Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 22

Ðề tài: Cần người giúp đỡ về bệnh ma nhập..

  1. #1
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định Cần người giúp đỡ về bệnh ma nhập..

    Mr.Love có một người bạn tên là Hoàng (thường gọi là Hoàng Cún). Hoàng cún sinh năm 1985 tính tình hiền lành, vui vẻ, và vẽ rất đẹp. Bố cậu là giáo viên trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội.
    Chuyện thế này, tôi quen Hoàng cún hồi tôi còn học ĐH Văn hóa Hà nội. Nhà cậu ở trong khu tập thể ĐH VH - ngay gần khu ký túc xá. Bố mẹ cậu ta rất khó tính, hay cấm đoán, không cho cậu tiếp xúc với các bạn xung quanh. Vấn đề đó có thể ảnh hưởng đôi chút về tinh thần của cậu ta. Khoảng hè 2006 cậu ta bị lên cơn điên, người thì nói rằng do cậu ta đi vẽ thuê cho bác mà bác ko trả tiền nên cậu điên, người thì nói cậu bị ma nhập.. Đến năm 2008 tôi gặp lại Hoàng Cún, cậu ta lại bình thường như hồi chúng tôi quen nhau..
    Cách đây vài hôm, người bạn của tôi ở gần nhà Hoàng Cún nói với tôi là cậu ta lại bị ma nhập, lên cơn điên.. tôi thấy thương bạn tôi quá! Vậy mong các bác có lòng thành giúp đỡ Hoàng Cún qua cơn đại nạn này. Xin chân thành cảm ơn!

  2. #2
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định

    Sáng dậy tôi sẽ ghé qua xem tình hình thế nào rồi thông báo lại với các bạn. Mong nhận được sự trợ giúp, giúp đỡ từ các bạn.
    Thân ái!

  3. #3

    Mặc định

    cậu xem lại tình hình cụ thể ...diễn biến bệnh thế nào tình trạng ý thức và hành động của bệnh nhân ra sao (nói chung là phải thật cụ thể rõ ràng)...ý của gia đình cậu ấy nữa...cậu là bạn thì làm sao giúp được nếu gia đình cậu ấy không muốn.
    Trên D Đ này nhiều cao thủ lắm nếu bạn nói chi tiết thế nào cũng có người giúp.nói thế này chung chung quá

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MrLove Xem Bài Gởi
    Mr.Love có một người bạn tên là Hoàng (thường gọi là Hoàng Cún). Hoàng cún sinh năm 1985 tính tình hiền lành, vui vẻ, và vẽ rất đẹp. Bố cậu là giáo viên trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội.
    Chuyện thế này, tôi quen Hoàng cún hồi tôi còn học ĐH Văn hóa Hà nội. Nhà cậu ở trong khu tập thể ĐH VH - ngay gần khu ký túc xá. Bố mẹ cậu ta rất khó tính, hay cấm đoán, không cho cậu tiếp xúc với các bạn xung quanh. Vấn đề đó có thể ảnh hưởng đôi chút về tinh thần của cậu ta. Khoảng hè 2006 cậu ta bị lên cơn điên, người thì nói rằng do cậu ta đi vẽ thuê cho bác mà bác ko trả tiền nên cậu điên, người thì nói cậu bị ma nhập.. Đến năm 2008 tôi gặp lại Hoàng Cún, cậu ta lại bình thường như hồi chúng tôi quen nhau..
    Cách đây vài hôm, người bạn của tôi ở gần nhà Hoàng Cún nói với tôi là cậu ta lại bị ma nhập, lên cơn điên.. tôi thấy thương bạn tôi quá! Vậy mong các bác có lòng thành giúp đỡ Hoàng Cún qua cơn đại nạn này. Xin chân thành cảm ơn!
    chắc huynh này đẹp trai lắm nên mí bị ma nhập ha huynh?
    Trái tim chết rồi

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MrLove Xem Bài Gởi
    Mr.Love có một người bạn tên là Hoàng (thường gọi là Hoàng Cún). Hoàng cún sinh năm 1985 tính tình hiền lành, vui vẻ, và vẽ rất đẹp. Bố cậu là giáo viên trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội.
    Chuyện thế này, tôi quen Hoàng cún hồi tôi còn học ĐH Văn hóa Hà nội. Nhà cậu ở trong khu tập thể ĐH VH - ngay gần khu ký túc xá. Bố mẹ cậu ta rất khó tính, hay cấm đoán, không cho cậu tiếp xúc với các bạn xung quanh. Vấn đề đó có thể ảnh hưởng đôi chút về tinh thần của cậu ta. Khoảng hè 2006 cậu ta bị lên cơn điên, người thì nói rằng do cậu ta đi vẽ thuê cho bác mà bác ko trả tiền nên cậu điên, người thì nói cậu bị ma nhập.. Đến năm 2008 tôi gặp lại Hoàng Cún, cậu ta lại bình thường như hồi chúng tôi quen nhau..
    Cách đây vài hôm, người bạn của tôi ở gần nhà Hoàng Cún nói với tôi là cậu ta lại bị ma nhập, lên cơn điên.. tôi thấy thương bạn tôi quá! Vậy mong các bác có lòng thành giúp đỡ Hoàng Cún qua cơn đại nạn này. Xin chân thành cảm ơn!
    Bạn có thể đọc lớn NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT liên tục ít nhất cũng phải trên 21 lần và nhìn thẳng vào mặt người đang bị ma nhập khởi lòng từ và ra lệnh phải rời khỏi, sau đó cúng tiền vàng bạc v.vv

