Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 38

Ðề tài: Lam on giup toi..

  1. #1

    Mặc định Lam on giup toi..

    toi va chong o voi nhau duoc 5 nam roi va co 2 dua con. Nhung dao gan day toi da mac phai 1 sai lam lon la ngoai tinh, nhung anh da doi xu voi toi rat te truoc khi toi ngoai tinh nen chan nan trong 1 phut yeu long toi da gay ra loi lam.. Nguoi nha cua nh biet chuyen nen da noi xau toi voi anh rat nhieu va keu anh bo toi, toi biet la loi lam toi lon nhung da co 2 dua con va anh cung phai suy xet lai ban than minh da doi xu voi toi the nao.. Nhung that mong cho cac bac cac co hieu toi thuong anh rat nhieu va 2 con nen khong muon tu bo.. Vi vay neu lam bua yeu de keo lai anh thi co hai hay khong?? Hay co anh huong gi khong vi la vo chong voi nhau xin giup toi tra loi..

  2. #2

    Mặc định

    chuyện gia đình mà giả quyết được bằng bùa yêu hẳn thế giới ma quỷ chiếm thế thượng phong rồi!
    chị ntn anh ấy chắc cũng đã biết ko hiểu nhau thì cưới làm gì!
    mà đã chọn và cưới ng mình yêu thì cũng phải học cách yêu ng mình chọn!
    e ko biết chị như thế nào và anh như thế nào?
    e chỉ đứng trên lập trg một kẻ ghé qua topic của chị một cách khách quan!
    e ko đồng tình với những suy nghĩ cổ điển rằng chồng say xỉn tối ngày thì cũng phải phục vụ chồng chẳng hạn (xuất giá tòng phu)
    nhưng chị ạ! e là một đứa 8x cuối!
    E cũng ko đồng tình với hành động của chị!
    Chị đã hành động sai trái (ngoại tình) thì trước hết là nhận sai sau là sửa sai!
    dù chồng chị có đối xử tệ với chị ntn (theo như chị nói) thì nếu ko còn yêu...chia tay rồi muốn làm gì thì làm! chứ lừa dối trong tình yêu là hành động ko và khó có thể chấp nhận đc!...một người vợ tuy có nhiều cám dỗ nhưng lẽ nào 2 đứa con ko đủ để chị nhìn nhận và đánh giá việc mình sắp làm là sai ư?
    Nhưng cuối cùng trong 1 topic chị 2 lần nói anh đã đối xử tệ với chị?
    anh có lừa dối chị như chị lừa dối anh hay ko?
    (tội ngoại tình là 1 trong 5 tội xét bị đày xuống địa ngục của đạo Phật)
    Xét trong cùng!
    cuộc sống có nhiều khó khăn...nhưng nếu cả anh và chị đều luôn nhớ về những ngày đầu tiên...thì sẽ ổn thôi!
    (nếu nói về đối xử tệ thì hẳn chồng chị ko thể bằng baba e đối xử với mẹ e đc>>>nhìu lúc vô lý lắm nhưng baba mất đi...e vẫn ko tha thứ nổi những ngày e giận baba chỉ vì...chuyện baba + mẹ)
    như một câu nói của huynh Splen trích trong cuốn tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy!
    Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời
    hãy sống sao để khi chết đi con cái chị luôn tự hào về chị!
    Người ghét ta 2 ta chỉ ghét người 1
    người thương ta 1 ta thương người 2
    chúc chị hạnh phúc!
    Trái tim chết rồi

  3. #3

    Mặc định

    đạo Phật cũng xử cá vụ ngoại tình nữa hả linhxinh? :D
    kể ra cũng tội cho chị ấy
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi baochungit Xem Bài Gởi
    đạo Phật cũng xử cá vụ ngoại tình nữa hả linhxinh? :D
    kể ra cũng tội cho chị ấy
    LX nhớ là như thế!
    còn LX có ăn nói quá lời cũng bỏ quá cho từ nhỏ LX ghét kiểu lừa dối trong tình yêu lắm!
    LX nhớ tội lớn nhất là tự giết mình (là bất hiếu mí cha mẹ)...nói dối, ngoại tình mí tội j nữa LX ko nhớ!
    Trái tim chết rồi

