Nói đến Diêu Trì Kim Mẫu người ta liên tưởng đến 1 bà mẹ đất luôn che chở cho đàn con. Nhưng có 1 sự thật rất phủ phàng đó là Diêu Trì Kim Mẫu không phải chỉ có 1 vị.
Thưở xa xưa chưa có loài người tồn tại. Khắp mọi nơi chỉ toàn là linh thú và sự tranh giành nhau rất là khắc nghiệt. Rồi có sự xuất hiện con người đầu tiên Bàn Cổ. Đó là thánh thai của loài Rồng. Bàn cổ xuất hiện bắt đầu công việc khai thiên lập địa. Do ông là con người đầu tiên rất nhân hậu chất phát. Chính vì vậy ông đã bị hại chết và thế giới do ông sáng lập dần bị các loài linh thú khác xâm chiếm. Đó cũng là lý do tại sao sau khi ông chết thì số lượng người đắc đạo dần ít đi.
Diêu Trì Kim Mẫu chính là Phật Mẫu của mỗi loài linh thú. Loài nao sẽ có vị Kim Mẫu Đó.
Nhân gian chúng ta hiện nay có 2 Diêu Trì Kim mẫu. 1 người là Kim Mẫu của loài linh thú rắn đang xâm chiếm chúng ta và 1 là Kim Mẫu của loài rồng mà thật chất chính là 1 phần hóa thân của Bàn Cổ sau khi chết đi.
Nói là loài rắn nhưng thật chất chúng là giao long hay thuồng luồng rất giống loài rồng và chúng được gọi là loài rồng độc.
Diêu Trì Kim Mẫu rồng thật sự cũng đang hiện diện và âm thầm giúp các con của mình. 96 ức linh căn mà người cho xuống trần thật sự chính là thân của người và bị loài linh thú rắn kia đồng hóa gần hết.