tình yêu thiên chúa thông suốt cho mọi người không giêng ai.con người cảm nhận được tình yêu của chúa rất nhiều cách khác nhau,còn tôi xin được nêu trong tôi vài tứ tôi thấy.giêng tư nhé

-thứ nhất-chúa thả tôi xuống trần gian để sàng sẩy trung cùng mọi người.hì hì đau một tí nhưng cũng thích vì tôi biết chúa đang sàng tôi :big_grin:
-thứ hai-thiên hạ dù rất nhiều người hỗn độn nhưng những người đang bị sàng sẩy.chúa biết sức của họ cứu họ và cho thời giờ cho họ,để họ hoàn thành công việc trần thế đầy trông gai.và nhiều ơn khác tôi xin kể sau
-tôi biết được những ơn lành mà chúa cho tôi và mọi người từ đâu mà biết được thì.đó cũng là chúa cho tôi nhưng cũng vất vả đấy. phải học hỏi và tìm hiểu-các bạn thông cảm nhé tôi kể những cái tôi tìm tòi và học thì nhiều lắm.thiên văn địa lý-tướng số có cả mà càng biết nhiều
thì mình lại thấy chúa yêu con người nhiều các bạn ạ.nhưng giêng (kinh thánh tân và cựu ước )tôi yêu Qúy nhất vì cho tôi lời giả đáp đầy bí ẩn mà trước đây không hiểu. và cho tôi niềm tin vào thiên chúa.có bạn nào có nhận được tình yêu thiên chúa xin kể cho các bạn cùng nghe nhé .thank