Hôm Thứ Bảy (ngày 29/4 Nhâm Thìn, tức 19/05/2012) vừa rồi, mấy người trong đại gia đình chúng tôi tổ chức đi lễ ở Đền Kiếp Bạc (Hải Dương). Mục đích chuyến đi là thay mặt cho vong linh Cửu huyền thất tổ, Hội đồng các bà cô ông mãnh và các cô bé cậu bé tại gia, tấu trình lên Đức Ông một việc hệ trọng của dòng họ. Khoảng 9 rưỡi sáng, chúng tôi đến đền Kiếp Bạc. Sau khi sắp xếp đầy đủ các đồ lễ một cách vô cùng trang nghiêm thanh tịnh, ông trưởng đoàn bắt đầu thỉnh chuông kêu cầu, thì trời bắt đầu có mưa bóng mây lác đác. Nhưng khi bắt đầu kêu cầu Đức Ông và đệ trình một danh sách dài các vị gia tiên đã khuất của dòng họ thì ngang trời bỗng nổi sấm sét vang rền, sau đó là mưa rào tầm tã như trút nước. Sau khoá lễ và sau khi hoá hết số vàng mã đem dâng Đức Ông thì trời tạnh mưa. Chúng tôi ra về hân hoan vô cùng và nghĩ rằng lời thỉnh cầu đã thấu đến Đức Ông. Chúng tôi lại tiếp tục cầu nguyện để xin Đức Ông tiếp tục phù hộ độ trì cho và xin được nương vào oai lực của Đức Ông để giải quyết hết mọi chuyện khúc mắc trong cuộc sống.