Kính quý huynh trưởng thượng cùng các anh em -
Ngày xưa dạxoa_quỷ tôi có được nghe cô giáo kể chuyện khi đang học mẫu giáo - chuyện rằng có con ếch thấy con bò to quá lại có sữa ngon cho mọi người dùng -nên ai cũng thương cũng quý bò cả - ếch ta tự nghĩ rằng ta đây có gì phải thua con bò đó đâu ?- tiếng ta cất lên ngay cả ông trời cũng phải động lòng ( ý nói cùng loài với cóc ) ta nghiến răng một cái thì trời phải đổ mưa -trăm họ ở bốn phương trông vào ta cả thì cớ sao ta phải thua con bò chỉ mỗi việc ăn chay gặm cỏ ? nghĩ vẫn nghĩ vơ một hồi lại tự xét bản thân sao mình bé thế này mà bò lại to thế -nhưng nếu bò to sao lại không kêu to bằng ta ? suy qua suy lại chắc có lẽ bò to giả không phải to thật ... thế thì ếch ta uất ức trong lòng suy qua tính lạ, liền chứng minh cho mọi người biết rằng ta có gì phải thua con bò to xác ấy đâu , nghĩ thế liền rán sức mà thu khí cõi trời vào thật nhiều cho to bằng con bò ...mọi hôm chứa một hôm nay chứa hai, ba, bốn...thế thì chưa tới tết mà oành một cái ...bạn ếch thân thương đã trở về cõi vô cùng...
Dạxoa_quỷ tôi ruột vốn bỏ ngoài da nên chẵng thể hiểu trọn ý nghĩa cô giáo đã giảng nên nay kể lại xin chút chỉ bảo của quý anh em ...xin anh em rộng lòng chỉ bảo ...