Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 23

Ðề tài: Chuyện của tôi

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Chuyện của tôi

    Kính chào các thầy, các bạn trong forum!

    Tôi suy nghĩ đã bao lâu nay rồi giờ mới dám viết lên những dòng này mong được chia sẻ với các thầy, các bạn.

    Tôi là dân chuyên toán, yêu khoa học, luôn tin rằng những chuyện siêu nhiên đều có thể giải thích bằng khoa học. Nhưng rồi cuộc đời có những chuyện xảy ra khiến tôi không thể nào hiểu nổi.

    * Lần đầu tiên vào năm cấp 2, tôi và gia đình xem một trận bóng đá. Chúng tôi đang rất vui vì Việt Nam dẫn tới 3 bàn. Bỗng người tôi nóng rực, bồn chồn, hai tai đỏ ứng lên, mặt, mũi, má như có lửa thiêu đốt. Khoảng 15 phút sau thì nhà tôi nhận được điện: cụ cố tôi mất. Cụ là người thương yêu tôi nhất dòng họ! Tôi sợ hãi và ngạc nhiên vì dự cảm của mình.

    * Lần thứ hai là khi em họ tôi mất vì bị chó dại cắn. Cô bé rất xinh và học giỏi. Trước khi em bị lên cơn dại, bố bắt tôi phải về nhà, nhưng vẫn kịp nhìn mắt con bé lần cuối. Hoàn toàn trong trẻo và tỉnh táo. Đến 3 giờ 40 phút sáng, bố tôi về và nói "Em nó mất rồi!" Tôi nhớ đó là sáng ngày 15.1.2000

    Một hôm, tôi ngủ mê và mơ hồ thấy em tôi đứng đầu giường như một bóng trắng mong manh lắm. Tôi bật dậy và tỉnh giấc. Tôi nhìn đồng hồ lúc đó là 3h20' sáng ngày 15.2.

    Điều này lặp lại thêm hai lần nữa vào ngày 15.3 và 15.4, cùng vào thời điểm 3h20' sáng. Hai lần trước, tôi đều có cảm giác thương em lắm. Đến lần thứ 3 vào ngày 15.4, tôi hét lên "Ma!". Từ lần đó em không bao giờ xuất hiện nữa.

    Tất cả những lần đó tôi đều bật đèn, nhìn đồng hồ và nhìn lịch. Sự trùng hợp này làm tôi hoang mang vô cùng. Tôi vừa thương em vừa sợ. Nhưng rồi em không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi tin rằng con bé không muốn tôi phải sợ và hét lên với nó như thế nữa.

    *Lần thứ 3, tôi đi thi đại học và được một người bạn tặng cho một chiếc bùa có ghi tên tôi. Cô nói đeo nó vào cổ, tôi sẽ đỗ đại học. Khi biết tin tôi trượt, cô đến gặp tôi, khóc và bảo rằng: cô lên chùa Hương xin cái bùa này, ghi tên tôi và khấn rằng tôi sẽ trượt đại học. (Cô cũng nói vì sợ tôi vào đại học sẽ quên mất cô mà cô phải làm thế). Tôi giận. Và trong một lần đi biển Hải Thịnh, tôi có ném cái bùa ghi tên tôi xuống biển.

    Từ lúc đấy, chuyện tình cảm của tôi gặp vô vàn trắc trở. Tôi có số đào hoa, hình thức ưa nhìn và mọi thứ đầy đủ về cả sự nghiệp lẫn gia cảnh. Nhưng cứ hễ có ai đến với tôi là y như rằng đủ các thứ đen đủi ập xuống, và chưa người nào chịu nổi quá 2 tuần. Cứ chỉ được vài ngày là họ như phát điên và đòi chia tay, thái độ thay đổi rất lạ. Cho đến bây giờ đã là 5 người như vậy. Không người nào quá nổi 2 tuần. Tôi chưa bao giờ dám đi hỏi thày, nhưng tôi cũng được biết phong phanh là không nên ném bùa chú có ghi tên mình xuống sông, xuống biển.

    Bù lại, sự nghiệp và đường công danh của tôi lại khá tốt. Nhưng chuyện tình cảm lận đận làm tôi nhiều lúc rất buồn tủi.

    * Lần thứ 4, sau khi chia tay thêm một người nữa, tôi có tìm đến nhà một người bạn khá thân thiết quê ở Hòa Bình, đang trọ học Kiến Trúc tại Hà Nội. Theo lời anh bạn này, mẹ anh là một người có Căn, được Cậu nhập vào và cứu giúp người lành. Bản thân bạn gái anh bạn này cũng có vong nhập (là anh trai của cô) và "Cậu" giúp dỗ dành, an ủi. Tôi bèn hỏi chuyện "cắt duyên" và hẹn về Hòa Bình để nhờ Cậu giúp đỡ.

    Tôi đi về lúc có mưa nhỏ lất phất. Bỗng dưng cả cụm đèn xe phía trước bị cháy. Tôi về nhà bật đèn cầu thang cũng cháy nốt. Cháy thêm cả đèn phòng vệ sinh. Việc này làm tôi thực sự sợ hãi và không dám mảy may nói gì đến chuyện cắt duyên nữa. Cô bạn gái của anh bạn kia cũng gần như sống chung với vong, vì vong là người thân trong gia đình nên không thể xua đuổi đi được.

    * Lần này, chuyện gần đây đầu năm, bố mẹ tôi vốn thương yêu nhau bao nhiêu năm là thế, bỗng xảy ra chuyện trục trặc, ghen tuông nhau rất lạ. Bố mẹ tôi bình thường vẫn ôm hôn, đi chơi với nhau như hồi mới yêu, bỗng dưng ghen tuông vô cớ đến mức bố còn nhảy vào đánh mẹ. Rồi bố đi xin bùa về dán ở nhà, bố mẹ không còn hiểu lầm nhau nữa.

    Hai tháng sau, chị gái tôi nói cho tôi biết chuyện tôi còn có 3 anh chị nữa. Các anh chị đều mất trong bụng mẹ. Bố mơ thấy các anh chị về nói rằng dưới này khổ lắm. Bố mẹ thắp hương cúng bái nhưng giấu tôi. Bản thân tôi biết chuyện nhưng cũng không dám hỏi, sợ động vào nỗi đau của bố mẹ. Tôi cũng chỉ thầm khấn vái cho các anh chị những ngày rằm, ngày giỗ.

    Rồi bỗng dưng sau đấy 1 tháng, tôi lên cơn sốt rất nặng, rồi bị đau nửa đầu bên trái nhức như có hòn sỏi ở trong. Tôi đi khám bệnh và được bác sĩ chẩn đoán: Viêm đa dây thần kinh. Tôi gắng uống thuốc và khỏi đau đầu. Nhưng xuất hiện thêm chứng bệnh sợ gió. Tôi rất sợ ra gió, rất dễ bị trúng gió, hơi một chút là ốm ngay. Hai tháng nay tôi luôn phải ở trong phòng kín mặc dù trời nóng, mồ hôi túa ra dầm dề rất khổ sở. Tôi liên tục phải cạo gió, giác hơi, xông hơi, uống thuốc cảm. Chưa bao giờ trong cuộc đời lại dễ ốm, ốm liên tục và kéo dài thế này.

    Đến tối hôm nay, trước khi viết bài này,tôi tự dưng nhìn thấy chữ VONG màu đen trên màn hình vi tính. Tôi thực sự hoảng sợ và cố căng mắt nhìn lại một lần nữa nhưng không thể thấy lại... Tôi tâm sự chuyện này với một cậu bạn thân và cậu thực lòng khuyên tôi nên đi hỏi các thày, các bà để giải hạn.

    ***

    Tôi là công chức nhà nước làm lĩnh vực đối ngoại tại Hà Nội. Tôi có hút thuốc lá, nhưng không sử dụng các chất gây ảo giác như ma túy, thuốc lắc, cũng không lạm dụng rượu bia hay tình dục thái quá. Tôi đã tìm hiểu Thegioivohinh hơn một năm nay nhưng chưa dám hỏi. Bên cạnh một số bài viết bị "spam", tôi vẫn thấy có nhiều bạn may mắn được cho những lời khuyên xác đáng. Những dòng tâm sự này, tôi gắng chắt chiu mới dám giãi bày để được các thày, các bạn chia sẻ và cho lời khuyên, hay cho tôi thông tin về các thày, các bạn mà tôi có thể xin lời khuyên. Tôi biết ơn các thày, các bạn nhiều lắm.

    Hà Nội ngày 18.5.2010

    congthanhhn@gmail.com
    Phố ôi muôn thuở
    Giữ vệt chân tình

  2. #2

    Mặc định

    chào bạn Bineva17. gọi vào số điện này , nếu có duyên sẽ được giúp đỡ:0988623120.
    Cô gái 30 tuổi ,xinh đẹp chưa cùng ai. Thầy nhìn lá trầu phát hiện cô được người anh ruột ''giữ bóng'' Thày đã làm lễ.Hy vọng bạn sẽ là người may mắn .

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi may Xem Bài Gởi
    chào bạn Bineva17. gọi vào số điện này , nếu có duyên sẽ được giúp đỡ:0988623120.
    Cô gái 30 tuổi ,xinh đẹp chưa cùng ai. Thầy nhìn lá trầu phát hiện cô được người anh ruột ''giữ bóng'' Thày đã làm lễ.Hy vọng bạn sẽ là người may mắn .
    Cảm ơn bạn. Tôi mong sẽ có một ngày đẹp trời đủ can đảm để mong sự giúp đỡ từ người chị này!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    chuyện của huynh trắc trở quá!
    giống như ng nào động vào e cũng bị xui 1 thời gian, rùi thôi!
    >"<,
    đâu bùn như huynh đâu!
    Cảm ơn em đã lắng nghe và chia sẻ... Thực lòng anh cũng để mọi chuyện trôi qua thôi. Nhưng nhiều lúc mỏi mệt, lấn cấn lại thèm đi tìm bạn đời, rồi cuối cùng thất vọng. Bố mẹ anh còn thất vọng nhiều hơn nữa.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Ông nên trì chú Dược Sư vào nước 108 biến rồi uống không những lành bệnh mà còn xua đuổi hồn ma bóng uế nữa, ông nên tin tưởng vào Phật Dược Sư.
    Cảm ơn thày Vô Pháp. Tôi buổi chiều nay xin nghỉ làm để đi khám tại Bệnh viện 108, bác sĩ kê đơn và cho uống thuốc. Mong là sẽ khỏi. Phật Dược sư có lẽ là một liệu pháp cao siêu và kì bí, bản thân vì kinh nghiệm non nớt không dám thử. Xin cảm ơn thày Vô Pháp đã chỉ giáo.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HellBoy Xem Bài Gởi
    Thực sự bạn nên đến thầy hỏi xem sao .
    Dính vào người âm là ko ổn rùi nhưng còn tùy vì người âm họ cũng giống ta thôi. Bạn phải biết được họ như thế nào và vì sao họ lại theo mình , muốn mình giúp j ko .
    Nếu là người nhà thì nên hỏi họ xem họ cần j và mình phải làm j để giúp họ .

