Chào thầy Atoanmt xin thầy giúp con chữa Bịnh.
Không biết con kiếp trước làm chuyện gì xấu xa mà con kiếp này phải trả nợ.
Xin thầy giúp con bài thuốc chữa Bệnh.
Số là hồi nhỏ Con bị bịnh và số lên Ban me con không biết cách nào chữa trị nên để như vậy và do sốt cáo quá con chết liệm và sao khoảng 1 tiếng sau thì tỉnh dậy và sau này đi khám bác sĩ thì nói bị dứt dây thần kinh bên trái do sốt cao nên não trái con không cảm nhận được giống bên phải và mắt trái bị mờ như có màn mây kéo quá và nhìn các vật rất mờ dù có đeo kinh cúng không thấy. Và bây giờ thần kinh con rất kém, nên học hành không được, chơi gì cũng thua bạn bè và kỹ năng nói chuyện với người có khi ko hiểu người ta nói gì vd: người ta nói dùa mà mình không biết or nói móc nói khéo đều không nhận ra... nên con mông thầy cho con bài thuốc để có thể nối lại vài sợi thần kinh bên trái or làm mắt bên trái cải thiện được sự nhìn. Con rất khổ tâm vì moi người và bạn bè khinh thường con, họ nói là ngu.... Kính mong thầy hồi âm và cho con bài thuốc or giải nghiệp giúp con. Chúc thầy Atoanmt thân tâm an lạc.