kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: Có bao giờ bạn tự hỏi mình là ai?

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Có bao giờ bạn tự hỏi mình là ai?

    Nguyên văn l: thông điệp từ các đấng sáng tạo

    Mình không biết diễn đạt như thế nào bây giờ,
    mình đã bị nó bắt ngay lấy từ những trang đầu tiên, là người đã từng đọc khá nhiều, cá nhân mình thấy cần chia sẻ với các bạn, đây là những tài liệu đọc mang tính tham khảo thôi, nói về những bí mật của loài người, có thểt gọi là thức tỉnh của tác giả, hướng tới một hành tinh xanh và hòa hợp với đất mẹ :
    Sự chuyển đổi của thế giới hiện đại
    Sự trải nghiệm của con người
    Những đứa trẻ sinh ra sau 2012
    Những người ngoài hành tinh
    Bản chất tôn giáo, sự nô lệ hóa con người vào tôn giáo
    ADN và sự thay đổi gien
    Sự dâng lên của nước biển
    Đại lục lemurial Atlantic
    Khủng hoảng kinh tế
    Khủng hoảng niềm tin
    Sự đổ vỡ của các định chế tài chính, chính trị, y tế...

    Chúng ta đã bị lừa dối như thế nào? tại sao lại liên tiếp có nhiều sự đổ vỡ trên thế giới của chúng ta? thế giới đang thay đổi, sự đổ vỡ đó là do sự thật bị phơi bày chứ không hẳn là " đổ vỡ"
    cuốn sách được viết 2005, nhưng nhiều sự kiện đã và sẽ xảy ra, chứng mình ví dụ như sự đổ vỡ, bạo lực từ Hoa Nhài Châu Phi , Libya, Tây Tạng, Wikilead, Mật Vụ Mỹ, Bắc Hàn Nam Hàn, Sóng thần Nhật là một điển hình của sự tiên báo, sóng thần Indonesia, Có thể nói không quá phô trương rằng :
    " THẾ GIỚI NẰM TRONG CUÔN SÁCH NÀY "

    Và 2 cuốn sách này mới chỉ là một phần, còn nhiều phần chưa dịch, chưa tổng hợp, nếu không phiền mình sẽ cập nhật tiếp cho các bạn.


    Nhưng theo mình trên quan điểm đã từng tiếp xúc với các nhà khoa học và ngoại cảm VN, sự thật cao nhất là cuốn sách đánh thức tâm linh của mỗi người. có thể nói là vô cùng quý giá, trên cả ĐẮC NHÂN TÂM, SÁNG THẾ KÝ, ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI, ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ! Sự thật Cao quý và trên hết không thông qua một nhà sư, cha sứ, nhà ngoại cảm, thượng đế nào: mà nằm trong tình yêu giữa người với người, với vật, với mẹ trái đất, một không điệp không tôn giáo, không chính trị, không tôn thờ cá nhân, trên quan điểm ( của bạn ) là một cuốn sách khoa học viễn tưởng ? hay là cái gì thì nó cũng hướng thiện cao cả, và giúp ta thoát khỏi nhiều tù túng trong tinh thần ! cảm ơn tất cả!

    Tôi yêu các bạn! Tự đáy lòng tôi! chúng ra là một!
    Xem thêm : http://www.youtube.com/watch?v=5_vbjMPjEu4

    Tài Liệu Đây :
    http://www.mediafire.com/?ipemn2kl87h517b
    hoặc :
    www.mediafire.com/?ipemn2kl87h517b
    Last edited by maiduyen22; 29-04-2012 at 10:28 PM.

  2. #2

    Mặc định

    Cảm ơn ban maiduyen đã post. Tôi nhiều lần tự hỏi mình là ai nhưng rồi cũng không trả lời được!

  3. #3

    Mặc định

    video rất hay. Cảm ơn

  4. #4

    Mặc định

    Bạn là tinh thần, chúng ta đều là " tinh thần " màn trong một vỏ bọc thân xác, chúng ta đã từng là " tất cả" từ khoáng chất, thực vật, động vật.... cho đến ngày hôm nay ngồi trên bàn phím, chúng ta vẫn mang nhiều yếu tố của khoáng chất, thực vật và động vật! chúng ta riêng rẽ nhưng cuộc sống ảnh hưởng lẫn nhau thì chúng ta là một, cuộc sống chưa bao giờ trở nên khó khăn như thế, nhưng chúng ta phải vươn lên, Trái đất đang rũ dần những gì không phù hợp với sự sống của trái đất bởi sự tàn phá của loài người, quá trình ấy diễn ra từ lâu và sự thực! không có nền văn minh nào là vĩnh cửu, thời gian đã sắp hết, mong mọi người hiểu, mọi tài liệu khoa học, mọi vĩ nhân trong quá khứ, các nhà ngoại cảm, các nhà khoc học, các chức sẳc tôn giáo đang nhắc đến một sự thực vĩ đại " Trái đất thức tỉnh "
    Cái mà một số người gọi là ngày tận thế, nhưng không phải tận thế là hủy diệt tất cả
    Trên quan điểm của phần lớn loài người ( phần lớn chúng ta là có tội ) Tận thế là đáng sợ, Và là hủy diệt, phần lớn những người mang động cơ phá hủy bao gồm cả nhưng người không tin bất cứ điều gì, và phủ nhận luôn sự tồn tại của linh hồn mình .
    Nhưng trên quan điểm của những ai " thức tỉnh " về mẳt tinh thần, " tận Thế" chỉ đến với những người không phù hợp với trái đất này nữa. điều đó không phải là xấu, mà chỉ đơn giản như là Một con vật không muốn thích nghi được với mặt đất, và nó trở về tiến hóa nơi biển cả. Thậm chí chúng ta cũng là một dạng " con"
    Một sinh vật con người xét cho cùng không ngoài nhu cầu : Ăn uống, Thỏa mãn (Danh vọng, quyền lực, Bản ngã, ) Giao phối, Sinh sản, Tranh đấu và sinh tồn, mọi mặt của xã hội hiện nay là Tranh đấu và sinh tồn.
    Có bao giờ chúng ta tự hỏi mình : Mục đích sống của chúng ta là như thế này ư?
    Nếu để ý một chút thì bạn sẽ thấy trang nhất của các báo bây giờ là " Hiếp dâm, Giết người, Cướp của, và càng ngày càng tăng về số lượng...như vậy là đáng báo động!
    Nếu không có gì cho ngày mai là nghiêm trọng thì tốt, nhưng dù vậy Thức tỉnh giúp chúng ta yêu thương nhau hơn, đùm bọc lấy nhau, sống tiết độ,vị tha, mọi thứ tích cực hơn, thì nói sao đi nữa tài liệu trên vô cùng đáng quý.
    Bản thân tôi trước khi post bài này lên 2 diễn đàn đã rất cân nhắc, rât suy nghĩ và không biết nói sao cho phù hợp, cho đúng với sự thực cao hơn nữa, Tôi không truyền bá, bời tài liệu ấy chỉ nói rằng " chúng ta biết bên ngoài để lắng nghe cái bên trong" bên trong mỗi người đều có Tạo hóa, và có cái đựoc lập trình sẵn là " Lưong Tâm " nên không ai lừa mình cả,
    Nhưng trên hết tôi dành thời gian và suy nghĩ những điều trên và băn khoan của mình cho cuộc sống tự đáy lòng tôi, từ trái tim tôi và tâm hồn tôi! tôi yêu các bạn và tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, tôi yêu tất cả! Tôi không cần biết các bạn là ai , tôi cũng không biết bạn là Trung Quốc hay Bắc Hàn, bời chúng ta là những cá nhân, còn cao hơn nữa là một thiết chế, vì vậy mỗi cá nhân hãy trân trọng những cá nhân khác, và như vậy cuộc sống thật dễ thở, Chúng ta phải thức tỉnh thôi, chúng ta u mê đã nhiều...

  5. #5

    Mặc định

    Nam mô a di đà phật ! Hoan hỉ cho những ai biết quay đầu hướng thiện và bớt đi lòng tham !

  6. #6

    Mặc định

    Theo tôi hãy là chính mình làm được nhiều việc thiện. Giúp đỡ người khác trong khả năng của mình

  7. #7

    Mặc định

    Nhất trí với ý kiến của maiduyen22

  8. #8

  9. #9

    Mặc định

    Đồng ý cuốn sách giải thích khá nhiều tuy đôi chỗ chưa chi tiết nhưng tóm lại là hay và khá logic. Dĩ nhiên đọc với cái nhìn phân tích chứ ko phải nói gì nghe đó. ko có ý gì nhé còn những kẻ ko bik, ko đọc, mà vô đây quăng bình luận nhảm thích chứng tỏ cái gì dây dungwind

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Mật tông vấn đáp
    By ductri16580 in forum Mật Tông
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-09-2014, 11:53 AM
  2. BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT
    By DaiBatNha in forum Đạo Phật
    Trả lời: 106
    Bài mới gởi: 02-06-2012, 12:13 PM
  3. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 12:09 AM
  4. PHÁP NHĨ NHƯ THỊ
    By Trannhat in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-04-2012, 09:19 AM
  5. truyện ma sưu tầm
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 01:38 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •