Xin chào tất cả mọi người, dạo này cháu đang rất bức xúc về chuyện như sau.
Cháu và bạn gái quen nhau được nửa năm. Khi thân thiết dần cô ấy có kể với cháu là thường xuyên bị bóng đè, dù ở nhà hay ở phòng trọ (hiện tại), kể cả buổi trưa hay buổi tối. Từ khi xuất hiện bóng đè là vào học kỳ 2 năm lớp 12 cho đến nay là 1,5 năm rồi. Gia đình cô ấy cũng thấy lạ nhưng ko làm gì để giải quyết.
Ban đầu bị bóng đè cô ấy chỉ thấy có bóng đen mờ mờ lướt thoáng quá, nhưng về sau thì thấy rõ ràng bóng người đàn ông ngồi phía dưới chân rồi cứ lấy tay vuốt ve chân, thậm chí lên đến cẳng chân. Phòng trọ có 5 chị em tất cả, nhưng cứ chị em nào nằm cạnh cô ấy 1 đêm là y như rằng đều thấy ác mộng. Chỉ trừ 1 chị lớn tuổi nhất phòng nghe đâu có bùa ngải giữ trong người nên ko bao giờ thấy gì hết.
Cháu nghe thế liền truy hỏi tận cùng ra sao, thì cô ấy bảo tư thế ngủ rất bthường, nằm ngửa và nghiêng bên phải; nhưng lạ ở chỗ hay bị bóng đè nhất là lúc nằm ngửa mọi người ạ. Cũng có 1 lần cô ấy bị đè, thấy có đến 2-3 người vây xung quanh.
Trước mắt cháu suy nghĩ rất nhiều và nghi ngờ cô ấy bị vong hồn theo. Kính mong các bạn và các thầy có ý hay nào xin hồi âm trong thời gian sớm nhất. Cháu xin cảm ơn trước ạ.
Bookmarks