kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Ðề tài: Muội đang bị lừa đây.

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Muội đang bị lừa đây.

    Các Huynh ơi ời.
    cách đây 1 tuần, sáng có 1 người bảo ko có tiền gọi điện thoại do lỡ hẹn, lỡ xe gì vậy. Con trai muội cho gọi điện thoại nhờ, tối người này lại đến bảo cho ngối nhờ cái ghế trước cửa ( nhà muội bán hàng ở nhà). Sau đó vào làm quen, nói là cảm động vì đi nhờ 4 nhà ko ai cho gọi nhờ ĐT. Người này phán vài câu muội thấy đúng quá, lại tỏ vẻ rất thông cảm với hoàn cảnh gia đình muội. Số là muội vẫn đang làm nhà nước thì nổi đồng, công việc lỡ dở, con cũng phải bỏ học về trông muội mất mấy tháng, chồng thì ở xa lại còn 2 đứa còn nhỏ (sinh đôi). Về đạo Mẫu người này rất hiểu. Hát chèo, hát văn rất hay , sáng hôm sau lại đến ,tự giới thiệu tên là trịnh đức thiện -đoàn chèo tổng cục hậu cần.
    Anh ta bảo là đang làm lễ cho 1 nhà ở gần đây nên bảo muội đưa tiền để đi kêu hộ. 2 hôm đầu muội bán tín bán nghi nhưng cũng đưa 2.100.000 . Ngày thứ 3 người này lại đến, lúc này chồng muội cũng ở nhà. Sau 1 hồi nói chuyện chồng muội bảo với anh ta là; bây giờ phải lên thắp hương trên bàn thờ gia tiên, xin âm dương nếu được mới đồng ý.
    Thắp hương xong chồng muội xuống bảo là xin ko được. ( Thực ra là có được, chồng muội nói dối vậy). Anh ta liền xin lên thắp hương gia tiên nhà muội. Khấn thì thôi rồi, xin âm dương được. Thắp xong bàn thờ gia tiên anh ta ra thắp hương ở miếu thờ thần, xin cũng được nốt. Sau đấy vẫn có điều nghi ngờ, muội gọi điện về đoàn chèo tổng cục hậu cần 2 lần, được trả lời là ko có ai tên thế và đoàn ko có ai quê việt trì cả (anh ta bảo quê xã trưng vương- VT). Anh ta cao gày, tóc rất quăn, hát rất hay, nói đến giá nào hát giá đấy và điệu bộ như 1 diễn viên thứ thiệt). Anh ta còn tặng lại cả 2 bức ảnh ở nhà muội.
    Khi thắp hương trên bàn thờ gia tiên nhà muội, anh ta đọc họ tên quê quán,sinh năm 1958, nơi đang công tác và đang đi cùng đoàn gồm những ai. Cao thủ như vậy đấy, thế mà lừa đảo. Anh ta hẹn đến 12 âm này đến chơi nhà muội, 15 âm làm lễ tạ đất... Hôm qua anh ta lại đến, mỗi lần đến anh ta đều đem theo bánh kẹo, tiền lẻ... như vừa đi làm lễ về. Hôm qua còn đem theo 2 ông ngựa mã nữa đang để ở nhà muội.
    Hơn 1 năm qua nhà muội có quá nhiều điều kì lạ, thành ra nhiều lúc ko hiểu thế nào nữa.Tóm lại, hôm qua muội bắt đầu thấy sợ. À , muội kể các huynh nghe. Anh ta mà hát văn là muội lại lắc nhặng lên. lúc ấy đòi bao nhiêu tiền mà chả đưa. Tất cả 3 lần đưa 2.460.000 rồi.
    Muội cứ tự hỏi, người ta ở đâu ấy sao lại biết muội mới nổi đồng để lừa. Cách vào tiếp cận rất có vẻ khách quan. Khi hỏi anh ở đoàn chèo anh ấy bảo: "Bây giờ nó lừa phủ sóng toàn quốc rồi em, nó có những người ở gần nhà em mách". Muội sợ quá rồi các huynh ơi! Muội phải làm sao đây. Các Huynh giúp muội với!!!
    Muội xin cám ơn các Huynh!

