Đây là câu chuyện có thật do mẹ và ba mình kể cho mình nghe...

Lúc đó là năm 1991 mẹ mình mang thai chị của mình được 6 ,7 tháng gì rồi ! Bỗng một ngày khi đang chìm trong giấc ngủ mẹ mình nằm mơ thấy 3 người mặc đồ Vest 2 nam 1 nữ bước vào nhà xòe 2 tay ra và nói "cho tôi xin , cho tôi xin" mẹ tôi giật mình mồ hôi đổ như tắm ! ba tôi nằm cạnh an ủi mẹ tôi . vì đó là con đầu lòng nên mẹ tôi lo lắm ! đến ngày sinh mẹ tôi đau bụng dử dội và ba tôi liền chở mẹ tôi ra trạm xá ... trời xui đất khiến gì mà đám y sĩ , bác sỉ đi chơi hết chỉ còn có 1 con y tá ở đó ... do ko bt hộ sinh nên chị tôi đã chết trong bụng ... khi đó thì bác sĩ về tới ba tôi nhào tới đòi ăn thua đủ với ổng , nỗi đau mất con chắc các anh chị cũng biết. đứa con tiếp theo là tôi may mà không có gì không thôi không còn ngồi đánh máy kể cho các bạn nghe.

Mẫu chuyện thứ 2 là do một người chị ở Cao lãnh Đồng Tháp

Khi đang mang bầu đứa con, siêu âm biết đó là con trai nên nhà ai cũng mừng lắm . chồng chị là ông chủ nguyên cái vườn xoài to ở lấp vò đồng tháp.
đêm đó khi chị ngủ thì cảnh tượng giống như mẹ tôi... chị thấy lúc đó nước lũ lên tận nhà và có 2 người đàn bà mặc áo bà ba bơi xuồng vào và xin đứa con trong bụng chị tôi nhất quyết không cho họ đành bỏ đi... hôm sau chị kể lại với chồng mình thì chồng chị kêu chuyển qua Lấp Vò ngủ tối chị ngủ vẫn nằm mơ thấy y chang như thế ! thật may khi sinh ra thì an toan và 1 cậu con trai khau khỉnh ra đời... thiệt là hên ... các bác giải thích dùm e những hiện tượng này nha