Thiền Viên có một chuyện đã không giải thích được từ lâu lắm, hơn 30 năm. Trong chừng đó thời gian, mình cũng đã nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi cũng không ra. Chắc phải nhờ đến các anh chị em nghĩ giúp cho
Lúc đó, mình đang ở độ tuổi cuối cấp 2, đầu cấp 3. Vào một buổi trưa, ở nhà một mình, vừa nằm võng lắc lư, vừa trông nhà. chiếc võng được mắc ở góc nhà bên phải, tính từ cửa cái vào, nằm hướng vào nhà và chưa ngủ
Bất ngờ, không biết từ đâu, xuất hiện một người đàn bà, bằng xương bằng thịt, đi từ vách nhà bên này qua tới vách nhà bên kia, rồi biến mất. Người này chưa gặp bao giờ, mặc bộ đồ bà ba đen bằng vải thô, tóc uốn cao, gương mặt trái xoan, da ngâm đen, vừa đi, vừa nhìn mình mắt không rời, người này có độ tuổi trong khoảng từ 40 đến 50
Chuyện đã lâu lắm, nhưng vẫn in trong trí mỗi khi nghĩ lại, hình ảnh vẫn rõ ràng không phai nhạt
Xin các vị nghĩ giúp và giải thích cho sáng tỏ, Thiền Viên chân thành cảm tạ và ngưỡng mộ vô cùng ! Nếu có gì không phải, cũng xin hoan hỷ bỏ qua