  2. #2

    Mặc định

    thông cãm với cô quá nhưng cũng không biết làm sao, vì mấy cái cô nói qua không rành (nổi đồng...)
    hay là cô báo vơi chính quyền thử coi, và cắt liên lạc với anh này? cô còn có chú ở nhà nữa mà, sợ gì.
    Tận nhân lực, Tri thiên mạng

  3. #3

    Mặc định

    Muội đọc báo công an nhiều, xem thời sự nhiều phải luôn cảnh giác chứ. Hãy đặt niềm tin có lý, có tình, và đúng chỗ nhé muội. Xem như Của Đi Thay Người khỏi tiếc rẻ nữa. Hihi.

  4. #4

    Mặc định

    Muội xin cám ơn các huynh. Gia đình muội báo ông tổ trưởng tổ dân phố và công an từ trưa hôm qua rồi. Muội không tiếc tiền lắm mà chỉ thấy ngạc nhiên vì ai lại có thể đi lừa cả cái chuyện như vậy. Giám lên cả bàn thờ gia tiên nhà người ta để nói dối thì thật đáng sợ. Muội viết lên đây cũng là để những người nếu có gặp thì sẽ có thêm kinh nghiệm thôi. Những đối tượng này nó đi lừa bài bản lắm, siêu lắm. Chẳng vậy mà chồng muội khi chưa gặp thì bảo nó lừa đảo. Đến lúc gặp, ngồi nói chuyện với anh ta lại có vẻ suôi suôi đấy. Hôm qua và hôm nay chưa thấy anh ta đến, có thể vì theo dõi biết gia đình muội đến công an phường, cũng có thể vì lần cuối cùng đến lại đòi tiền muội ko đưa nữa. Đến lần nào nói chuyện xong, trước khi đi cũng bảo đưa tiền, lí do thì vô vàn như mai anh đi lễ ông Hoàng Bảy, Kia anh đi vào Ông Hoàng Mười...
    Hàng xóm nhà muội anh ấy kể. Vừa rồi cũng có trường hợp trên Đền Hùng cũng có gia đình bị họ vào nhà, họ gài âm binh vào bây giờ đang khốn khổ, khốn nạn.
    Trước khi về, anh ta bảo chồng muội là; "Anh vỗ vào vai tôi và bảo chúc anh đi suôn sẻ nhé". Cũng 1 lần bảo muội như vậy. Vợ chồng muội ko làm theo, vì ko hiểu luật âm nên ko làm.
    Huynh Zen! Vào TGVH mà chưa biết "Nổi đồng" như thế nào thì cần phải tìm hiểu đấy.
    Ai bảo mê tín dị đoan tôi cũng xin nhận, ai bảo gì cũng được. Tôi đi làm tóc quăn ,sau nửa tháng thì nhuộm vàng vào tầm tháng 3 âm năm ngoái. Khoảng 2 tháng sau đó tóc tôi bị tết. Hiện giờ 3 lọn tóc tết này cứ mọc đến đâu lại tết tiếp đến đấy. Nếu xét theo con mắt của người trần, ko có ai sờ vào thì làm sau tết lại được. Tóc tết ko được cắt và đầu óc tôi nhiều lúc ko phải của riêng tôi. Ai nói sao thì nói còn với tôi đó là sự thật. Thanhk các huynh!