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dabilangquen Xem Bài Gởi
    toi va chong o voi nhau duoc 5 nam roi va co 2 dua con. Nhung dao gan day toi da mac phai 1 sai lam lon la ngoai tinh, nhung anh da doi xu voi toi rat te truoc khi toi ngoai tinh nen chan nan trong 1 phut yeu long toi da gay ra loi lam.. Nguoi nha cua nh biet chuyen nen da noi xau toi voi anh rat nhieu va keu anh bo toi, toi biet la loi lam toi lon nhung da co 2 dua con va anh cung phai suy xet lai ban than minh da doi xu voi toi the nao.. Nhung that mong cho cac bac cac co hieu toi thuong anh rat nhieu va 2 con nen khong muon tu bo.. Vi vay neu lam bua yeu de keo lai anh thi co hai hay khong?? Hay co anh huong gi khong vi la vo chong voi nhau xin giup toi tra loi..
    Trong đời sống vợ chồng, điều gì cũng có thể tha thứ được, nhưng riêng ngoại tình thì không. Chị đã cố tình quên đi cái đạo đức ở đời mà phạm lỗi lầm trên; gió do chị gặt, bão chị phải gánh. Nếu chồng chị có cao thượng thì bỏ qua được cho chị, thì may ra chị còn có phúc được hưởng; nhưng nếu anh ấy bỏ chị thì hãy nên ngoan ngoãn mà cúi đầu mà nhận mọi sự trừng phạt, đừng có mong chờ bùa này bùa nọ, đừng cố phạm thêm sai lầm nữa.

  6. #6

    Mặc định

    đạo phật có năm tội ngũ nghịch(giết alahan, làm chảy máy thân phật hay phá tượng phật, phá hòa hợp tăng, bất hiếu với cha mẹ, còn một tội nữa mà QT ko nhớ mà QT nhớ là ko co ngoại tình trong ngũ nghịch) là lớn nhất á LX. Đạo phật không xử tội ai mà là do nhân quả, nếu gieo nhân ác thì sẽ chịu quả báo ác thôi.
    *còn về chị DBLQ thì mình nghĩ bạn ko nên xài bùa yêu. Nếu chị thật sự vì con mình thì hãy ra sức làm phước và dạy dỗ thật tốt cho nó, còn về chị thì hãy ăn năn và sám hối tội của mình trước phật. QT nhớ tội ngoại tình quả báo cũng nặng lắm nhưng chị quay đầu vẫn còn kịp mà
    Long Hoa con thuyền cứu rỗi
    Người ăn năn sám hối mau tri
    Long Hoa con thuyền đại bi
    Người ăn năn sám hối mau đi
    Long Hoa con thuyền biết đi
    Người ăn năn sám hối ráng trì
    Trần ôi ngày ngắn quá đi..
    Trần ôi đêm dài mau đi tìm người....

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quang_tâm Xem Bài Gởi
    đạo phật có năm tội ngũ nghịch(giết alahan, làm chảy máy thân phật hay phá tượng phật, phá hòa hợp tăng, bất hiếu với cha mẹ, còn một tội nữa mà QT ko nhớ mà QT nhớ là ko co ngoại tình trong ngũ nghịch) là lớn nhất á LX. Đạo phật không xử tội ai mà là do nhân quả, nếu gieo nhân ác thì sẽ chịu quả báo ác thôi.
    *còn về chị DBLQ thì mình nghĩ bạn ko nên xài bùa yêu. Nếu chị thật sự vì con mình thì hãy ra sức làm phước và dạy dỗ thật tốt cho nó, còn về chị thì hãy ăn năn và sám hối tội của mình trước phật. QT nhớ tội ngoại tình quả báo cũng nặng lắm nhưng chị quay đầu vẫn còn kịp mà
    LX k biết nó gọi là gì...nhưng LX đọc cuốn Tu là chuyển nghiệp có đề cập tới vấn đề này...nếu sai...hehe...huynh bỏ quá cho LX!:tongue:
    Trái tim chết rồi

  8. #8

    Mặc định

    hì hì..có gì đâu LX. Bọn mình chỉ chia sẽ hiểu biết thôi mà
    Long Hoa con thuyền cứu rỗi
    Người ăn năn sám hối mau tri
    Long Hoa con thuyền đại bi
    Người ăn năn sám hối mau đi
    Long Hoa con thuyền biết đi
    Người ăn năn sám hối ráng trì
    Trần ôi ngày ngắn quá đi..
    Trần ôi đêm dài mau đi tìm người....

