Tôi đã tham gia vào một cuộc tìm mộ một người mất đã 60 năm nhờ các nhà ngoại cảm, không có thông tin gì nhiều và kết quả như sau
- 3 nhà ngoại cảm chỉ dẫn qua điện thoại đã chỉ cùng một địa điểm và đào lên thì đó là một ngội mộ mới.
- 1 nhà ngoại cảm ngồi tại chỗ vẽ sơ đồ một vị trí khác, lấy xương xét nghiệm ADN thì đúng mộ cần tìm.

Kết quả thì ngắn gọn vậy còn chi tiết thì biết bao điều ly kì nhưng có kết thúc tốt đẹp một cách diệu kì vì ngôi mộ đó đã được di dời 2 lần và nằm trong khu mộ vô danh của một nghĩa trang. Gia đình bắt đầu hoàn toàn không có thông tin gì ngoài việc thông tin người đó chết tại một bệnh viện Tỉnh trong thời chiến tranh nên hoàn toàn trông cậy vào các nhà ngoại cảm.

Từ đó tôi nhận thấy việc tìm mộ bằng phương pháp ngoại cảm cần nhìn nhận một cách công bằng nhất:
- Thành công hay thất bại của các nhà ngoại cảm cũng bình thường như muôn mặt khác của cuộc sống.
- Những người đi tìm và người được tìm đóng vai trò chính của quá trình tìm kiếm này, nhà Ngoại cảm chỉ là người phiên dịch thuần túy. Đối tượng lừa đảo ở đây đôi khi không phải là các nhà Ngoại cảm mà chính là người âm.
- Các nhà ngoại cảm cũng cần có nhận thức rõ về vai trò "phiên dich" của mình để có tư vấn phù hợp, chứ nếu vẫn cứ tự coi mình như thần thánh thì đôi khi nhận cái tội "lừa đảo" cũng sẽ không oan uổng gì.