Chào các cô bác, anh chị trong gia đình TGVH.
MP có vấn đề này rất nan giải, mong các cô bác, anh chị trên diễn đàn giúp đỡ trước khi MP bị kiệt quệ hoặc thần kinh mà hi sinh :worried:
Dạo gần đây ( khoảng 1 tháng ), MP không tài nào ngủ được trước 2h30 sáng. Có hôm MP thức trắng đêm, đến 6h sáng mới dám ngủ. Chuyện là MP thường thấy ( hoặc tưởng tượng ra ) có đoàn người - thực ra là 1 dòng bóng đen chuyển động qua phòng ngủ của MP, như kiểu đi hành quân hay tuần tra vậy. Có lần MP ngủ mơ, có 1 đoàn người khác đi hướng ngược lại ở dưới nhà ( MP ngủ trên tầng 2 ). MP luôn có ý nghĩ, nhà MP là đường đi của đoàn người đó. Đêm nào, MP cũng thấy cảnh đó, cũng không có gì đáng sợ vì MP thấy họ ko có ý gì xấu vs MP. Nhưng sợ nhất là MP luôn thấy ai đó rình mò, lẩn quất trong phòng. Không biết là rình mò MP hay đoàn người kia. Đang viết những dòng này, MP cũng thấy lạnh người, cảm giác như ai đó đang nhìn từ trong phòng MP ra.
Hôm chủ nhật vừa rồi, MP có kê lại giường tủ, để thay đổi không khí và dễ ngủ hơn. MP có kê lại tủ quần áo chắn ngang đường của đoàn người kia đi. MP muốn che bớt cửa sổ, để bớt thấy ánh sáng và bóng bên ngoài ban đêm hắt vào. Nhưng khi che lại thì đáng sợ hơn. 3 ngày liên MP thường xuyên gặp ác mộng. Sợ hãi, mấy hôm nay thường khi trời sáng ( khoảng 4-5h) MP mới dám đi ngủ. Đêm thì cứ lo nơm nớp, cứ một chốc lại bật dậy bật hết đèn điện lên hoặc xuống nhà xem TV :-S Tới sáng mới dám mò lên ngủ.
MP không biết là do tưởng tượng quá nhiều dẫn đến suy sụp thần kinh mà ra vậy không hay là do một thế lực khác...
MP không dám kể với bố mẹ. Vì bố mẹ sẽ cho là MP dở hơi, bố mẹ MP không tin vào chuyện tâm linh lắm ạ.
Mong các cao nhân trên diễn đàn lý giải và có phương hướng giúp đỡ MP. MP sợ cứ thế này có ngày MP sẽ bị điên, thần kinh hoặc chết vì bị suy sụp thần kinh hoặc cũng có thể là đau tim.
Cũng may là dạo gần đây thi cử gần xong nên không phải đi học sáng, MP cũng lo sẽ ảnh hưởng tới chuyện học tập nữa.
Một lần nữa mong được giúp đỡ.
Xin cám ơn các cô các chú các bác và các anh chị.