kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Ðề tài: Đạo Phật thật khắc nghiệt!!!

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Unhappy Đạo Phật thật khắc nghiệt!!!

    Thưa các pác, e hơi có thắc mắc thía này là, con người sau khi chết đi mà cũng tùy theo đạo, đạo Phật và đạo Chúa, nếu ai theo đạo Phật thì chết xuống âm phủ để hỏi tội, mà con người ai lại ko có Tội, ít hoặc nhiều, hiền cũng có và ác cũng có tội, biết phạm tội nhưng cũng bị cám dỗ, rồi chết xuống Âm Phủ chịu phạt, hình phạt phải nói là Rùng Rợn rồi:worried:rồi sau này đầu thai làm kiếp Thú:worried: hoặc làm người rồi cũng bị phạm vào việc Ác, cứ thế này mãi thì con người biết bao giờ mới thoát khỏi Tội Ác :yawn::i_dont_know: mà cứ tội là phải xuống ÂP phải phạt. Trong khi Đạo Chúa khi người ta mất, đều đc Chúa dang vòng tay đón lấy đưa lên Thiên Đàng:i_dont_know: xưng tội với Chúa... Đạo Phật thật khắc nghiệt, con người bị phạt dưới ÂP rồi lại đầu thai làm việc có Tội rồi chết đi - phạt - đầu thai - cứ thế mà Luân Hồi

  2. #2

    Mặc định

    không theo đạo nào cả là tốt nhất, chẳng phải xuống địa ngục mà cũng chẳng phải xưng tội, hehehe
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi baochungit Xem Bài Gởi
    không theo đạo nào cả là tốt nhất, chẳng phải xuống địa ngục mà cũng chẳng phải xưng tội, hehehe
    khi chết linh hồn cũng lang thang ko biết về đâu!
    theo nghiên cứu của các bác cao nhân cho thấy!
    ngay cả con ng ko theo phật thì khi chết đi linh hồn cũng tìm cái đạo mà theo...là cái đích để tu!
    nếu ko có đạo thì linh hồn lang thang...ko biết nơi nào mà nương tựa!
    chính bác Hồ cũng lấy tư tưởng của Phật của Thiên Chúa để tạo nên tư tưởng của riêng mình mà!
    Trái tim chết rồi

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    khi chết linh hồn cũng lang thang ko biết về đâu!
    theo nghiên cứu của các bác cao nhân cho thấy!
    ngay cả con ng ko theo phật thì khi chết đi linh hồn cũng tìm cái đạo mà theo...là cái đích để tu!
    nếu ko có đạo thì linh hồn lang thang...ko biết nơi nào mà nương tựa!
    chính bác Hồ cũng lấy tư tưởng của Phật của Thiên Chúa để tạo nên tư tưởng của riêng mình mà!
    ngán ngẩm các nhà nghiên cứu, ta đây cũng khác chi nhà nghiên cứu, các bác ấy toàn dựa trên tư tưởng phật giáo lai tạp chút khoa học cả thôi.

    à mà lang thang với gió mây kể cũng thú đó hahaha
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi baochungit Xem Bài Gởi
    ngán ngẩm các nhà nghiên cứu, ta đây cũng khác chi nhà nghiên cứu, các bác ấy toàn dựa trên tư tưởng phật giáo lai tạp chút khoa học cả thôi.

    à mà lang thang với gió mây kể cũng thú đó hahaha
    trời...sao lại người nữa có ý giống LX dễ sợ!
    chẹp.... LX cũng có ý lang thang đây đó vui chơi tá lả...!chả mún đầu thai vô cuộc đời nữa!
    Sống là đã tạo nghiệp ùi:rolling_eyes:
    Trái tim chết rồi

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi baochungit Xem Bài Gởi
    ngán ngẩm các nhà nghiên cứu, ta đây cũng khác chi nhà nghiên cứu, các bác ấy toàn dựa trên tư tưởng phật giáo lai tạp chút khoa học cả thôi.

    à mà lang thang với gió mây kể cũng thú đó hahaha
    "tư tưởng Phật giáo lai tạp chút khoa học"? Tôn giáo mới hả bác?
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  7. #7

    Mặc định

    huynh gì đớ có ý kiến gì thì nói ngắn gọn chứ đưa nguyên 1 đống chữ như thế ai mà đọc chứ
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quang le Xem Bài Gởi
    Thưa các pác, e hơi có thắc mắc thía này là, con người sau khi chết đi mà cũng tùy theo đạo, đạo Phật và đạo Chúa, nếu ai theo đạo Phật thì chết xuống âm phủ để hỏi tội, mà con người ai lại ko có Tội, ít hoặc nhiều, hiền cũng có và ác cũng có tội, biết phạm tội nhưng cũng bị cám dỗ, rồi chết xuống Âm Phủ chịu phạt, hình phạt phải nói là Rùng Rợn rồi:worried:rồi sau này đầu thai làm kiếp Thú:worried: hoặc làm người rồi cũng bị phạm vào việc Ác, cứ thế này mãi thì con người biết bao giờ mới thoát khỏi Tội Ác :yawn::i_dont_know: mà cứ tội là phải xuống ÂP phải phạt. Trong khi Đạo Chúa khi người ta mất, đều đc Chúa dang vòng tay đón lấy đưa lên Thiên Đàng:i_dont_know: xưng tội với Chúa... Đạo Phật thật khắc nghiệt, con người bị phạt dưới ÂP rồi lại đầu thai làm việc có Tội rồi chết đi - phạt - đầu thai - cứ thế mà Luân Hồi
    trời...sao bác này có ý giống LX quá vậy!
    chẹp...đây này...LX cũng post bài mang suy nghĩ ấy của Lx đây!
    trời...mấy khi gặp người có suy nghĩ giống ta!:day_dreaming:
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=14248
    Trái tim chết rồi

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    trời...sao bác này có ý giống LX quá vậy!
    chẹp...đây này...LX cũng post bài mang suy nghĩ ấy của Lx đây!
    trời...mấy khi gặp người có suy nghĩ giống ta!:day_dreaming:
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=14248
    Vậy hai bài về chung chỗ cho vui nhé hai bạn. Hihi.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Vậy hai bài về chung chỗ cho vui nhé hai bạn. Hihi.
    tỷ này nữa....!ngượng quá trời! :day_dreaming:
    Trái tim chết rồi

  11. #11

    Mặc định

    suy nghĩ cái gì em gái, ta đây thấy hết rồi, tất cả chỉ là ảo tưởng
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  12. #12

    Mặc định

    p/s huynh 123456789
    LX đọc bài huynh sơ sơ thui!
    ko hiểu huynh bỏ quá cho nha!
    nhưng...như ai đó trong diễn đàn nói: " mất tiền mất bạc là mất ít mất niềm tin là mất nhiều"
    huynh đừng làm mòn niềm tin của ai đó!
    vả lại TGVH đây cũng là nơi mọi ng tìm hiểu về tâm linh chứ đâu phải nơi phê phán hay j j đấy!
    vài lời thiển cận mong huynh bỏ quá!
    Trái tim chết rồi

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quang le Xem Bài Gởi
    Thưa các pác, e hơi có thắc mắc thía này là, con người sau khi chết đi mà cũng tùy theo đạo, đạo Phật và đạo Chúa, nếu ai theo đạo Phật thì chết xuống âm phủ để hỏi tội, mà con người ai lại ko có Tội, ít hoặc nhiều, hiền cũng có và ác cũng có tội, biết phạm tội nhưng cũng bị cám dỗ, rồi chết xuống Âm Phủ chịu phạt, hình phạt phải nói là Rùng Rợn rồi:worried:rồi sau này đầu thai làm kiếp Thú:worried: hoặc làm người rồi cũng bị phạm vào việc Ác, cứ thế này mãi thì con người biết bao giờ mới thoát khỏi Tội Ác :yawn::i_dont_know: mà cứ tội là phải xuống ÂP phải phạt. Trong khi Đạo Chúa khi người ta mất, đều đc Chúa dang vòng tay đón lấy đưa lên Thiên Đàng:i_dont_know: xưng tội với Chúa... Đạo Phật thật khắc nghiệt, con người bị phạt dưới ÂP rồi lại đầu thai làm việc có Tội rồi chết đi - phạt - đầu thai - cứ thế mà Luân Hồi
    khỉ mốc ! xạo, Đạo Phật vui gần chết , bạn QL xạo không hèn , nói như bạn LX hồn bạn đang lang thang nhe nhe.

