Mến chào mọi người,

Mình đi coi bói nhiều nơi, ai cũng nói mình có vong theo là anh em trai gì đó (mẹ nói do hồi trước mẹ bị hư thai). Mình có đi thử Linh Quang Tịnh Xá rùi mà hông xi nhê gì hết, với lại sư trong chùa đó nói là những trường hợp mà hư thai hay phá thai thì 99,9% vong không siêu thoát được. Hic, pó tay!

Sau đó mình có nghe chùa Thiên Phước ở Thủ Đức (gần xi măng Hà Tiên), có 1 thầy sư ổng nói ổng trục cái vong đó cho mình được. Nhưng mà ổng hét giá 9 triệu rưỡi. Má ơi, nghe xong mặt mày mình xanh lè xanh lét. Sao chùa mà mắc dzữ dzậy! Còn ra giá nữa chứ :(

Rùi còn 1 ông thầy pháp, ông này cao tay, có khả năng trừ bùa ngãi, ông này thì giá khoảng 4 triệu. Nhưng mà ổng nói là ổng sẽ dùng bùa để trấn yểm vong, mình sợ làm như vậy sẽ gây thêm nghiệp chướng nên hông dám làm luôn.

Rồi mình cũng đọc & tìm hiểu trên TGVH, mình biết được thầy Năm Hậu. Mình tìm tới và thầy đã chữa cho mình sau 3 lần, chỉ bằng cách vuốt và vỗ bằng đôi bàn tay của thầy. Mà thầy cũng không đòi hỏi hay ra giá như ông sư kia.

Qua tiếp xúc với thầy vài lần, mình thấy cô là người dễ gần, thân thiện, bộc trực, thẳng thắn. Trò chuyện với thầy cũng vui vẻ. Quan trọng là mình thấy thầy là người rất có tâm khi giúp đỡ người. Thầy giúp đỡ mà không đòi hỏi hay ra giá giống như ông sư kia.

A, mình có kêu thầy biểu diễn cho mình xem thử 1 phép. Thầy vuốt tay mình dài ra 15cm. Hic, mình không tin vô mắt mình lun.

Thiệt lòng cảm ơn mọi người (cảm ơn huynh Nhật Nguyệt), xin đa tạ thầy Năm Hậu và xin cảm ơn diễn đàn TGVH đã đưa mình đến với cô Năm Hậu!