...đây chính là tâm người đàn ông này day dứt. cô vợ 2 quá yêu và ngưỡng mộ ông nên 2 người chung tần số sóng, "bắt sóng" chung giấc mơ với ông này và không tìm ra nguyên nhân. không có gì là lạ cả.
...tội cho cả 3 người. vì tình yêu mà sinh ra cái nghiệp này. người con gái tuổi 18 khi đã yêu thì phải gọi là đam mê mù quáng, có lẽ, là 1 người đàn ông biết rõ ngọn ngành dù đang yêu, người đó phải đứng trên góc độ người cha, người thầy mà chỉ dẫn cho cô gái biến đổi tình cảm sang hướng khác, lại đi khát khao mà sa ngã theo...
người vợ chết có lẽ tại hết số, cũng tại cái duyên cái nợ đã dứt ở trần gian, giờ trở thành cái day dứt trong lòng người đàn ông làm không siêu thoát nổi...
mong các vị đàn ông đọc và suy nghĩ.
tạm gọi là địa ngục trần gian.