    Nói thiệt đó nhe , hiểu Phật đạo là vui quá xá quà xa nhe bạn QL. Nhe !
    Chào tạm biệt bạn .

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quang le Xem Bài Gởi
    Thưa các pác, e hơi có thắc mắc thía này là, con người sau khi chết đi mà cũng tùy theo đạo, đạo Phật và đạo Chúa, nếu ai theo đạo Phật thì chết xuống âm phủ để hỏi tội, mà con người ai lại ko có Tội, ít hoặc nhiều, hiền cũng có và ác cũng có tội, biết phạm tội nhưng cũng bị cám dỗ, rồi chết xuống Âm Phủ chịu phạt, hình phạt phải nói là Rùng Rợn rồi:worried:rồi sau này đầu thai làm kiếp Thú:worried: hoặc làm người rồi cũng bị phạm vào việc Ác, cứ thế này mãi thì con người biết bao giờ mới thoát khỏi Tội Ác :yawn::i_dont_know: mà cứ tội là phải xuống ÂP phải phạt. Trong khi Đạo Chúa khi người ta mất, đều đc Chúa dang vòng tay đón lấy đưa lên Thiên Đàng:i_dont_know: xưng tội với Chúa... Đạo Phật thật khắc nghiệt, con người bị phạt dưới ÂP rồi lại đầu thai làm việc có Tội rồi chết đi - phạt - đầu thai - cứ thế mà Luân Hồi
    Bạn nói vậy là theo cảm quang bản thân mà thôi!
    Trong phật đạo nói rất nhiều về điều này rồi!
    Tội thì có muôn vạn tội tùy vào việc ta làm, lời ta nói tâm ta nghĩ mà sinh ra
    phạm phải tội cũng có muôn vạn hình thức (có cố ý, có vô tình;...vv ...) nên trong luận nghiệp tội ác và nghiệp thiện thì tùy vào đó mà phân định!

    Bên thiên chúa có xin tội # Bên phật giáo có xám hối;

    Phạm tội mà biết ăn năn hối lỗi, cầu thiện tránh ác thì nghiệp phước sâu dầy!
    Thiên chúa được lên Thiên đàn (Cõi trời)
    Phật giáo thì không chỉ có thiên đàn mà còn có các cảnh giới cao hơn (như Cực lạc quốc độ chẳng hạn)
    Nếu một người phật tử chí tín khi mạng chung cầu được vãng sanh về Tịnh độ cực lạc của A Di Đà cũng được tiếp dẫn huống hồ là tiên giới!

    Vì lẽ đó bạn không nên nói Phật giáo khắc nghiệt!!!

    A Di Đà Phật!!!
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  15. #15

    Mặc định

    Đọc đến đây ...thực sự nực cười ...??? con ngươi` sống mà ko theo 1 đạo nào hết hóa ra ngươi` vô thần ...ma` đã là vô thần khi chết chẳng co' nơi để đến và cũng chẳng co' ai tiễn đưa theo 1 nhất định tâm linh ...hóa ra cả dòng họ tự bao đời cũng thế sao ..???? chết là hết ..???
    Nếu phân tích theo hướng đạo Phật hay Chúa tất cả đều dạy con người sống tốt suy nghĩ tốt làm tốt , đâu co' đạo dạy con người làm ác .. ? ác hay ko do chính bản chất mình hoặc bị cám dổ bởi nghịch cảnh đẫy đưa ... nhưng cũng đừng vì vậy mà đổ lỗi cho hoàn cảnh ...???
    ai đo' đã quên câu ca dao " cây co' cội ,nước co' nguồn " it' nhìu ta cũng co' cội gốc đạo thờ từ tổ tiên ....xin đừng tự xuất ngôn vô đạo ...dần dần bản ngã ta đây sẽ dể dàng đưa đẫy đến bến bờ tội ác ....hiểu ra sẽ muộn màng ....
    đêm về nên gác tay lên trán và ngước xem thử co' thấy ta tự bấm đốt ngón tay mình hay kô ...???? nếu câu trả lời ko bạn đã co' hướng thiện cho mình và nếu câu trả lời co' bạn đã tự hành hạ chính tâm linh của bạn ....! mến thân ...!

    Án A Mộ Già Vĩ Lô Tả Nẵng Ma Hạ Mẫu Nại Ra Ma Nĩ Bát Nạp Mạ ,Nhập Phạ Ra Bát Ra Mạt Đa Dã Hồng ...

  16. #16

    Mặc định

    miễn bình luận... @@
    Thương người quân tử... Hận kẻ bạc tình

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi votientung Xem Bài Gởi
    miễn bình luận... @@
    Lão cũng thế.:happy:
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  18. #18

    Mặc định

    Xin đừng vội trách Đạo Phật khắc nghiệt ! mà hãy hỏi bản thân mình gieo nghiệp làm chi để rồi sợ tội ?
    Xin đừng so sánh , hay phân chia Tôn giáo ! tạo hố sâu ngăn cách ! Đạo nào cũng mong muốn con người hướng thiện mà thôi .
    " Bể Học bao la , chẵng bến bờ .
    Đừng cho mình giỏi , chỉ là mơ .
    Cuồng Ngôn , Loạn ngữ , ra oai dữ !
    Chỉ chuốc vào thân , một vết nhơ ."
    QMĐY.

  19. #19

    Mặc định

    Thật ra đã là người thì cũng sẽ phải làm sai,ko phân biệt phật giáo hay thiên chúa giáo, nói cách khác Thiên chúa giáo và Phật giáo là như nhau,thử hỏi có kinh điển nào ghi chép lại rằng: "không cho để tử phật giáo đọc kinh thánh".Thiên chúa giáo cũng vậy:" có kinh thánh nào không cho người đạo thiên chúa đọc kinh điển của phật".
    chỉ có loài người là phân chia rằng ta là Đạo Phật,ta là Thiên chúa giáo,chỉ biết nghiêng về 1 tôn giáo nào đó mà thôi.Phật không có hình,không có tượng là 1 ánh hào quang rất Quang Minh,và Chúa Giếu cũng thế,Các vị ấy luôn mang 1 tấm lòng bát ai,từ bi phổ độ chúng sinh.
    Phật giáo thì giáo hóa bên chủng tộc mắt đen,tóc đen."vì xã hội của Phật Thích Ca thời đó chia ra 4 giai cấp:Vua , Quan , Thương Gia và Nô Lệ . Người nghèo thì phải phục tùng người giàu,phải làm nô lệ cho Vua Quan"nên phật Thích Ca ra đời để giáo hóa mọi người rằng"Thiên Hạ ai ai cũng bình đẳng,người đều có phật tính"

    Chúa GiêSu thì giáo hóa bên chủng tộc phương Tây,tóc có màu và mắt đều có màu." Thời đó thì luôn nói về người do thái".Cho mọi người nhận biết về Thượng Đế,phụng hành tên của Cha

    Cho nên đã là chủng tộc khác nhau thì bên đó làm sao chịu nghe sự dạy dỗ của đối phương,đúng không nè?
    cho nên tuy cách dạy và phương pháp đều khác nhau,nhưng lại dạy dỗ chúng ta nhận biết về chân lý,thực hành chân lý tại nhân gian


    Phàm là người biết xám hối trước khi chết niệm 3 lần nam mô a di đà phật,thì sẽ được phật dẫn về tây phương cực lạc(không phải vĩnh hằng) tiếp tục tu luyện
    Phàm là người nếu biết xám hối,xin rửa tội thì sẽ được ta dẫn lên thiên đàn(không phải vĩnh hằng)


    và nếu như mọi 1 con người không biết hối cãi thỉ nhất định sẽ xuống địa ngục không phân biệt tôn giáo

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 08-12-2011, 01:50 AM
  2. Nghiệp...
    By quoccuong in forum Đạo Phật
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 15-04-2010, 06:54 PM
  3. Nghiệp
    By tuyenhoa1985 in forum Sách Tôn Giáo
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 07-10-2008, 10:31 AM
  4. Nghiệp tu và số phận của người thầy
    By THIEN TRUC in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 25-08-2008, 02:42 PM
  5. Đời mạt pháp: con người chịu nghiệp quả lớn!
    By lienhoaminhduc in forum Mật Tông
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 14-08-2008, 11:20 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •