ờ thui thì do nguyện mà thành nghiệp...chút kỉ niệm gọi là...thui ít buồn lo xây dựng tương lại đi...nghiệp nặng quá mà..:whew:
ờ thui thì do nguyện mà thành nghiệp...chút kỉ niệm gọi là...thui ít buồn lo xây dựng tương lại đi...nghiệp nặng quá mà..:whew:
Thị Trấn Về Đêm...
Năm cũ sắp qua,tính từ giờ này chỉ còn 34 giờ nũa là giao thừa xuân QUÝ TỊ . RUBYAN xin chúc tất cả mọi ngưởi đón năm mới thật vui vẻ như ý.
Xuân về ngày rộng tháng dài,những mong các huynh tỷ đệ muội trong sài gòn chúng ta thiết kế có ngày gặp gỡ đầu xuân cho vui vẻ ý nghĩa... người mới ,người cũ trong gia đình TGVH liệu có thể gặp nhau giao lưu... được hay không phải nhờ đến sự ra tay nhiệt tình của các sư huynh, sư tỷ, sư muội, sư đệ, những người đi trước có thâm niên,có nhiệt huyết trong gia đình TGVH.
RUBYAN mạo muội đưa ra mong muốn cuộc gặp mặt đầu xuân,có gì ko phải mong mọi người bỏ qua cho nhé.
thank tất cả các anh chị em.
Gửi bạn rubyan : Có duyên thì tất sẽ hội ngộ cùng nhau bạn à . Thân !
Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !
Chủ Nhật này 24-02 -2013
Dự kiến đi chùa Pháp Hoa , tiện thể ghé thăm nguoiconhukhong và nghe sự nhất tâm của người niệm Đại Bi Chú, ( một bạn trẽ ,mới tu đã có huệ âm...)
Địa điểm cafe Quan Âm Tự - Vĩa hè gần đường Cù Lao., trung tâm thể dục thể thao - Phú Nhuận.thời gian 9h sáng, đến sớm hơn uống cafe tán gẩu...
tieuthien2564 thu xếp nhé,vothuong1978 ghi địa chỉ chính xác dùm...
Nhân lành thì quả phải lành.
Cháo múc quanh, nợ trả dần.
Gửi huynh vuhanp : Xin cáo lỗi cùng huynh là em không thể tham gia được rồi vì ngày 24-02 đúng vào ngày rằm nên có việc bận rồi , xin hẹn huynh vào một dịp khác . Nếu sư huynh có ghé thăm chú nguoiconhukhong thì cho em gừi lời hỏi thăm . Thân !
Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !
Bây giờ huynh vuhanp ra sao rồi ??? Ai biết chỉ giúp với....
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
Các huynh đã thành lập hội chưa . Cho đệ tham gia với !
Trời lập đông, lành lạnh cô đơn , đọc mấy dòng này của anh bạn trẻ, dù cảm xúc đã chai sạn vì Nghiệt ngã,phải bật cười với sự hài hước này, đã hơn 8 năm vẫn còn lưu bút đầy đủ người và cảnh...
Thật !!! phải cám ơn TGVH đã đem đến những kỷ niệm của thuở ban đầu cùng những thuật sỹ giang hồ lạ mà quen, tự kiếp nào vẫn tái diễn, xin mượn lời của một Bác học : Trong vũ trụ này tất cả đều là: THỰC THỂ và PHÁP GIỚI.
Bạn và tôi không ngẩu nhiên mà tương ngộ, chỉ vì lời hứa năm xưa....
Nhân lành thì quả phải lành.
Cháo múc quanh, nợ trả dần.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks