:icon_rolleyes::skull: ở vùng quê Vĩnh Châu-tỉnh Sóc Trăng có 1 gia đình sống thích chộm cắp từ đầu xóm đến cuối thôn ai cũng biết,gia đình này rất khá giả.
người lớn thấy vậy cũng có khuyên ko nên làm như vậy,thế là bị đánh 1 trận tơ tả,nhiều người thấy mà ko dám lên tiếng sợ dạ lây.
thế đã lành,có cặp vợ chồng nọ cuộc sống quá nghèo khổ,xin đc cái liều lá nhỏ ở trong xóm,2 vợ chồng làm dành dụm đc khoảng 2 triệu hơn,có 1 đêm 2 vợ chồng đi vắng,bị thằng bất lương vào lấy hết tiền rồi đốt luôn cái liều lá,vậy mà ko ai dám nói gì,cả xóm chỉ biết nhìn 2 vợ chồng ngồi khóc.:waiting:
nhóm thanh niên thấy quá bất bình định đánh nó 1 trận cho hạ da,thế là bị bất về tội hành hun mỗi tháng phải bồi thường thiệt hại.còn thằng bất lương này đánh chết người chẳng có ai dám làm gì nó.?????????
trên đời thường nghe người già bảo làm thiện gặp lành,gieo ác thì gặp quả báo.
vậy mà cả nhà bất lương này sao vẫn sống ngang tàn mà ko ai dám chừng trị,nó đánh người mà còn lớn tiếng nói "tao đánh chết con chó này,coi ai dám làm gì tao."
thật là thiện tai thiện tai,pháp luận chẳng biết ở đâu nữa.