    Còn nếu như mà vẫn chưa thấy tiến triển lập tức giận dữ đọc lớn thần chú sau đây (nhưng phải rõ ràng) thì ma quỷ sẽ xuất ra, và các tà thuật, hoặc bị ếm âm binh khiến cho khùng điên lập tứt tiêu diệt, đọc khoảng 3 hoặc 7 lần. Trong lúc đang đọc thần chú này, người bị ma nhập sẽ lăng lóc đau đớn, bạn cũng đừng có hoảng sợ, tiếp tục đọc cho tới khi nào người đó ngất siểu hoặc là trở lại bình thường thì ok. Nên đọc thuộc trước sau đó mới đi tới giúp.

    I TI BI SÔ BÀ KHÀ QUA A RA HĂN TĂNG QUA ĐƠ CHÀ SÔ BÀ KHÀ QUA
    I TI BI SÔ BÀ KHÀ QUA SAM MA SĂM BÚT ĐÔ QUA ĐƠ CHÀ SÔ BÀ KHÀ QUA
    I TI BI SÔ BÀ KHÀ QUA QUI SA CHÀ RA NA SAM BAN NÔ QUA ĐƠ CHÀ SÔ BÀ KHÀ QUA
    I TI BI SÔ BÀ KHÀ QUA SU KHÀ TÔ VA ĐƠ CHÀ SÔ BÀ KHÀ QUA
    I TI BI SÔ BÀ KHÀ QUA LÔ CA QUI ĐU QUA ĐƠ CHÀ SÔ BA KHÀ QUA

    Còn nếu như mà không thấy tác dụng gì hết, thì có 2 trường hợp trường hợp thứ nhất là không phải bị ma nhập, nên cần phải đưa đi bệnh viện tâm thần, trường hợp thứ hai là do oán nghiệp quá nặng nên không trừ được. Chúc bạn thành công :)
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 123456789 Xem Bài Gởi
    Bạn có thể đọc lớn NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT liên tục ít nhất cũng phải trên 21 lần và nhìn thẳng vào mặt người đang bị ma nhập khởi lòng từ và ra lệnh phải rời khỏi, sau đó cúng tiền vàng bạc v.vv

    Còn nếu như mà vẫn chưa thấy tiến triển lập tức giận dữ đọc lớn thần chú sau đây (nhưng phải rõ ràng) thì ma quỷ sẽ xuất ra, và các tà thuật, hoặc bị ếm âm binh khiến cho khùng điên lập tứt tiêu diệt, đọc khoảng 3 hoặc 7 lần. Trong lúc đang đọc thần chú này, người bị ma nhập sẽ lăng lóc đau đớn, bạn cũng đừng có hoảng sợ, tiếp tục đọc cho tới khi nào người đó ngất siểu hoặc là trở lại bình thường thì ok. Nên đọc thuộc trước sau đó mới đi tới giúp.

    I TI BI SÔ BÀ KHÀ QUA A RA HĂN TĂNG QUA ĐƠ CHÀ SÔ BÀ KHÀ QUA
    I TI BI SÔ BÀ KHÀ QUA SAM MA SĂM BÚT ĐÔ QUA ĐƠ CHÀ SÔ BÀ KHÀ QUA
    I TI BI SÔ BÀ KHÀ QUA QUI SA CHÀ RA NA SAM BAN NÔ QUA ĐƠ CHÀ SÔ BÀ KHÀ QUA
    I TI BI SÔ BÀ KHÀ QUA SU KHÀ TÔ VA ĐƠ CHÀ SÔ BÀ KHÀ QUA
    I TI BI SÔ BÀ KHÀ QUA LÔ CA QUI ĐU QUA ĐƠ CHÀ SÔ BA KHÀ QUA

    Còn nếu như mà không thấy tác dụng gì hết, thì có 2 trường hợp trường hợp thứ nhất là không phải bị ma nhập, nên cần phải đưa đi bệnh viện tâm thần, trường hợp thứ hai là do oán nghiệp quá nặng nên không trừ được. Chúc bạn thành công :)
    huynh ở HN thì đã giúp thì giúp cho chót chét!
    qua nhà bên ấy giúp huynh kia đi!
    pleaseeeeeeeeeee!
    Trái tim chết rồi

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    huynh ở HN thì đã giúp thì giúp cho chót chét!
    qua nhà bên ấy giúp huynh kia đi!
    pleaseeeeeeeeeee!
    Ẹc, mình đâu có ở Hà Nội đâu :)
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  8. #8
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định

    Tôi xin cảm ơn các bác. Xin tiếp tục ạ..

    - Chiều nay tôi vừa qua thăm cậu ta. Khi rẽ vào nhà cậu thì lại gặp một sư thầy đang về nhà thăm cậu, thím ở gần đó (nhà này cũng thân với nhà cậu Hoàng). Sư thầy khoảng 50 tuổi, tên Dung - hiện đang ở chùa Hoằng Xá (cách Quán Gánh - Thường tín 2km), chẳng biết thế nào cứ tự nhiên ra nói chuyện với thầy và nhờ thầy giúp. Thầy cũng đồng ý qua thăm chuyện Hoàng Cún xem thế nào.
    Hoàng Cún giờ tóc dài ngang vai, miệng huýt sáo liên tục (huýt ngược nên rất mệt), thần sắc sáng nhưng người gầy dộc. Mỗi lần cậu huýt đều giơ ngón tay út bên phải lên, thỉnh thoảng tay trái đặt ngang ở trên (như kiểu gọi chim), thỉnh thoảng nói lẩm bẩm, câu rõ câu không. Lúc thì "em biết rồi, tý em qua.." lúc thì "mày cẩn thận không tao chém chết.."
    Trước khi thầy Dung qua nhà thì vẫn vui vẻ, cười nói, vẫn nhận ra tôi. Lúc thầy sang thì lại giở trò nói lung tung, hỏi gì thì ko chịu đáp, rồi nói dối.. thầy bảo 2 vợ chồng có về chùa không, thích gì thì thầy cho (Hoàng cún chưa có vợ, vong theo là nữ). Hoàng Cún trả lời: "không cần đâu.. ta là người, là thần.. về làm gì..". Thầy cũng tìm cách hỏi tên vợ nhưng Hoàng cún bảo "thầy cứ uống nước đi, đừng hỏi".. được lúc sau thì tìm mọi cách đuổi tôi và thầy về... còn trừng mắt dọa cả tôi nữa.. chẹp.

    - Có lúc hỏi vợ tên gì thì cậu trả lời tên Sướng, tên Vui (Nguyễn Thị Sướng, Nguyễn Thị Vui) thì mẹ cậu ta bảo không phải (Vui là tên một cô sinh viên trường viết sách Nguyễn Du bên cạnh - nhà cậu ta ngay sát trường viết văn Nguyễn Du). Hỏi Hoàng Cún thích đi chơi không thì cậu trả lời là "thích ở nhà trồng dâu nuôi tằm". "Thích ăn gì thì để lần sau tớ đến mua?", cậu trả lời "thích ăn uống, thích ăn dâu (quả dâu)"

    - Sư thầy Dung lúc vào cũng có nói là Vong nữ đã có con - chết đường chết chợ - thấy hợp tuổi nên mới theo Hoàng Cún.

    - Mẹ Hoàng Cún cũng có nhờ vài người giúp đỡ nhưng không ăn thua...

    Vài thông tin về cậu ta:

    Tên đầy đủ: Nguyễn Huy Hoàng (sinh 1.9.1985)
    Bố: Nguyễn Văn Quyến (sinh năm Đinh Hợi)
    Mẹ: Nguyễn Thị Hải (sinh năm Nhâm Thìn)
    Địa chỉ: Tập thể ĐH Văn Hóa Hà Nội - Số 3 - ngách 33 - ngõ 789 - đường Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội.


    Mong mọi người giúp đỡ ạ. Cậu ta là con duy nhất trong gia đình. Vẫn đang học dở dang trường CĐ Mỹ thuật công nghiệp. Giờ đang bảo lưu chờ thi tốt nghiệp.
    Last edited by MrLove; 04-06-2010 at 07:09 PM.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 123456789 Xem Bài Gởi
    Ẹc, mình đâu có ở Hà Nội đâu :)
    LX vừa được biết ùi!
    nhưng xa xôi nghìn trùng, huynh hướng dẫn mà anh ấy làm ko đúng lại khổ cho anh kia ra!
    nhắn huynh Mr Love: huynh nên tím thầy!
    LX nghĩ HN ko thiếu gì thầy!
    nhưng nếu có điều kiện thì về Tứ kỳ Hải Dương, xem cậu Liên, muốn hỏi về cậu Liên tìm trong diễn đàn bác Nguyệt sinh hoặc một số bài về cậu ấy!
    rất có tác dụng!
    LX nhớ ko nhầm bài ấy là " chuyện âm dương"
    trong đó bác Nguyệt Sinh đã đưa địa chỉ cụ thể và sđt để liên lạc!
    chúc 2 huynh bình an
    Trái tim chết rồi

  10. #10

    Mặc định

    Có bệnh thì vái tứ phương.cậu cứ tìm thầy đi...(đọc chú niệm phật không ăn thua gì đâu...không phải ai cũng đọc được).
    Tôi biết vài chỗ có thể giải được theo vài phương pháp khác nhau nhưng cứ từ từ để hỏi lại xem đã...và cũng phải dến trực tiếp.tôi thì làm CNVC nên thời gian hơi hạn hẹp .nhưng tôi sẽ hỏi giúp nếu G Đ vẫn chưa tìm được thì tôi cho địa chỉ.
    Để lại mail nhé.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HeoRung Xem Bài Gởi
    Có bệnh thì vái tứ phương.cậu cứ tìm thầy đi...(đọc chú niệm phật không ăn thua gì đâu...không phải ai cũng đọc được).
    Tôi biết vài chỗ có thể giải được theo vài phương pháp khác nhau nhưng cứ từ từ để hỏi lại xem đã...và cũng phải dến trực tiếp.tôi thì làm CNVC nên thời gian hơi hạn hẹp .nhưng tôi sẽ hỏi giúp nếu G Đ vẫn chưa tìm được thì tôi cho địa chỉ.
    Để lại mail nhé.
    anh HR
    hắn lại công kích LX
    http://www.vanhoaphuongdong.com/foru...8671#post98671
    Trái tim chết rồi

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    Để anh lại mời em ly sinh tố sữa chua nhé...uống xong là....mát ngay

  13. #13
    Tứ Đẳng Avatar của vuhanp
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Garden Grove.CA.92843.USA
    Bài gởi
    4,267

    Mặc định

    Có bệnh thì vái tứ phương.cậu cứ tìm thầy đi...(
    tôi xin tiến cữ huynh Minhthien o Hải phòng...

  14. #14
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HeoRung Xem Bài Gởi
    Có bệnh thì vái tứ phương.cậu cứ tìm thầy đi...(đọc chú niệm phật không ăn thua gì đâu...không phải ai cũng đọc được).
    Tôi biết vài chỗ có thể giải được theo vài phương pháp khác nhau nhưng cứ từ từ để hỏi lại xem đã...và cũng phải dến trực tiếp.tôi thì làm CNVC nên thời gian hơi hạn hẹp .nhưng tôi sẽ hỏi giúp nếu G Đ vẫn chưa tìm được thì tôi cho địa chỉ.
    Để lại mail nhé.
    Có ghi rõ địa chỉ rồi bạn :)
    Số 3 - ngách 33 - ngõ 789 - Tập thể ĐH Văn Hóa Hà Nội - Đường Giảng Võ - HN

  15. #15

    Mặc định

    mong em đó sớm khỏi bệnh @@ Nam mô a di đà Phật @@
    Thương người quân tử... Hận kẻ bạc tình

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuhanp Xem Bài Gởi
    Có bệnh thì vái tứ phương.cậu cứ tìm thầy đi...(
    tôi xin tiến cữ huynh Minhthien o Hải phòng...
    huynh ấy chỉ áp vong thôi chứ ko nhìn đc vong!
    túm lại...huynh ấy giỏi gọi hồn hơn!:whistling:
    Lx gặp huynh ấy ùi mà
    Trái tim chết rồi

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HeoRung Xem Bài Gởi
    Để anh lại mời em ly sinh tố sữa chua nhé...uống xong là....mát ngay
    hix...thôi!
    từ bỏ ko nên mất sức tranh cãi một kẻ như thế
    Trái tim chết rồi

  18. #18

    Mặc định

    Huynh MinhThien ở HN,nhưng mình nghĩ huynh ấy cũng giúp được đấy,có bệnh thì vái tứ phương mà cứ thử mọi phương pháp xem sao.

  19. #19
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định

    Cảm ơn các bạn ạ. Xin các bạn cho biết địa chỉ để Mr.Love tiện liên lạc :)

  20. #20

    Mặc định

    Theo tôi được biết nhờ qua cậu em ruột cũng vong theo và nhìn thấy vong về sau đến số 1 Đông Tác Hà Nội được giúp đỡ học đến tầng thứ 3 lớp cảm xạ, bây giờ em tôi đã có thể không cho vong nhập, người có thể giúp ngay là chú Khoa ở 17 ngõ chùa Liên Phái còn không có thể đến số 1 Đông Tác nhờ giúp đỡ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •