Bộ luật Hình sự, với các khung phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc từ 5 năm đến 15 năm.

    Công an quận Gò Vấp đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Gò Vấp đã lập cáo trạng vào ngày 06/05/2010. Vụ án dự kiến xét xử vào trung tuần tháng 06/2010 tại Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp.


    (Theo VTC)
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Thế này thì còn mần ăn cái gì nữa, ác
    thiệt.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  3. #3
    minhbanking
    Guest

    Mặc định

    Cái chiêu này gọi là: thà mình mang tội còn hơn để kẻ khác sướng. Mong các bà vợ đừng áp dụng cái hạng sách này!

  4. #4
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    đây đây !! điều mà đệ vốn rất sợ !! Sau này có chết cũng ko dám lăng nhăng :(
    :rose:

  5. #5

    Mặc định

    Bà Tuyết này tội thật tày trời,dám vượt mặt tạo hóa chuyển đổi bộ phận đa hệ của chồng thành mỗi hệ đi tè .
    Tỉ lệ thương tật thế này thì phải tính là mất 90% mới đáng .violent105
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  6. #6
    Nhị Đẳng Avatar của Maksupilamy
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    ~ Đảo đào hoa ~
    Bài gởi
    2,001

    Mặc định

    Thôi!!!
    Thế là xong!!!
    Mất chùm nho 2 trái thỳ quả mướp đến héo mất thôi!!!
    Thâm thật!!!
    Quá thâm!!!
    Mụ nỳ điên có thâm niên!!!
    Thâm nho nhọ đít!!!
    ~ ^.^Hoàng Tử Teen ^.^ ~ hug007 :call_me: :icon_wink:

  7. #7

    Mặc định

    Ông Bửu ông ngủ chi say
    Mà để thị Tuyết cầm dao kê cù
    Thù này tất ngẫu sao phai
    Nhất là khi tiểu thù bay ngất trời

    Cái ống nước mất tiêu thì thằng đàn ông còn tha thiết cuộc sống gì nữa hở ông trời? Còn chị, thà chị làm một phát ngay tim cho ổng đi luôn cho rồi, còn đằng này chị lấy dao mần có khúc thịt bé xíu của ổng, chị có biết chị để lại hậu quả nghiêm trọng lâu dài như thế nào không? Chị có biết khúc thịt đó là gì không? (hỏi vậy thôi, chớ chị thì biết rõ hơn ai hết thảy) vậy tại sao chị còn dám??? Cái gì cũng từ từ, dục tố là bốc giục, dùng tiếng nói nhẹ nhàng khuyên bảo ổng (như khuyên con vậy) là ổng nghe liền chớ gì, chị dùng hành động vũ nữ như vậy thì ghê quá, rũi gì mấy bà vợ khác bắt chước chị thì sao, tác động xấu cho xã hội, như vậy là đáng tội, tôi cực lực lên án ... À, mà chị à, cho hỏi nhỏ chút, chiện dì mà chi lấy dao cắt cù của ảnh vậy?
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  8. #8
    Đai Nâu Avatar của ChiCong065
    Gia nhập
    Apr 2010
    Nơi cư ngụ
    Hắc Hổ Môn
    Bài gởi
    362

    Mặc định

    Bác thích tùm lum có tâm hồn thơ văn wa nhỉ :D
    Không Gì Quí Hơn Độc Lập Tự Do

  9. #9
    12212012
    Guest

    Mặc định

    sao huynh thích tùm lum không đến tận nhà chửi cho sướng cái miệng ?
    chứ chưởi ngoài đường thế này bả có nghe đâu? uổng hơi. Mà bà ấy có hành động như vậy thì ắc hẳn có lí do chính đáng còn mình thì ủng hộ cô ta hug007hug007hug007

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    sao huynh thích tùm lum không đến tận nhà chửi cho sướng cái miệng ?
    chứ chưởi ngoài đường thế này bả có nghe đâu? uổng hơi. Mà bà ấy có hành động như vậy thì ắc hẳn có lí do chính đáng còn mình thì ủng hộ cô ta hug007hug007hug007
    Người ơi, tại sao lại xúi dại tôi thế, đến nhà để bà ấy cắt cù tôi luôn rồi sao? Thế nào là chưởi nhỉ, câu văn của tôi có ý gì là chưởi không nhỉ, đây là diễn đàn dành cho anh chị em chúng ta thảo luận và tham khảo, câu văn của tôi khi nói về những vấn đề an ninh, án mạng, ít nhiều đều là lời văn vui để cho bớt nặng nề trong các vụ án mạng. Nếu người không thích tôi thì đừng để ý gì đến những lời của tôi người nhé.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  11. #11
    minhbanking
    Guest

    Mặc định

    Anh em phải cẩn trọng! Phương châm của các chị bây giờ là léng pha léng phéng là cắt xoẹt đó! Sợ quá!

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Cánh đàn ông chúng ta nên tìm cách giải quyết tối ưu : vừa ăn cơm vừa ăn phở nhưng vẫn an toàn. Anh em nào có kinh nghiệm nên chia sẻ cho mọi người biết nhé !
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  13. #13
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Sao ăn ít vậy? ăn cháo ,ăn mì ,hủ tíu ......lung tung xà ben đó !
    mới có thể hưởng thụ đời chớ.

  14. #14
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    Sao ăn ít vậy? ăn cháo ,ăn mì ,hủ tíu ......lung tung xà ben đó !
    mới có thể hưởng thụ đời chớ.
    Ui ! Ăn vừa phải thôi, ăn nhiều quá bội thực. Với lại còn để bụng mà nhậu nữa chứ.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  15. #15
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi splen Xem Bài Gởi
    Cánh đàn ông chúng ta nên tìm cách giải quyết tối ưu : vừa ăn cơm vừa ăn phở nhưng vẫn an toàn. Anh em nào có kinh nghiệm nên chia sẻ cho mọi người biết nhé !
    Mỗi thứ chút chút thì cũng vừa no lại vừa an toàn nữa

  16. #16

    Mặc định

    tin này mà cũng đăng trên diễn đàn "Thế giới vô hình " là sao? đề nghị coi lại.

  17. #17
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Thật ra thì đăng bài gì cũng được thôi mà ,để anh em biết anh em cẩn thận chớ nên ăn lẩu thập cẩm cho đau bụng khổ thân

  18. #18
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bud Xem Bài Gởi
    tin này mà cũng đăng trên diễn đàn "Thế giới vô hình " là sao? đề nghị coi lại.
    Bạn không thấy nó năm trong mục "Tin tức nóng hổi" à ? :waiting:
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  19. #19
    12212012
    Guest

    Mặc định

    hahahahhahahahahah................................

  20. #20
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    Thật ra thì đăng bài gì cũng được thôi mà ,để anh em biết anh em cẩn thận chớ nên ăn lẩu thập cẩm cho đau bụng khổ thân
    ừ ! đúng á ! violent105
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •