Vừa mới đây khi Đức Dalai Lama sang viếng thăm Nhật Bản, ngài đã tiết lộ rằng có thể người kế thừa kế tiếp sẽ là người mà ngài sẽ chỉ định, thay vì ngài sẽ tái sanh trở lại. Xem như vậy thì dòng truyền thừa này sẽ bị đứt đoạn tại đây. NN thấy tất cả những gì đang diễn tiến đều nằm trong cái thấy của Đức Thế Tôn gần 3000 nằm trước đây. Nhìn thấy những sự việc này, nhất định những Phật tử Tây Tạng ai nấy cũng phải ngậm ngùi. NN thấy dòng Mật Giáo Tây Tạng càng ngày, càng bị phân hoá dần đi, và càng ngày, càng ngày Mật Giáo Tây Tạng sẽ đi dần sang Hiển Giáo. Những vị nào tái sanh trở lại trong thế giới ta bà này càng ngày càng nguy hiễm hơn nửa vì cái môi trường để đào tạo những vị tái sanh để được tu học và lại tái sanh sẽ dần dần biến mất đi. Một trong những điển hình là vị Ban Thiềm Đạt Ma của Tây Tạng. Sau khi ngài tái sanh trở lại thì tụi cộng sản Trung Quốc bắt đầu xâm chiếm Tây Tạng. Tụi nó đã bắt ngài đi và đã thế ngài bằng một thằng bé con người Tây Tạng khác và tụi cộng sản đã bảo thằng bé này là Ban Thiềm Đạt Ma và bắt dân chúng Tây Tạng phải tôn thờ thằng bé này. Và ngài Ban Thiềm Đạt Ma chính thức đã bị bắt, dấu đi, và nếu như ngài không có cơ hội để tu tập thì coi như ngài phải trở lại làm con người bình thường. Và nếu trong kiếp này không có cơ hội tu tiếp thì khi chết đi không biết có biết tỉnh táo để nhận ra con đường mình đi trong cõi trung ấm không nửa. Thật là buồn thay.
NN thấy cánh cửa huyền bí tâm linh không những của Tây Tạng, mà còn các nơi trên thế giới cũng đang đóng dần đi. Rất là kỳ lạ.

Đây là bài trích dẫn bằng tiếng Anh đã được post lên ở Yahoo!

Thân
NN