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dabilangquen Xem Bài Gởi
    toi va chong o voi nhau duoc 5 nam roi va co 2 dua con. Nhung dao gan day toi da mac phai 1 sai lam lon la ngoai tinh, nhung anh da doi xu voi toi rat te truoc khi toi ngoai tinh nen chan nan trong 1 phut yeu long toi da gay ra loi lam.. Nguoi nha cua nh biet chuyen nen da noi xau toi voi anh rat nhieu va keu anh bo toi, toi biet la loi lam toi lon nhung da co 2 dua con va anh cung phai suy xet lai ban than minh da doi xu voi toi the nao.. Nhung that mong cho cac bac cac co hieu toi thuong anh rat nhieu va 2 con nen khong muon tu bo.. Vi vay neu lam bua yeu de keo lai anh thi co hai hay khong?? Hay co anh huong gi khong vi la vo chong voi nhau xin giup toi tra loi..
    Trích dẫn Nguyên văn bởi dabilangquen Xem Bài Gởi
    Toi da co chong va 2 con, gan day chong doi bo toi theo nguoi dan ba khac.. Co cach nao giup anh ay quay ve khong vi toi con thuong anh va toi nghiep 2 dua con lam... Lam on giup dum toi dang trong tam trang rat dau kho...
    Vậy bây giờ tôi hỏi chị : chị hay chồng chị ngoại tình ?
    Còn trường hợp chị ngoại tình thì liệu chồng chị có tha thứ ? Đàn bà đôi khi họ dễ tha thứ cho việc chồng mình ngoại tình, còn đàn ông khó mà tha thứ cho việc vợ mình ngoại tình. Chị đã bao giờ đứng trước chồng mình và nói rằng : "Em có lỗi, em mong anh tha thứ cho em dù chí ít cũng vì những đứa con của chúng ta !''. Tôi hy vọng chồng chị sẽ từ bỏ tính ích kỉ của người đàn ông mà tha thứ cho chị.
    Người bị dính ngải họ giống như một con búp bê, vậy chị thích sống với một con búp bê hay với một con người ?
    Tình cảm khi mà không còn nữa thì hãy tự giải thoát cho nhau.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  10. #10

    Mặc định

    chuyện là vầy: vì chồng chị ta tỏ ra hờ hững và lạnh nhạt gối chăng nên chị ta thấy cô đơn, rồi trong 1 phút yếu lòng chị ta đã trót trao cả đời con gái cho 1 tay sở khanh nào đó, chuyện vỡ lở, chồng chị ta tỏ ra rất tức giận và đòi chia tay, đến lúc này chị ta rất hối hận vì nếu chia tay thì gánh nặng con cái rồi tiền bạc, mưu sinh... sẽ đổ lên đầu chị ta. Về phần chồng chị ta, sau khi phát hiện ra vợ ngoại tình đã quyết định trả thù đời bằng cách... ngoại tình trở lại cho chị ta biết mặt. Chuyện càng lúc càng cam go, không biết giải quyết thế nào, chị ta đành phải tìm đến sự kì diệu của bùa yêu...
    :D :D
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  11. #11

    Mặc định

    đi ăn mày như lão thì đâu có rắc rối . Ngẫm lại quyết định đi ăn mày cả đời của lão quả thiệt có ý nghĩa :batting_eyelashes:
    LÃO ĂN MÀY

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dabilangquen Xem Bài Gởi
    toi va chong o voi nhau duoc 5 nam roi va co 2 dua con. Nhung dao gan day toi da mac phai 1 sai lam lon la ngoai tinh, nhung anh da doi xu voi toi rat te truoc khi toi ngoai tinh nen chan nan trong 1 phut yeu long toi da gay ra loi lam.. Nguoi nha cua nh biet chuyen nen da noi xau toi voi anh rat nhieu va keu anh bo toi, toi biet la loi lam toi lon nhung da co 2 dua con va anh cung phai suy xet lai ban than minh da doi xu voi toi the nao.. Nhung that mong cho cac bac cac co hieu toi thuong anh rat nhieu va 2 con nen khong muon tu bo.. Vi vay neu lam bua yeu de keo lai anh thi co hai hay khong?? Hay co anh huong gi khong vi la vo chong voi nhau xin giup toi tra loi..
    Tâm chị đã bị tà kiến
    Sao còn cầu tà thuật?
    Gia đình là bất biến!
    Sao còn vọng tâm hư?

    Ác nghiệp ất quả báo!
    Cải hối đáng mong cầu!
    Vạn sự tùy duyên diệt
    Đừng vọng nguyện ác ma!!!
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quang_tâm Xem Bài Gởi
    hì hì..có gì đâu LX. Bọn mình chỉ chia sẽ hiểu biết thôi mà
    LX nhớ rùi
    là đi tu phải giữ 5 giới của đạo Phật!
    ko sát sinh
    ko trộm cướp
    ko tà dâm (ngoại tình)
    ko nói dối
    ko uống rượu
    Trái tim chết rồi

  14. #14

    Mặc định

    Ua sao BCI biet vay.. that su la nhu vay do... Minh dang rat dau kho ma khong biet giai quyet nhu the nao..

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Broken Watch Xem Bài Gởi
    Trong đời sống vợ chồng, điều gì cũng có thể tha thứ được, nhưng riêng ngoại tình thì không. Chị đã cố tình quên đi cái đạo đức ở đời mà phạm lỗi lầm trên; gió do chị gặt, bão chị phải gánh. Nếu chồng chị có cao thượng thì bỏ qua được cho chị, thì may ra chị còn có phúc được hưởng; nhưng nếu anh ấy bỏ chị thì hãy nên ngoan ngoãn mà cúi đầu mà nhận mọi sự trừng phạt, đừng có mong chờ bùa này bùa nọ, đừng cố phạm thêm sai lầm nữa.
    Cho đệ hỏi tí, nếu như người chồng ngoại tình thì cũng ngoan ngoãn mà cúi đầu nhận mọi sự trừng phạt không vậy, vụ này thấy sao sao á ta......

  16. #16
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Nhũ Hoa Sơn, Am Đạo Cốc
    Bài gởi
    778

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    LX nhớ rùi
    là đi tu phải giữ 5 giới của đạo Phật!
    ko sát sinh
    ko trộm cướp
    ko tà dâm (ngoại tình)
    ko nói dối
    ko uống rượu
    Tà dâm không hẳn là ngoại tình, đừng nhầm lẫn:whistling:.
    Ngoại tình là khi 1 người đã có gia đình mà có quan hệ luyến ái với người khác không phải vợ chồng của mình.
    Còn tà dâm là khác, VD như mấy con quỷ râu xanh, những kẻ có ý đồ bậy bạ với vợ(chồng) người khác...
    Thoái ẩn kể từ 19/9....

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ha2004 Xem Bài Gởi
    Tà dâm không hẳn là ngoại tình, đừng nhầm lẫn:whistling:.
    Ngoại tình là khi 1 người đã có gia đình mà có quan hệ luyến ái với người khác không phải vợ chồng của mình.
    Còn tà dâm là khác, VD như mấy con quỷ râu xanh, những kẻ có ý đồ bậy bạ với vợ(chồng) người khác...
    à cái này LX đọc cuốn Tu là chuyển nghiệp của hòa thượng Thích Thanh Từ...
    nguyên văn là thế này thưa tỷ!
    3 - không tà dâm: một người đã có gia đình, có đôi có bạn rồi mà còn đi ngoại tình với người khác là PHẠM TỘI TÀ DÂM!
    vì đó là duyên cớ làm cho gia đình mất hạnh phúc, làm cho gia đình tan vỡ, là cái nhân gây đau khổ cho mình và cho người
    CHO NÊN PHẬT CẤM!

    LX tìm hiểu là như thế... và tác giả cũng là hòa thượng viện chủ thiền viện thường Chiếu
    vài lời lạm bàn!
    Trái tim chết rồi

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi baochungit Xem Bài Gởi
    chuyện là vầy: vì chồng chị ta tỏ ra hờ hững và lạnh nhạt gối chăng nên chị ta thấy cô đơn, rồi trong 1 phút yếu lòng chị ta đã trót trao cả đời con gái cho 1 tay sở khanh nào đó, chuyện vỡ lở, chồng chị ta tỏ ra rất tức giận và đòi chia tay, đến lúc này chị ta rất hối hận vì nếu chia tay thì gánh nặng con cái rồi tiền bạc, mưu sinh... sẽ đổ lên đầu chị ta. Về phần chồng chị ta, sau khi phát hiện ra vợ ngoại tình đã quyết định trả thù đời bằng cách... ngoại tình trở lại cho chị ta biết mặt. Chuyện càng lúc càng cam go, không biết giải quyết thế nào, chị ta đành phải tìm đến sự kì diệu của bùa yêu...
    :D :D
    LX cũng hiểu như thế!
    mà chị ấy cũng post một bài bên giải tỏa xì trét ùi ý chứ!
    LX cũng chả có ý xấu!
    chỉ là LX muốn nói lên quan điểm của mình thôi!
    xét về khách quan mà nói...bà ăn chả trước rùi ông ăn nem sau!
    cứ chồng hờ hững thì té đi mí người khác...
    chẹp...sao trên đời chẳng bố mẹ nào chịu quan tâm tới suy nghĩ của con cái sau này nhỉ?
    mình sinh ra nó...mình làm điều sai mà ko sửa...sau này con mình cũng nối "nghiệp" mà thôi!
    :sigh:
    nếu một ngày chị thay đổi, trở nên quyến rũ hơn, thu hút hơn, mặn mà hơn!
    chồng chị ko quay lại!
    li dị phắt cho xong!
    chả còn tình nghĩa gì thì thôi
    Trái tim chết rồi

  19. #19

    Mặc định

    Có ở trong cuộc mới biết đau khổ như thế nào, mình nghĩ nên thông cảm với bạn ấy, chứ đừng vội lên án nặng nề. Các ông chồng ngoại tình đầy đường ai cũng khen hay, sao vợ ngoại tình 1 chút đã lên án nhiều như vậy. CHồng tôi sưu tầm vài tá nhân tình mà đi đâu cũng vỗ ngực khoe khoang, có bao giờ thấy mắc cỡ. Mỗ lần đãi bạn cũng đãi bằng nhân tình, bảo con này là bồ em, em chơi đã lắm rồi giờ anh cứ chơi thoải mái. Tôi chỉ thấy mọi người cám ơn chứ chưa ai chê trách ông ấy bao giờ

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Duy_Duc Xem Bài Gởi
    Có ở trong cuộc mới biết đau khổ như thế nào, mình nghĩ nên thông cảm với bạn ấy, chứ đừng vội lên án nặng nề. Các ông chồng ngoại tình đầy đường ai cũng khen hay, sao vợ ngoại tình 1 chút đã lên án nhiều như vậy. CHồng tôi sưu tầm vài tá nhân tình mà đi đâu cũng vỗ ngực khoe khoang, có bao giờ thấy mắc cỡ. Mỗ lần đãi bạn cũng đãi bằng nhân tình, bảo con này là bồ em, em chơi đã lắm rồi giờ anh cứ chơi thoải mái. Tôi chỉ thấy mọi người cám ơn chứ chưa ai chê trách ông ấy bao giờ
    LX cũng thấy thương thương chị ý dần đều rồi!
    Trái tim chết rồi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. xin giup e
    By nhungc_sui in forum Hỏi đáp & Tư vấn
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 09-06-2010, 09:38 PM
  2. ai giup e voi???
    By tramy2209 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 04-04-2010, 09:20 PM
  3. co ai giup anh va chi cua em voi
    By kanmuri111 in forum Lớp học, Câu lạc bộ, trao đổi kĩ năng, kinh nghiệm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 02-03-2010, 08:52 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •