Mấy hôm nay rộ lên chuyện 1 tảng đá to rớt đè lên chiếc xe chở khách lên hành hương trên núi Cấm.Hậu quả thật thương tâm khi mấy mạng người chết không toàn thây.Chiếc xe thì bẹp dúm nằm ngay ngắn dưới tảng đá,cứ như được thả thẳng từ trên xuống chứ không phải tảng đá bị lăn từ triền dốc xuống...Và có thật hay không một lời đồn thổi.Có bác tài xe ôm nghe được hai người trên xe nói chuyện trước lúc lên đường.Khi đó họ trông thấy vài chiếc xe gắn máy đậu sát vách đá,một người buột miệng nói:
_Rủi đá trên đó rớt xuống rồi làm sao đây ta?
Người kia trả lời:
_Chắc mấy cái xe kia xẹp lép quá.
Rồi họ cùng cười cho qua.Thảm họa cho họ đến tức thì,kéo theo sự thiếu thốn cục bộ cho gần 2 ngàn con người vẫn đang sinh sống hằng ngày trên núi vì con đường duy nhất bị phong tỏa,không đi đâu được hết.Chuyện không biết thực hư ra sao nhưng cũng cảnh tỉnh cho một số người hay lở mồm,lở miệng nói tầm bậy,tầm bạ khi đến những nơi linh thiêng.Cá nhân tôi khi lên diển đàng này cũng giống như tôi đang đi vô nhà thờ hay vô chùa vậy.Chỉ khác cái là nó đang trên net thôi,không biết có ai có chung cảm giác này không?Chia sẻ với tôi nhé.THANKS!