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoctronhobe Xem Bài Gởi
    Muội xin cám ơn các huynh. Gia đình muội báo ông tổ trưởng tổ dân phố và công an từ trưa hôm qua rồi. Muội không tiếc tiền lắm mà chỉ thấy ngạc nhiên vì ai lại có thể đi lừa cả cái chuyện như vậy. Giám lên cả bàn thờ gia tiên nhà người ta để nói dối thì thật đáng sợ. Muội viết lên đây cũng là để những người nếu có gặp thì sẽ có thêm kinh nghiệm thôi. Những đối tượng này nó đi lừa bài bản lắm, siêu lắm. Chẳng vậy mà chồng muội khi chưa gặp thì bảo nó lừa đảo. Đến lúc gặp, ngồi nói chuyện với anh ta lại có vẻ suôi suôi đấy. Hôm qua và hôm nay chưa thấy anh ta đến, có thể vì theo dõi biết gia đình muội đến công an phường, cũng có thể vì lần cuối cùng đến lại đòi tiền muội ko đưa nữa. Đến lần nào nói chuyện xong, trước khi đi cũng bảo đưa tiền, lí do thì vô vàn như mai anh đi lễ ông Hoàng Bảy, Kia anh đi vào Ông Hoàng Mười...
    Hàng xóm nhà muội anh ấy kể. Vừa rồi cũng có trường hợp trên Đền Hùng cũng có gia đình bị họ vào nhà, họ gài âm binh vào bây giờ đang khốn khổ, khốn nạn.
    Trước khi về, anh ta bảo chồng muội là; "Anh vỗ vào vai tôi và bảo chúc anh đi suôn sẻ nhé". Cũng 1 lần bảo muội như vậy. Vợ chồng muội ko làm theo, vì ko hiểu luật âm nên ko làm.
    Huynh Zen! Vào TGVH mà chưa biết "Nổi đồng" như thế nào thì cần phải tìm hiểu đấy.
    Ai bảo mê tín dị đoan tôi cũng xin nhận, ai bảo gì cũng được. Tôi đi làm tóc quăn ,sau nửa tháng thì nhuộm vàng vào tầm tháng 3 âm năm ngoái. Khoảng 2 tháng sau đó tóc tôi bị tết. Hiện giờ 3 lọn tóc tết này cứ mọc đến đâu lại tết tiếp đến đấy. Nếu xét theo con mắt của người trần, ko có ai sờ vào thì làm sau tết lại được. Tóc tết ko được cắt và đầu óc tôi nhiều lúc ko phải của riêng tôi. Ai nói sao thì nói còn với tôi đó là sự thật. Thanhk các huynh!
    Thỉnh hình Phật về thờ, mỗi ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Phật gia trì, tự khắc sẽ khỏi. Không tin cứ làm thử.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  6. #6

    Mặc định

    Lúc nào thấy hắn cô đi báo công an đi
    cái kiểu lần nào đến cũng đòi tiền thì chả tốt đẹp gì
    mà chuyện hát văn với nói đến giá nào cũng hát được thì có gì lạ đâu, ai yêu thích cũng có thể thuộc mà
    mong cô không bị kẻ gian lừa nữa

  7. #7

    Mặc định

    Tin vào bọn lừa đảo rồi. Phụ nữ nhẹ dạ cả tin mà...

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoctronhobe Xem Bài Gởi
    Các Huynh ơi ời.
    cách đây 1 tuần, sáng có 1 người bảo ko có tiền gọi điện thoại do lỡ hẹn, lỡ xe gì vậy. Con trai muội cho gọi điện thoại nhờ, tối người này lại đến bảo cho ngối nhờ cái ghế trước cửa ( nhà muội bán hàng ở nhà). Sau đó vào làm quen, nói là cảm động vì đi nhờ 4 nhà ko ai cho gọi nhờ ĐT. Người này phán vài câu muội thấy đúng quá, lại tỏ vẻ rất thông cảm với hoàn cảnh gia đình muội. Số là muội vẫn đang làm nhà nước thì nổi đồng, công việc lỡ dở, con cũng phải bỏ học về trông muội mất mấy tháng, chồng thì ở xa lại còn 2 đứa còn nhỏ (sinh đôi). Về đạo Mẫu người này rất hiểu. Hát chèo, hát văn rất hay , sáng hôm sau lại đến ,tự giới thiệu tên là trịnh đức thiện -đoàn chèo tổng cục hậu cần.
    Anh ta bảo là đang làm lễ cho 1 nhà ở gần đây nên bảo muội đưa tiền để đi kêu hộ. 2 hôm đầu muội bán tín bán nghi nhưng cũng đưa 2.100.000 . Ngày thứ 3 người này lại đến, lúc này chồng muội cũng ở nhà. Sau 1 hồi nói chuyện chồng muội bảo với anh ta là; bây giờ phải lên thắp hương trên bàn thờ gia tiên, xin âm dương nếu được mới đồng ý.
    Thắp hương xong chồng muội xuống bảo là xin ko được. ( Thực ra là có được, chồng muội nói dối vậy). Anh ta liền xin lên thắp hương gia tiên nhà muội. Khấn thì thôi rồi, xin âm dương được. Thắp xong bàn thờ gia tiên anh ta ra thắp hương ở miếu thờ thần, xin cũng được nốt. Sau đấy vẫn có điều nghi ngờ, muội gọi điện về đoàn chèo tổng cục hậu cần 2 lần, được trả lời là ko có ai tên thế và đoàn ko có ai quê việt trì cả (anh ta bảo quê xã trưng vương- VT). Anh ta cao gày, tóc rất quăn, hát rất hay, nói đến giá nào hát giá đấy và điệu bộ như 1 diễn viên thứ thiệt). Anh ta còn tặng lại cả 2 bức ảnh ở nhà muội.
    Khi thắp hương trên bàn thờ gia tiên nhà muội, anh ta đọc họ tên quê quán,sinh năm 1958, nơi đang công tác và đang đi cùng đoàn gồm những ai. Cao thủ như vậy đấy, thế mà lừa đảo. Anh ta hẹn đến 12 âm này đến chơi nhà muội, 15 âm làm lễ tạ đất... Hôm qua anh ta lại đến, mỗi lần đến anh ta đều đem theo bánh kẹo, tiền lẻ... như vừa đi làm lễ về. Hôm qua còn đem theo 2 ông ngựa mã nữa đang để ở nhà muội.
    Hơn 1 năm qua nhà muội có quá nhiều điều kì lạ, thành ra nhiều lúc ko hiểu thế nào nữa.Tóm lại, hôm qua muội bắt đầu thấy sợ. À , muội kể các huynh nghe. Anh ta mà hát văn là muội lại lắc nhặng lên. lúc ấy đòi bao nhiêu tiền mà chả đưa. Tất cả 3 lần đưa 2.460.000 rồi.
    Muội cứ tự hỏi, người ta ở đâu ấy sao lại biết muội mới nổi đồng để lừa. Cách vào tiếp cận rất có vẻ khách quan. Khi hỏi anh ở đoàn chèo anh ấy bảo: "Bây giờ nó lừa phủ sóng toàn quốc rồi em, nó có những người ở gần nhà em mách". Muội sợ quá rồi các huynh ơi! Muội phải làm sao đây. Các Huynh giúp muội với!!!
    Muội xin cám ơn các Huynh!
    Sao thần thánh không bẻ họng bọn đó đi
    Công cha cùng đức mẹ,
    cao sâu tựa vực trời
    Mẹ già hơn trăm tuổi
    vẫn thương con tám mươi
    Bao giờ duyên nghiệp hết
    tắt nghỉ cũng chẳng thôi

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hac_dieu Xem Bài Gởi
    Sao thần thánh không bẻ họng bọn đó đi
    Thế mới là Thần Thánh chứ. Thần Thánh ra tay hóa ra Thần Thánh lại mang Nghiệp Quả àh. Hihi.

    Phải cho kẻ lừa đảo hoàn thành xong vụ lừa thì mới đủ cơ sở kết tội. Huynh hãy chờ xem tập 2, với số tiền 2.460.000 ấy kẻ lừa đảo sẽ được hưởng những gì sẽ xảy ra nhé. Kẻ lừa đảo tự gieo Nguyên Nhân và hắn sẽ tự chuốc lấy Hậu Quả.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Thế mới là Thần Thánh chứ. Thần Thánh ra tay hóa ra Thần Thánh lại mang Nghiệp Quả àh. Hihi.

    Phải cho kẻ lừa đảo hoàn thành xong vụ lừa thì mới đủ cơ sở kết tội. Huynh hãy chờ xem tập 2, với số tiền 2.460.000 ấy kẻ lừa đảo sẽ được hưởng những gì sẽ xảy ra nhé. Kẻ lừa đảo tự gieo Nguyên Nhân và hắn sẽ tự chuốc lấy Hậu Quả.
    ko biết hậu quả gì?
    hơn 2tr thì có nặng ko nữa?
    Trái tim chết rồi

  11. #11

    Mặc định

    Mình công nhận Love Tamlinh nói đúng quá,không cần bàn cãi gì nữa.

  12. #12

    Mặc định

    Toi to mo ve viec noi dong cua chi, khong biet la the nao, co that khong?. Nhung nguoi dan ong nhu vay thi chac la ke lua dao roi, mong chi hay tinh ngo, keo mat ca tien bac va hanh phuc gia dinh nua. Co the chi nen den Chua de tham khao y kien cua cac thay!

  13. #13

    Mặc định

    Xin chào phonglantd!
    Mấy hôm rồi, giờ tôi mới trở lại diễn đàn này. Cám ơn thiện ý của bạn. Quả thật bây giờ có quá nhiều người nổi đồng, quá nhiều thày. Thôi thì thày thật, thày giả, thày tiền. Chính tôi cũng khốn khổ vì thày. Nhưng kể để bạn biết, nếu ko có thày cao tay, làm lễ cho tôi thì chắc giờ tôi đã "Tay nhặt lá, chân đá ống ống bơ" lâu rồi. Thày đầu tiên làm lễ cho tôi ko được, về tôi vẫn lắc lư suốt. Thày thứ 2 làm lại từ đầu, ngay khi đang làm lễ tôi thấy khác ngay. Nếu ko làm gặp Thày cao tay, chắc chắn ko có chuyện bây giờ tôi đang ngồi đây nói chuyện với bạn đâu. Tôi ko có ý định truyền bá 1 cái gì cả, vốn xưa tôi cũng ko tin những chuyện như thế này. Hiện giờ tôi đang bán hàng, rất đông khách, rất nhiều việc phải lo toan, hàng hết, hàng còn, khách hẹn mua những gì...tôi đâu phải thần kinh hoang tưởng như 1 số bài báo nói về các cô đồng. Tôi hoàn toàn minh mẫn, tính toán và nhớ rất giỏi. Tôi đi làm nhà nước hơn 20 năm rồi, Tôi dám đảm bảo về độ chính xác trong công việc cả cái bưu điện tỉnh này ko mấy người được như tôi.
    Cả khi đi làm đến bây giờ bán hàng, tôi đều bận rộn, đâu có lúc nào rảnh rỗi gì. Bây giờ tôi chỉ tranh thủ thời gian để tìm hiểu về TGVH này. Còn cuộc đời tôi, đến đâu thì đến, cứ phải làm việc cật lực, kiếm tiền nuôi con đã bạn ạ. Thanhk bạn!

  14. #14

    Mặc định

    Chào các bạn trên diễn đàn, kể từ ngày bà xã mình "nổi đồng" đến giờ mình luôn đi tìm hiểu hiện tượng này xem như thế nào, mãi đến bây giờ mới biết đến TGVH. Đọc các tâm sự ở đây mình được hiểu biết thêm rất nhiều. Trước đây mình đúng là không hiểu gì về đông cả, đến khi hiện tượng này vận vào gia đình rồi thì mới bắt đầu tìm hiểu. Đến bay giờ thì mình tin là có tâm linh, thần thánh thật, Chỉ có điều làm thế nào cho đúng thì mới thật là khó.

  15. #15
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    kể ra nó cũng chưa phải cao tay gì lắm, gặp mình là mình xớp luôn cả chục triệu..hihi. Nói vậy thôi, mong bạn đừng buồn nữa, Ai gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

  16. #16
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoctronhobe Xem Bài Gởi
    Các Huynh ơi ời.
    cách đây 1 tuần, sáng có 1 người bảo ko có tiền gọi điện thoại do lỡ hẹn, lỡ xe gì vậy. Con trai muội cho gọi điện thoại nhờ, tối người này lại đến bảo cho ngối nhờ cái ghế trước cửa ( nhà muội bán hàng ở nhà). Sau đó vào làm quen, nói là cảm động vì đi nhờ 4 nhà ko ai cho gọi nhờ ĐT. Người này phán vài câu muội thấy đúng quá, lại tỏ vẻ rất thông cảm với hoàn cảnh gia đình muội. Số là muội vẫn đang làm nhà nước thì nổi đồng, công việc lỡ dở, con cũng phải bỏ học về trông muội mất mấy tháng, chồng thì ở xa lại còn 2 đứa còn nhỏ (sinh đôi). Về đạo Mẫu người này rất hiểu. Hát chèo, hát văn rất hay , sáng hôm sau lại đến ,tự giới thiệu tên là trịnh đức thiện -đoàn chèo tổng cục hậu cần.
    Anh ta bảo là đang làm lễ cho 1 nhà ở gần đây nên bảo muội đưa tiền để đi kêu hộ. 2 hôm đầu muội bán tín bán nghi nhưng cũng đưa 2.100.000 . Ngày thứ 3 người này lại đến, lúc này chồng muội cũng ở nhà. Sau 1 hồi nói chuyện chồng muội bảo với anh ta là; bây giờ phải lên thắp hương trên bàn thờ gia tiên, xin âm dương nếu được mới đồng ý.
    Thắp hương xong chồng muội xuống bảo là xin ko được. ( Thực ra là có được, chồng muội nói dối vậy). Anh ta liền xin lên thắp hương gia tiên nhà muội. Khấn thì thôi rồi, xin âm dương được. Thắp xong bàn thờ gia tiên anh ta ra thắp hương ở miếu thờ thần, xin cũng được nốt. Sau đấy vẫn có điều nghi ngờ, muội gọi điện về đoàn chèo tổng cục hậu cần 2 lần, được trả lời là ko có ai tên thế và đoàn ko có ai quê việt trì cả (anh ta bảo quê xã trưng vương- VT). Anh ta cao gày, tóc rất quăn, hát rất hay, nói đến giá nào hát giá đấy và điệu bộ như 1 diễn viên thứ thiệt). Anh ta còn tặng lại cả 2 bức ảnh ở nhà muội.
    Khi thắp hương trên bàn thờ gia tiên nhà muội, anh ta đọc họ tên quê quán,sinh năm 1958, nơi đang công tác và đang đi cùng đoàn gồm những ai. Cao thủ như vậy đấy, thế mà lừa đảo. Anh ta hẹn đến 12 âm này đến chơi nhà muội, 15 âm làm lễ tạ đất... Hôm qua anh ta lại đến, mỗi lần đến anh ta đều đem theo bánh kẹo, tiền lẻ... như vừa đi làm lễ về. Hôm qua còn đem theo 2 ông ngựa mã nữa đang để ở nhà muội.
    Hơn 1 năm qua nhà muội có quá nhiều điều kì lạ, thành ra nhiều lúc ko hiểu thế nào nữa.Tóm lại, hôm qua muội bắt đầu thấy sợ. À , muội kể các huynh nghe. Anh ta mà hát văn là muội lại lắc nhặng lên. lúc ấy đòi bao nhiêu tiền mà chả đưa. Tất cả 3 lần đưa 2.460.000 rồi.
    Muội cứ tự hỏi, người ta ở đâu ấy sao lại biết muội mới nổi đồng để lừa. Cách vào tiếp cận rất có vẻ khách quan. Khi hỏi anh ở đoàn chèo anh ấy bảo: "Bây giờ nó lừa phủ sóng toàn quốc rồi em, nó có những người ở gần nhà em mách". Muội sợ quá rồi các huynh ơi! Muội phải làm sao đây. Các Huynh giúp muội với!!!
    Muội xin cám ơn các Huynh!
    không biết tay này gio thế nào rùi cô ?hắn có quay trở lại nữa ko ?????????

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •