lang thang trên mạng,tìm những gì mà hiện thực không thể diễn tả.mà chỉ cảm nhận bằng tâm thức.may mắn gặp được "THẾ GIỚI VÔ HÌNH''.
Trước tiên là cảm ơn các vị đã dày công hội tập các bậc thầy trên nhiều lĩnh vực....
sau là thiện ý vô vụ lợi nhằm mục đích khai sáng những gì mà duy vật biện chứng không thể minh chứng được.với công đức này xứng đáng là những
bậc ứng cúng để chúng sanh có duyên đãnh lễ cúng dường.
Nhưng !trước khi có vài ý tưởng xin chư vị nhận nơi đây là lòng sám hối chân thật nhất.
Con cảm nhận thế này:theo thiển ý của con ở đây chúng ta nên biện biệt và phân lập rõ ràng về MẬT TÔNG và BÙA CHÚ để chúng sanh có duyên
quy ngưỡng khỏi lầm lộn tông môn.
Còn các trường phái đạo giáo "PHẬT ĐẠO" , TIÊN ĐẠO.,THẦN ĐẠO mà tinh thần đặc trên nền tảng TỪ-BI-HỈ-XÃ thì đều đáng đảnh lễ cúng dường
NAM MÔ 10 PHƯƠNG CHƯ PHẬT 3 ĐỜI.CHƯ ĐẠI BỒ TÁT CÙNG HIỀN THÁNH TĂNG,ĐỒNG LỊCH ĐẠI TỔ SƯ VA LONG THẦN HỘ PHÁP.
Nếu lời ý của con hợp với ý PHẬT.,TỔ thì nguyện đem công đức này
hồi hương khắp pháp giới chúng sanh.
Nếu sai ý PHẬP,TỔ con nguyện xin sám hối.
Cư Sĩ Chơn Niệm
Chơn Niệm tên thầy ban
Chơn Niệm :niệm vô niệm
Thể dụng tự nhiên khai.
Nếu hiểu :
- Chơn Niệm là niệm chánh
Niệm chánh không niệm vọng
Niệm thiện bất niệm ác.
Chánh-vọng và thiện ác
Phiền não và Bồ đề
Đều do đối đãi sinh,
Do trí phân biệt khởi,
Đường nào vào cõi PHẬT!?
-" Phải nên tất cả thời
Không khởi sự phân biệt,
không lụy Vô phân biệt
Cửa đạo mới mông vào."
CHƠN NIỆM CƯ SĨ
PHÁP VIÊN THIỀN GIẢ