    Như mình thì là do người ta buồn , cô đơn dưới đó người ta theo mình thôi , mình cũng ko làm lễ j hết mà cũng chưa có dịp hỏi được nên cứ kệ , mà người ta cũng ko có hại j mình cả .

    Bạn cần phải biết về họ đã rùi tùy trường hợp mà xử lý . Chứ đừng đuổi họ đi khi chưa biết họ thế nào , rùi ko khéo ko đuổi được họ còn hành cho dữ hơn nữa đó .
    Hellboy, rất cảm ơn Hellboy. Những lời bạn nói rất đúng với những suy nghĩ của mình. Mình cũng tin rằng nếu có người âm đi theo thật, thì họ cũng đã phù hộ cho mình rất nhiều. Tuy nhiên, điều gì cũng phải trả giá. Ví dụ như nếu đấy là người nữ thì có thể họ không mong muốn mình yêu thương người khác phái, chẳng hạn. Mình cũng đang cố gắng liên hệ để tìm được người có căn quả xem giúp mình, để mình biết mà đối xử với ân nhân cho phải tình, phải lý. Mình cảm ơn Hellboy đã cho mình lời khuyên.

    Mong các thày, các bạn cho mình lời khuyên và địa chỉ để mình có thể hỏi chuyện. Rất cảm ơn các thày, các bạn trong forum lắng nghe và đã cho lời khuyên bảo tận tình.

    Công Thành.
    Phố ôi muôn thuở
    Giữ vệt chân tình

  4. #4

    Mặc định

    chuyện của huynh trắc trở quá!
    giống như ng nào động vào e cũng bị xui 1 thời gian, rùi thôi!
    >"<,
    đâu bùn như huynh đâu!
    Trái tim chết rồi

  5. #5
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Thực sự bạn nên đến thầy hỏi xem sao .
    Dính vào người âm là ko ổn rùi nhưng còn tùy vì người âm họ cũng giống ta thôi. Bạn phải biết được họ như thế nào và vì sao họ lại theo mình , muốn mình giúp j ko .
    Nếu là người nhà thì nên hỏi họ xem họ cần j và mình phải làm j để giúp họ .

    Như mình thì là do người ta buồn , cô đơn dưới đó người ta theo mình thôi , mình cũng ko làm lễ j hết mà cũng chưa có dịp hỏi được nên cứ kệ , mà người ta cũng ko có hại j mình cả .

    Bạn cần phải biết về họ đã rùi tùy trường hợp mà xử lý . Chứ đừng đuổi họ đi khi chưa biết họ thế nào , rùi ko khéo ko đuổi được họ còn hành cho dữ hơn nữa đó .
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  6. #6

    Mặc định

    Đừng tin thầy bà chi cho mêt, tiền mất tật mang. Có 1 đôi vợ chồng kia cả 2 điều là bác sĩ cùng làm cơ quan, nữ bác sĩ có thai, đi khám là song sinh nhưng có điều phát hiện là thai bị dính lại với nhau, cùng đường rồi nhưng cả 2 là Phật tử từ nhỏ nên tin vào Phật pháp, tin vào kinh Dược Sư nên trì Thần Chú Dược Sư 108 biến vào ly nước uống khoảng 8 ngày sau thì đi khám lại thì thấy 2 đứa đã tách ra và có màng ngăn và người mẹ của nữ BS cũng bị bệnh viêm gang siêu vi C cũng trì như thế đi khám lại thì hết.

    Ông nên trì chú Dược Sư vào nước 108 biến rồi uống không những lành bệnh mà còn xua đuổi hồn ma bóng uế nữa, ông nên tin tưởng vào Phật Dược Sư.

  7. #7
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bineva17
    ....
    Cảm ơn thày Vô Pháp. Tôi buổi chiều nay xin nghỉ làm để đi khám tại Bệnh viện 108, bác sĩ kê đơn và cho uống thuốc. Mong là sẽ khỏi. Phật Dược sư có lẽ là một liệu pháp cao siêu và kì bí, bản thân vì kinh nghiệm non nớt không dám thử. Xin cảm ơn thày Vô Pháp đã chỉ giáo.
    ....
    Mình cũng đang cố gắng liên hệ để tìm được người có căn quả xem giúp mình, để mình biết mà đối xử với ân nhân cho phải tình, phải lý. Mình cảm ơn Hellboy đã cho mình lời khuyên.

    Mong các thày, các bạn cho mình lời khuyên và địa chỉ để mình có thể hỏi chuyện. Rất cảm ơn các thày, các bạn trong forum lắng nghe và đã cho lời khuyên bảo tận tình.
    Phật Pháp luôn rộng mở ra con đường để đi đến an lạc hạnh phúc, mà không chịu theo, lại đi tìm tòi đến các vị thầy bà để soi căn soi kiết... Tôi đã nhìn thấy cái kết cục phía trước của bạn rồi đấy. Tĩnh ra đi bạn.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh-Tam Xem Bài Gởi
    Phật Pháp luôn rộng mở ra con đường để đi đến an lạc hạnh phúc, mà không chịu theo, lại đi tìm tòi đến các vị thầy bà để soi căn soi kiết... Tôi đã nhìn thấy cái kết cục phía trước của bạn rồi đấy. Tĩnh ra đi bạn.
    Cảm ơn bạn Minh Tâm. Tôi luôn tâm niệm Phật trong tâm. Phật trong gia đình. Phật trong chùa. Đi chùa là lẽ thanh thản. Tôi chỉ không dám học theo Dược sư vì với người thường như tôi, có lẽ Dược sư cao siêu quá.

    Điều mà tôi băn khoăn nhất vẫn là những người âm cần gì, nghĩ gì, tình cảm của họ là gì để người dương ứng xử cho phải tình, phải đạo nên mới xin các thày, các bạn cho thông tin mà người trần mắt thịt như tôi không thấy được, nhưng tha thiết muốn thấy.

    Cảm ơn các thày, các bạn đã quan tâm!
    Phố ôi muôn thuở
    Giữ vệt chân tình

  9. #9
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bineva17 Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bạn Minh Tâm. Tôi luôn tâm niệm Phật trong tâm. Phật trong gia đình. Phật trong chùa. Đi chùa là lẽ thanh thản. Tôi chỉ không dám học theo Dược sư vì với người thường như tôi, có lẽ Dược sư cao siêu quá.

    Điều mà tôi băn khoăn nhất vẫn là những người âm cần gì, nghĩ gì, tình cảm của họ là gì để người dương ứng xử cho phải tình, phải đạo nên mới xin các thày, các bạn cho thông tin mà người trần mắt thịt như tôi không thấy được, nhưng tha thiết muốn thấy.

    Cảm ơn các thày, các bạn đã quan tâm!
    Thầy bà nào dám khẳng định là thấy và biết? Hay đó chỉ là những điều mơ hồ vớ vẫn? dựa vào cái đám âm binh nói sằng nói bậy?

    Nếu bạn có nghĩ đến những người thân đã mất thì hãy hành động đúng với chánh pháp của Như Lai: giữ giới, tụng niệm, cúng dường Tam bảo, và hồi hướng công đức đến với các người thân đó, thì chắc chắn một điều là bạn sẽ an lạc, người thân đã mất của bạn được siêu thoát.

    Đó mới thực sự đúng với ý nghĩa của câu: "Âm siêu, dương thới".

    Hãy nói không với các việc làm vô ích vô nghĩa như soi căn, hầu đồng... toàn là gặp những kẻ dối trá.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh-Tam Xem Bài Gởi
    Nếu bạn có nghĩ đến những người thân đã mất thì hãy hành động đúng với chánh pháp của Như Lai: giữ giới, tụng niệm, cúng dường Tam bảo, và hồi hướng công đức đến với các người thân đó, thì chắc chắn một điều là bạn sẽ an lạc, người thân đã mất của bạn được siêu thoát.

    Đó mới thực sự đúng với ý nghĩa của câu: "Âm siêu, dương thới".

    Hãy nói không với các việc làm vô ích vô nghĩa như soi căn, hầu đồng... toàn là gặp những kẻ dối trá.
    Cảm ơn bạn Minh Tâm. Tôi sẽ ghi nhớ và suy nghĩ về những gì bạn căn dặn.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi home Xem Bài Gởi
    Bineva17: bạn không nên nghĩ về sự cao siêu. Mình thấy không ổn lắm.

    Theo mình có thể hiện giờ sức khỏe của bạn chưa được tốt lắm, thể chất nó cũng ảnh hưởng đến rất nhiều tinh thần. Bạn nên chịu khó rèn luyện thể chất , chẳng hạn như tập thể thao, chạy bộ chẳng hạn, để sức khỏe tốt hơn, chịu đựng dẻo dai hơn, khí huyết lưu thông. Khi đã có một thể chất tốt, giống như bạn có một ngôi nhà tiện nghi, sạch sẽ, thoáng mát, ấm cũng. Tinh thần bạn trú ngụ trong ngôi nhà thể chất khỏe mạnh , tất nhiên nó sẽ khỏe mạnh, và phấn chấn lên rất nhiều. Mặc dù khuyên bạn như vậy nhưng bản thân mình cũng lười lắm ...

    Mình thì không có biết nhiều về các phương pháp tâm linh lắm, chủ yếu vẫn chỉ là các biện pháp tạm thời, chủ yếu là dùng nội lực của bản thân, nâng cao sức đề kháng của cơ thể, có lẽ cũng không phải là biện pháp lâu dài gì và triệt để cho lắm...
    Cảm ơn Home đã cho lời khuyên chí tình. Thời gian này đúng là sức khỏe và tinh thần mình đều xuống dốc. Mình đang cố gắng thuốc thang và tập chạy để phục hồi. Rồi mình sẽ có nhiều thời gian cho gia đình, nhiều thời gian để suy nghĩ và tĩnh dưỡng hơn.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khuyetdanh Xem Bài Gởi
    Đây là chú Dược Sư, tôi xin gửi đến bạn, nếu bạn có lòng tin Phật Pháp:

    TADYATHE: OM BEKANZE, BEKANZE, MAHABEKANZE, RANDASAMUGATESOHA.

    Chúc bạn có những quyết định đúng đắn...

    Thân!
    Thưa khuyetdanh, cho bineva hỏi đây có phải là câu thần chú không ạ? Bình thường tôi khi gặp hiểm nghèo cũng tâm niệm trong lòng một câu mà tôi cảm thấy rất linh nghiệm. Vì linh nghiệm nên chỉ lúc nào cần kíp lắm mới dám dùng. Có lẽ tôi là người ít nhiều có niềm tin vào Phật pháp.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi RPe Xem Bài Gởi
    Địa chỉ, điện thoại của một số nhà ngoại cảm
    Cảm ơn bác RPe rất nhiều. Mình sẽ ghi nhớ những địa chỉ này. Biết đâu lại có cơ duyên hỏi được chuyện về gia đình mình. Cảm ơn bác!
    Phố ôi muôn thuở
    Giữ vệt chân tình

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bineva17 Xem Bài Gởi
    Thưa khuyetdanh, cho bineva hỏi đây có phải là câu thần chú không ạ? Bình thường tôi khi gặp hiểm nghèo cũng tâm niệm trong lòng một câu mà tôi cảm thấy rất linh nghiệm. Vì linh nghiệm nên chỉ lúc nào cần kíp lắm mới dám dùng. Có lẽ tôi là người ít nhiều có niềm tin vào Phật pháp.
    xin tặng anh video có câu chú của Đức Phật Dược Sư
    Tayatha Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Randze Samu Gate Soha

  12. #12

    Mặc định

    Huynh đến cậu Liên đi, cũng là 1 nhà ngoại cảm . Số Đt : 0320864011 .
    Last edited by RPe; 19-05-2010 at 09:29 PM.

  13. #13

    Mặc định

    Bineva17: bạn không nên nghĩ về sự cao siêu. Mình thấy không ổn lắm.

    Vì sao không ổn, Đức Phật là người đã được giải thoát , không phân biệt đâu bạn ạ. Ý mình là Đức Phật yêu quý tất cả mọi người không có phân biệt ai đâu bạn ạ. Đức Phật cũng giống như đài truyền hình đó Phát sóng tất cả các kênh về mọi hướng. Có thể bạn chưa bắt đươc kênh sóng đó , nên bạn nghĩ rằng có sự cao siêu gì đó.

    Nếu bạn đọc truyện về cuộc đời Đức Phật rồi đó, Đức Phật hết sức giản dị, gần gũi với mọi người, cũng gần giống như Bác Hồ đó. Hôm nay là sinh nhật Bác Hồ. Thậm chí Đức Phật còn giản dị hơn cả Bác Hồ cơ, Đức Phật còn không có nhà ở, đi khắp nơi. Cuộc đời Đức Phật phần lớn gắn liền với thiên nhiên, không kể cuộc sống trong cung điện .Ví dụ người sinh ra ở ngoài thiên nhiên, dưới gốc cây sala (hình như vây), thành đạo cũng ngoài thiên nhiên , dưới một gốc cây bồ đề. Rồi thuyết bài pháp đầu tiên cũng ngoài thiên nhiên, Rồi người nhập niết bàn cũng ngoài thiên nhiên dưới hai gốc cây sala.

    Đức Phật chỉ có một bình bát , bộ y áo, và Người cũng có chút mong cầu là ít thuốc để chữa bệnh khi cần và một nơi để trú ngụ qua đêm thôi. Đức Phật luôn luôn cho mọi người thấy Người gần gũi và đơn giản như thế nào. Người còn thu nhận một anh gánh phân làm đệ tử thì bạn biết rồi đấy, mình nghĩ còn nhiều điều để nói về sự bình thường giản dị về Đức Phật nhưng có lẽ do mình cũng không nhớ hết và cũng không hiểu biết rộng lắm, chỉ có thể đưa ra vài chi tiết nho nhỏ vậy thôi.
    Cũng giống như bạn vậy, cuộc sống của bạn cũng tương đối ổn định và có phần tương đối hơn so với nhiều người, bạn yêu quý một ai đó, nhưng họ không biết bạn yêu quý họ, người đấy cho rằng bạn là người cao siêu và không có ý định tiếp xúc với bạn.

    Mình nghĩ các cụ thường nói : " Tâm thành tác linh". Nếu bạn thành tâm thì một ngày nào đó bạn sẽ điều chỉnh và bắt được sóng của Đức Phật.

    Mình thì cũng chỉ là phàm phu tục tử , còn phải cố gắng nhiều rất nhiều, vì tình trạng của mình cũng chẳng khá gì hơn bạn cả, có khi còn tồi tệ hơn bạn. Chỉ có một chút tư duy , có thể lúc này suy nghĩ được, nhưng lúc khác lại ngu dại lắm. Nếu mình tỉnh lâu lâu được một chút thì bây giờ mình đã đỡ khổ , cuộc sống cũng êm êm rồi. Thôi không nói về mình nữa. Đang tìm hướng cho bạn mà.

    Theo mình có thể hiện giờ sức khỏe của bạn chưa được tốt lắm, thể chất nó cũng ảnh hưởng đến rất nhiều tinh thần. Bạn nên chịu khó rèn luyện thể chất , chẳng hạn như tập thể thao, chạy bộ chẳng hạn, để sức khỏe tốt hơn, chịu đựng dẻo dai hơn, khí huyết lưu thông. Khi đã có một thể chất tốt, giống như bạn có một ngôi nhà tiện nghi, sạch sẽ, thoáng mát, ấm cũng. Tinh thần bạn trú ngụ trong ngôi nhà thể chất khỏe mạnh , tất nhiên nó sẽ khỏe mạnh, và phấn chấn lên rất nhiều. Mặc dù khuyên bạn như vậy nhưng bản thân mình cũng lười lắm ...

    Mình thì không có biết nhiều về các phương pháp tâm linh lắm, chủ yếu vẫn chỉ là các biện pháp tạm thời, chủ yếu là dùng nội lực của bản thân, nâng cao sức đề kháng của cơ thể, có lẽ cũng không phải là biện pháp lâu dài gì và triệt để cho lắm...

    À quên mất, mình cứ trả lời đâu đâu, chẳng liên quan gì mấy đến câu hỏi của bạn cả. Cái cần trả lời thì không tập trung cứ blah blah blah đâu đâu , trên trời dưới biển.
    Nếu bạn quan tâm bạn có thể đọc các bài viết của Love Tâm linh, giải thích rất cặn kẽ chi tiết, tỉ mỉ, ví dụ rõ ràng và chân thực. Ví dụ:
    các bài viết về các nhà ngoại cảm đó , thường là các bài viết được cố định ở đầu tiên đã được đánh dấu của bin và love tamlinh ở đây:
    []http://www.thegioivohinh.com/diendan/forumdisplay.php?f=47

    hoặc các bài viết của maiyen099 cũng rất hay , topic:chuyện của tôi của maiyen099, cũng ở cùng thư mục lớn chuyện của tôi
    Last edited by home; 19-05-2010 at 11:12 PM.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi home Xem Bài Gởi
    Nếu bạn đọc truyện về cuộc đời Đức Phật rồi đó, Đức Phật hết sức giản dị, gần gũi với mọi người, cũng gần giống như Bác Hồ đó. Hôm nay là sinh nhật Bác Hồ. Thậm chí Đức Phật còn giản dị hơn cả Bác Hồ cơ, Đức Phật còn không có nhà ở, đi khắp nơi. Cuộc đời Đức Phật phần lớn gắn liền với thiên nhiên, không kể cuộc sống trong cung điện .Ví dụ người sinh ra ở ngoài thiên nhiên, dưới gốc cây sala (hình như vây), thành đạo cũng ngoài thiên nhiên , dưới một gốc cây bồ đề. Rồi thuyết bài pháp đầu tiên cũng ngoài thiên nhiên, Rồi người nhập niết bàn cũng ngoài thiên nhiên dưới hai gốc cây sala.
    bác ơi em đọc tới đoạn này thì thấy bác có tầm nhìn cao siêu qua...phật gần giống như bác Hồ....làm em muốn té xĩu sick032

  15. #15

    Mặc định

    Đây là chú Dược Sư, tôi xin gửi đến bạn, nếu bạn có lòng tin Phật Pháp:

    TADYATHE: OM BEKANZE, BEKANZE, MAHABEKANZE, RANDASAMUGATESOHA.

    Chúc bạn có những quyết định đúng đắn...

    Thân!

  16. #16

    Mặc định

    Địa chỉ, điện thoại của một số nhà ngoại cảm
    1. NGuyễn Thị Nguyện
    Nhà 12, ngách 45, ngõ 6, đường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
    2. Phan Thị Bích Hằng
    Số 15, ngõ 10 phố Phương Viên, Hai Bà TRưng, Hà Nội.
    3. Đỗ Bá Hiệp
    Số 1 Đông Tác, Kim Liên, Hà Nội. 0906 266 905
    4. Hoàng Thị Thêm
    Số 1 Đông Tác, Kim Liên, Hà Nội.
    5. Vũ Minh Nghĩa:
    0903616818
    6. Nguyễn Văn Nhã
    73 An Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 0903905957
    7. Phạm Huy Lập: 0903746547
    8. Trần Văn Tìa: 0913786781
    9. Nguyễn Văn Liên (cậu Liên): 0320864011
    10. Nguyễn Ngọc Hoài: 0917885267

  17. #17

    Mặc định

    Chời, huynh RPe kỳ công quá, vất vả cho huynh rồi...
    Thanks!

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khuyetdanh Xem Bài Gởi
    Chời, huynh RPe kỳ công quá, vất vả cho huynh rồi...
    Thanks!
    Đệ chỉ tìm lại topic của Binhanif để lấy thông tin thôi ah huynh. Phải cảm ơn Binhanif hihi

  19. #19

    Mặc định

    Vâng, đó là câu thần chú Phật Dược Sư theo phiên âm Phạn ngữ

    Còn câu này là theo phiên âm Hán Việt, cũng là thần chú Phật Dược Sư:

    Nam Mô bạt già phạt đế, bệ sát thệ bệ sát xã, lưu lô tịnh lưu ly, bác lặc bà hắc ra xà dã, đát tha yết da gia, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đết tóa ha.

    Nam Mô Dược Sư Lưu ly Quang Vương Phật!


    KD đã đưa lên 2 câu thần chú của Phật Dược Sư, bạn cảm thấy câu nào hợp với mình hơn thì cứ trì tụng câu đó.

    *********************

    Còn dưới đây là 12 Đại Nguyện của Phật Dược Sư, xin post lên đây để bạn tham khảo thêm.


    MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC DƯỢC SƯ PHẬT

    1. Nguyện thứ nhất: Ta nguyện đời sau, khi chứng đặng đạo chánh đẳng chánh giác, thân ta có hào quang sáng suốt, rực rỡ, vô biên thế giới, khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, cùng tám chục món tùy hình trang nghiêm như thân của ta vậy.

    2. Nguyện thứ hai: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi, công đức cao vòi vọi và an trú giữa từng lưới dệt bằng tia sáng, tỏ hơn vừng nhựt nguyệt. Chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả.

    3. Nguyện thứ ba: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ vật dụng, chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn.

    4. Nguyện thứ tư: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu tình tu theo tà đạo, thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ đề, hoặc có những người tu hành theo hạnh Thinh văn, Ðộc giác, thì ta cũng lấy phép đại thừa mà dạy bảo cho họ.

    5. Nguyện thứ năm: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu tình nhiều vô lượng, vô biên ở trong giáo pháp của ta mà tu hành theo hạnh thanh tịnh thì ta khiến cho tất cả đều giữ được giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tam tụ tịnh giới. Giả sử có người nào bị tội hủy phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh, khỏi sa vào đường ác.

    6. Nguyện thứ sáu: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu tình nào thân hình hèn hạ, các căn, không đủ, xấu xa, khờ khạo, tai điếc, mắt đui, nói năng ngọng liệu, tay chân tật nguyền, lát hủi, diên cuồng, chịu tất cả những bệnh khổ ấy mà sinh lòng khi đã nghe danh hiệu ta thì liền được thân hình đoan chánh, tâm tánh khôn ngoan, các căn đầy đủ, không còn những bịnh khổ ấy nữa.

    7. Nguyện thứ bảy: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bịnh hiểm nghèo không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, không gặp thầy, không gặp thuốc, không bà con, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ, mà hễ nghe danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một lần thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sum vầy, của cải sung túc, cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ đề.

    8. Nguyện thứ tám: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn rầu, bực tức, sanh tâm nhàm chán, muốn bỏ thân ấy, mà hễ nghe danh hiệu ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai, có đủ hình tướng trượng phu, cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ đề.

    9. Nguyện thứ chín: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, thì khiến cho chúng hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp, được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu có những kẻ sa vào rừng ác kiến, ta nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến và dần dần họ tu tập theo các hạnh Bồ tát đặng mau chứng đạo chánh đẳng Bồ đề.

    10. Nguyện thứ mười: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, thì khiến cho chúng hữu tình nào mà pháp luật nhà Vua gia tội phải bị xiềng xích, đánh đập, hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu những nỗi khổ, buồn rầu, bức rức, hễ nghe đến danh hiệu ta, thì nhờ sức oai thần phước đức của ta đều được giải thoát tất cả những nỗi ưu khổ ấy.

    11. Nguyện thứ mười một: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, thì khiến cho chúng hữu tình nào bị sự đói khát hoành hành, đến nỗi vì tạo miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà hễ nghe danh hiệu ta rồi chuyên niệm thọ trì thì trước hết ta dùng các món ăn uống ngon lạ ban bố cho thân họ được no đủ và sau ta mới đem pháp vị nhiệm mầu kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn.

    12. Nguyện thứ mười hai: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, thì khiến cho chúng hữu tình nào nghèo đến nổi không có áo che thân bị muỗi mòng cắn đốt, nóng lạnh giải dầu, ngày đêm khổ bức, hễ nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì thì ta khiến cho được như ý muốn: nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả bảo vật trang nghiêm, nào tràng hoa, phấn sáp bát ngát mùi thơm và trống nhạc cùng những điệu ca múa tùy tâm muốn thưởng thức món nào cũng được thỏa mãn cả.

    Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

    ******************************************


    Đức Phật Dược Sư là giáo chủ thế giới Tịnh lưu ly ở phương Đông. Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, nhờ trong khi tu hành Bồ tát đạo phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sanh, khiến họ đầy đủ căn lành và hướng về giải thoát nên khi thành Phật, Ngài trụ ở thế giới Tịnh lưu ly, trang nghiêm như thế giới Cực lạc.

    Phật Dược Sư, Phạn ngữ Bhaisajyaguru Buddha, Hán dịch là Dược Sư Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Đại Y Vương Phật, Y Vương Thiện Thệ, Thập Nhị Nguyện Vương… Cũng như các Đức Phật trong mười phương, Đức Dược Sư có đầy đủ thập hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật-Thế Tôn.

    Vấn đề trì niệm hồng danh Đức Dược Sư, mặc dù Ngài có nhiều danh hiệu nhưng trì niệm hồng danh thường là Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật hay Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Theo sách Dược Sư kinh sám (HT.Trí Quang dịch), phần Niệm Phật ghi rõ niệm Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật. Các hành giả tu tập pháp môn Tịnh độ, niệm danh hiệu Phật A Di Đà, phải đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh và niệm đến nhất tâm. Cũng vậy, khi tu tập pháp môn Dược Sư, hành giả niệm danh hiệu Phật Dược Sư cũng phải đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh. Có thể niệm thầm, niệm ra tiếng, lần tràng hạt v.v… và niệm cho đến nhất tâm giống như các phương thức niệm Phật A Di Đà.

    Về ý nghĩa Thánh hiệu: Dược sư, nghĩa đen là thầy thuốc chữa bệnh. Lưu ly là một loại ngọc màu xanh trong suốt. Quang là ánh sáng. Lưu ly quang là ánh sáng ngọc lưu ly. Dược Sư Lưu Ly Quang Phật là vị Phật có danh hiệu Thầy thuốc chữa bịnh, ánh sáng như ngọc lưu ly (HT.Trí Quang, sđd, tr.203). Đức Dược Sư hiểu biết và thông suốt tất cả y dược của thế gian và xuất thế gian, Ngài có thể chữa trị hết tất cả những thứ bệnh khổ của chúng sanh, những điên đảo vọng tưởng do tham, sân, si phiền não gây ra. Ánh sáng của Phật Dược Sư thật không nghĩ bàn “Trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi”. Ánh sáng ấy chiếu đến đâu đều phá hết tăm tối vô minh của chúng sanh, đem lợi lạc và diệt tất cả những bệnh khổ thân tâm của chúng sanh, khiến cho họ xa lìa mê vọng mà hướng đến giác ngộ, giải thoát.

    Về công năng của việc trì niệm danh hiệu Phật Dược Sư, có thể nói là không thể nghĩ bàn. Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, đại dụng của danh hiệu Phật Dược Sư, điển hình có năm vấn đề sau:

    Diệt sự tham lam mà phát tâm bố thí: Nhờ trì niệm danh hiệu Đức Dược Sư mà mở rộng tấm lòng, không còn tham lam, ích kỷ chỉ lo tích cóp cho riêng mình đồng thời luôn chia sẻ, ca ngợi và thực hành bố thí.

    Diệt sự phạm tội mà được sự giữ giới: Đối với những tội lỗi, lầm lỡ đã gây tạo, nhờ niệm danh hiệu Ngài mà được chuyển hóa đồng thời phát nguyện sống đạo đức, lương thiện theo Chính pháp.

    Diệt sự ganh ghét mà được sự giải thoát: Do nghiệp lực ganh ghét, đố kỵ người khác nên chịu quả báo hèn hạ, thống khổ. Niệm Phật Dược Sư sẽ khiến cho hành giả phát tâm tu học, diệt trừ khổ não, thành tựu giải thoát.

    Diệt sự hại nhau mà được sự thương nhau: Những ý niệm oán kết, thù hận dẫn đến hành động tiêu diệt lẫn nhau, nhờ niệm danh hiệu Đức Dược Sư mà được hóa giải. Không những không còn làm hại nhau mà còn hiểu biết, thương yêu và tôn trọng lẫn nhau. Được sanh Cực lạc hay các sự chuyển sanh khác: Đối với những hành giả phát tâm niệm Phật A Di Đà, cầu vãng sanh Cực lạc thì niệm Phật Dược Sư là một sự trợ duyên rất quan trọng. Chư Phật, các Đại Bồ tát trong pháp hội Dược Sư luôn trợ hóa cùng Phật A Di Đà, tiếp dẫn chúng sanh về Cực lạc. Ngoài ra, nhờ công đức tu tập Thánh hiệu Phật Dược Sư mà hành giả được đầy đủ phước báo, sanh về các thế giới an lành.

    Ngoài ra, nhờ năng lực bổn nguyện của Phật Dược Sư, những chúng sanh thọ trì danh hiệu Ngài được tiêu trừ tất cả bệnh khổ và thành tựu mọi sở nguyện, sở cầu.

  20. #20

    Mặc định

    Chắc chú bị vong theo rồi,cậu cháu cũng từng bị vong theo,người bị vong theo thường lận đận về chuyện tình cảm,hay phá vỡ hạnh phúc riêng tư,kiểu này chú phải được giải thôi.Chúc chú thành công và hạnh phúc .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •