Con xin cầu cứu với tất cả các bậc tiền bối vì con không thể giải thích nổi là nhỏ bạn con nó bị làm sao mà thường xuyên nằm mơ thấy mấy người đang chết và sẽ chết, mai nó kể con nghe là y như rằng có người chết như vậy trên báo đăng của ngày hôm sau, nó cứ bị như vậy, con và nó bây giờ sợ lắm mà con cũng sợ nó luôn vì người nhà con nói nó không phải là người, bây giờ nó rất là hoảng loạn và sợ hãi mà con cũng sợ nó luôn, hết dám tới gần nó, hết dám chơi với nó nhưng con rất thương nó vì bây giờ nhà nó nói nó bị điên. Xin nhờ các sư phụ giải dùm cho nhỏ bạn của con.
Nam mô A di đà Phật.
Bookmarks