Nhà mình cách làng dân tộc êđê ( ở chổ mình gọi là người đồng bào) có 1 con đường( như Q1 với Q3 cách nhau con đường HBT đó), nương rẫy nhà mình củng xa phải đi qua buôn của họ, từ cấp 1 đến cấp 3 đều học với họ, nên nghe rất nhiều về bùa ngãi của họ, hỏi mấy người học cùng lớp chúng nó giấu, hoặc chối là chỉ có mấy người già mới biết mấy thứ đó, vì thế nên nhờ mấy bác am hiểu về người dân tộc ê đê chỉ giáo dùm.
Nhà thằng bạn em nó vào sau nên nó phải vào trong tận buôn của người êđê ở ( Quên em ở Đăk Lăk) nhà nó mở tiệm tạp hóa bán cho người đồng bào,thằng đó thì đẹp trai, siêng năng nữa nên có mấy cô người đồng bào để ý tới, nhất là cô kế nhà. Sau khi học xong cấp 2 vì điều kiện nên thằng đó phải ở nhà phụ gia đình, một ngày kia mình nghe tin thằng bạn bị bỏ bùa yêu mà chính con nhỏ nhà hằng xóm của nó là thủ phạm, mổi ngày nó dậy sớm cứ thơ thẩn như người mất hồn lúc nào củng ngóng, nhìn sang nhà con đó, buổi tối thì sang ngồi trước ngõ tới 11h đêm để nói chuyện với nó mới vào nhà, nhốt trong nhà thì nó la hét đòi qua bên nhà đó, gia đình sang nhà xin mà không được, cuối cùng đành cho nó vào Nha Trang để tránh và chửa bệnh, hơn 1 năm rưỡi bệnh mới hết mới trở lại bình thường như trước.
Không hiểu là con nhỏ đó chấm dứt bùa hay bùa mất tác dụng nữa.
Còn nữa mình nghe nhiếu loại bùa của dân tộc này lắm như bùa độc, bùa thú .... nghe mà rợn cả người không dám kể.
Ai thông thạo về các laọi bùa của dân tộc này xin chỉ giáo dùm biết cách mà phòng, hoặc cách chế tọa để tìm hiểu thêm.

Mail của mình là vantaitruongthanh@yahoo.com