Chuyện là cháu có một người bác gái mới mất( được khoảng 3 tuần) !
Bác ấy từ nhỏ đã thiệt thòi khổ sở vì trí tuệ không phát triển được như người thường (giống như những người bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh) chuyện này cháu đã có lần hỏi bà nội nhưng không nhận đc câu trả lời rõ ràng !
Khi mất vì nhà có ít người ,bố cháu lại là người không tin vào tâm linh nên cháu nghĩ đã làm sơ sài trong cúng tế ! Chuyện này được mẹ cháu kể lại với cháu vì bố cháu làm vội mẹ cháu lại không có mặt lúc đó nên chỉ được nghe kể lại là có mời một vị sư ở chùa vàng ( lý nhân Hà Nam) lên cúng tế nhưng không rõ thế nào nhưng nghe nói có vội vàng!
Gần đây nhà cháu thi thoảng có chuyện linh cảm không tốt mẹ cháu kể là mấy hôm nay đau đầu rồi lại nằm mộng thấy bác cháu nằm trong quan tài bằng kính mặt trắng và đang trở người ,giống như người vẫn đang sống vậy!
Mẹ cháu rất lo lắng về chuyện này thực sự không biết nói với ai ,cháu thì đang đi làm ăn ở xa còn bố cháu thì lại không tin những gì mẹ nói nên rất buồn rầu và tâm trí rối loạn!
Cháu rất mong được mọi người giúp đỡ hay chỉ bảo về việc này có phải là chuyện xấu gì không ? Nếu có thì gia đình cháu nên làm thế nào đây ?
Hoặc cháu nên tìm đến đâu để có thể nhận được sự giúp đỡ (nếu ai có thể giúp gia đình cháu mà cần nói chuyện trực tiếp xin hãy gửi giúp cháu số điện thoại qua tin nhắn gia đình cháu chân thành cảm ơn)

Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc bài viết của cháu

Chúc mọi người khỏe mạnh và vui vẻ
Kính trọng