Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 21

Ðề tài: Thế nào là Bác Ái, Thế nào là Công Bình??

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định Thế nào là Bác Ái, Thế nào là Công Bình??

    Cảm ơn các huynh đệ tỷ muội đã bỏ chút thời gian ghé qua topic này. Em có 1 câu hỏi mà chưa có được câu trả lời mong các huynh đệ tỷ muội giúp đỡ. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều đọc qua lý thuyết thế nào là bác ái- công bình. Vậy em có 1 câu hỏi sau đây:
    Có 1 người nhìn thấy 1 con mèo và 1 bà lão rớt xuống sông. Người đó chỉ có thể cứu được 1 mạng. ( khoảng cách = nhau để không ai nói ai gần mình mình cứu được ). Người đó chỉ có 1 lựa chọn duy nhất là : "cứu bà lão hay cứu con mèo". Nếu người đó là huynh đệ tỷ muội, thì huynh đệ tỷ muội sẽ cứu mèo hay người? Vì sao?
    Huynh đệ tỷ muội lưu ý, em chỉ cần câu trả lời cứu mèo hay cứu người và vì sao chứ không muốn nghe thêm lý thuyết hay câu trả lời ẩn ý, hihi cũng vì em dốt nên mới đặt ra câu hỏi này.....cảm ơn huynh đệ tỷ muội đã trả lời cũng như ghé qua topic này.

  2. #2
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Hjx hjx sao không có ai trả lời hết vậy???? hay câu hỏi của em dốt quá nên người mà trả lời cũng là người dốt nên không ai muốn trả lời ạ....các huynh đệ tỷ muội ơi...ai cho đệ hay câu trả lời đi............:(

  3. #3

    Mặc định

    khỏi cần cứu, sư đệ ! Mấy tháng nay trời nắng nóng khô hạn nước sông cạn hoặc trơ đáy rồi. Yên tâm nhe!

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    xin các huynh đệ tỷ muội trả lời thêm :) em vô cùng cảm ơn.

  5. #5

    Mặc định

    Bác ái- (Theo tôi) đó là lòng yêu thương bao la, hay lòng quảng đại, lòng vị tha...
    Công Bình-(Theo tôi) có phải là Công bằng, bình đẳng...
    Đây là 1 câu hỏi khó khi người ta đọc lên, vì dễ gây cho người đọc sự suy nghĩ, sự phân vân. Cứu mèo hay cứu người... Cứu gì cũng bị sợ chửi cả, cứu người thì sợ người ta nói mình ko có lòng bác ái, ko có sự công bình... Cứu mèo thì chắc chắn ít người dám hơn...
    còn hướng trả lời thứ 3 là cứu chỗ gần nhất, nhưng giả sử người cứu ở giữa 2 nơi cần cứu...
    Mèo có 9 mạng liền bạn à. Cứ cứu người rồi cứu mèo sau cũng được... Vì ở đời này con người lúc nào cũng quan trọng hơn, ko bao h có sự so sánh giữa người với con vật. Người ta sẽ dễ nổi giận khi bản thân mình bị so sánh với con vật đúng ko bạn...
    Lòng bác ái của con người vẫn được hiểu theo sự thương yêu giúp đỡ nhau giữa con người với nhau hơn... Còn công bình, đến con người vẫn còn chưa có sự bình đẳng với nhau, chưa có sự công bằng với nhau, vậy họ có sự công bình với 1 con mèo ko???
    Đôi lời tâm sự mong mọi người bỏ qua...
    Con nợ cha mẹ những...
    ngày vui bất tận...
    Rong ruổi suốt cuộc đời...
    không định hướng tương lai...

  6. #6

    Mặc định

    Trường hợp chỉ cứu được 1 trong 2 thì tôi sẽ chọn là cứu bà lão, vì tôi có nghe người khác nói rằng "cứu một người phúc đẳng hà sa".

  7. #7
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhhanif Xem Bài Gởi
    Trường hợp chỉ cứu được 1 trong 2 thì tôi sẽ chọn là cứu bà lão, vì tôi có nghe người khác nói rằng "cứu một người phúc đẳng hà sa".
    Phúc đẳng Hằng sa nhé bác....chứ Tô lịch hà sa thì chít:D

  8. #8

    Mặc định

    Hjx hjx sao không có ai trả lời hết vậy???? hay câu hỏi của em dốt quá nên người mà trả lời cũng là người dốt nên không ai muốn trả lời ạ....các huynh đệ tỷ muội ơi...ai cho đệ hay câu trả lời đi............
    -------------------------------------
    TRONG KINH DẠY CHÚNG SANH LÀ BÌNH ĐẲNG ,NHƯNG TRƯỜNG HỢP NÀY LÀ BỎ TIỄU NGÃ LẤY ĐẠI NGÃ ,DÙ LÀ CHUYỆN NÀY HAY Ở CHUYỆN KHÁC CŨNG VẬY NHƯ GIẾT SÂU ĐỂ CỨU LÚA ,HOẶC CHUYỆN SINH TỒN THẾ GIAN CŨNG THẾ MÀ

  9. #9

    Mặc định

    Vậy bạn cho mình hỏi nhé:
    Tại sao Đức Phật lại ngồi yên thiền định lâu thế?
    Tại sao bao nhiêu chuyện xảy ra trên đời (sinh, tử của muôn loài) ngay lúc nó đang xảy ra ngài đều biết mà ngài lại ngồi yên?
    Hoặc các Ngài đều biết cả mà tại sao sau 2500 năm mới có vị Phật khác ra đời?
    Cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn, hãy lựa chọn cách dễ dàng và hạnh phúc nhất :) :party:
    http://chiasecuocsong.info/forumdisplay.php?f=40

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 123go Xem Bài Gởi
    Vậy bạn cho mình hỏi nhé:
    Tại sao Đức Phật lại ngồi yên thiền định lâu thế?
    Tại sao bao nhiêu chuyện xảy ra trên đời (sinh, tử của muôn loài) ngay lúc nó đang xảy ra ngài đều biết mà ngài lại ngồi yên?
    Hoặc các Ngài đều biết cả mà tại sao sau 2500 năm mới có vị Phật khác ra đời?
    Đức Phật là người giác ngộ. Chứ người có xưng mình là chúa trời đâu. Chỉ có một số người nói láo tự xưng mình là chúa trời, là đấng tối cao mà ko làm được gì cho đời:whistling:

  11. #11
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 123go Xem Bài Gởi
    Vậy bạn cho mình hỏi nhé:
    Tại sao Đức Phật lại ngồi yên thiền định lâu thế?
    Tại sao bao nhiêu chuyện xảy ra trên đời (sinh, tử của muôn loài) ngay lúc nó đang xảy ra ngài đều biết mà ngài lại ngồi yên?
    Hoặc các Ngài đều biết cả mà tại sao sau 2500 năm mới có vị Phật khác ra đời?
    "Nếu ta được phép giải thoát cho các con, ta đã giải thoát hết rồi ", đang học lớp tiến hóa mà sao lại đòi nghỉ học mà lên lớp!!!!!
    Last edited by NhânDuyenSinh; 29-04-2010 at 08:54 PM.

  12. #12
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Cảm ơn các Huynh tỷ đệ muội đã trả lời....NDS rất cám ơn sự đóng góp này.....nhưng NDS vẫn mong những đóng góp cùng các câu trả lời của các anh chị em TGVH thêm nữa...rất cảm ơn.

  13. #13
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    mong các huynh đệ tỷ muội đóng góp thêm câu trả lời....^^
    ........Con xin Thượng Đế chỉ đường......
    ...Cho con được rõ con đường con đi......
    .......Thực hành Bác ái- Từ Bi...........
    ...Công bình từ đó sạ gieo đời đời........

  14. #14

    Mặc định

    Hiiiii để minh họa thêm câu hỏi của bạn về ý bình đẳng nhé. để xem nên cứu ai -hay chính xác hơn là nên làm gì:
    Thay bà lão là 1 vị tổng thống đang nắm nhiều trọng trách nhiệm vụ với nứoc
    và con mèo là một con kiến nhỏ nhé.
    Bạn ở giữa vị tổng thống đang kêu cữu trên sông và con kiến cũng đang sắp chết đuối, bạn sẽ làm gì?

    Còn nữa, bạn hãy hình dung từ chỗ bạn tới cái nơi bạn muốn đến, là một quãng đường, và để bạn đi qua quãng đường đó thì sẽ dẫm lên bao nhiêu sinh mệnh nhỏ li ti.... , tức là bao nhiêu chúng sinh đã chết khi bạn hành động, và cả do bạn hít thở nữa ;)) Vậy bạn sẽ chọn làm việc gì đây?

    Và thay vì tìm kiếm câu trả lời từ bên ngoài, từ các cảnh chẳng biết mình có gặp hay không! Hãy tự hỏi, mình trong thực tế đã làm gì, trong nhiều cơ hội cùng xảy đến nhưng mình đã lựa chọn làm gì? tại sao?
    Cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn, hãy lựa chọn cách dễ dàng và hạnh phúc nhất :) :party:
    http://chiasecuocsong.info/forumdisplay.php?f=40

  15. #15
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 123go Xem Bài Gởi
    Hiiiii để minh họa thêm câu hỏi của bạn về ý bình đẳng nhé. để xem nên cứu ai -hay chính xác hơn là nên làm gì:
    Thay bà lão là 1 vị tổng thống đang nắm nhiều trọng trách nhiệm vụ với nứoc
    và con mèo là một con kiến nhỏ nhé.
    Bạn ở giữa vị tổng thống đang kêu cữu trên sông và con kiến cũng đang sắp chết đuối, bạn sẽ làm gì?

    Còn nữa, bạn hãy hình dung từ chỗ bạn tới cái nơi bạn muốn đến, là một quãng đường, và để bạn đi qua quãng đường đó thì sẽ dẫm lên bao nhiêu sinh mệnh nhỏ li ti.... , tức là bao nhiêu chúng sinh đã chết khi bạn hành động, và cả do bạn hít thở nữa ;)) Vậy bạn sẽ chọn làm việc gì đây?

    Và thay vì tìm kiếm câu trả lời từ bên ngoài, từ các cảnh chẳng biết mình có gặp hay không! Hãy tự hỏi, mình trong thực tế đã làm gì, trong nhiều cơ hội cùng xảy đến nhưng mình đã lựa chọn làm gì? tại sao?
    Nếu bạn được thay thì để mình thay luôn con mèo là ba hay má của người sẽ cứu, vậy chẳng cần phải trả lời vì ai cũng có câu trả lời rùi.
    Vấn đề ở đây là sinh mạng...." chúng sinh bình đẳng như nhau"....con mèo hay con gì biết đâu cũng là cha mẹ tiền kiếp của ta???? vậy tại sao ta còn phân biệt???
    .........Ở đời vui đạo hãy tùy duyên.......
    ....Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền.............
    ........Của báu trong nhà thôi tìm kiếm.........
    ......Trước cảnh vô tâm miễn hỏi thiền......( Trần Nhân Tông )

  16. #16

    Mặc định

    QUOTE=NhânDuyenSinh;105170]Cảm ơn các huynh đệ tỷ muội đã bỏ chút thời gian ghé qua topic này. Em có 1 câu hỏi mà chưa có được câu trả lời mong các huynh đệ tỷ muội giúp đỡ. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều đọc qua lý thuyết thế nào là bác ái- công bình. Vậy em có 1 câu hỏi sau đây:
    Có 1 người nhìn thấy 1 con mèo và 1 bà lão rớt xuống sông. Người đó chỉ có thể cứu được 1 mạng. ( khoảng cách = nhau để không ai nói ai gần mình mình cứu được ). Người đó chỉ có 1 lựa chọn duy nhất là : "cứu bà lão hay cứu con mèo". Nếu người đó là huynh đệ tỷ muội, thì huynh đệ tỷ muội sẽ cứu mèo hay người? Vì sao?
    Huynh đệ tỷ muội lưu ý, em chỉ cần câu trả lời cứu mèo hay cứu người và vì sao chứ không muốn nghe thêm lý thuyết hay câu trả lời ẩn ý, hihi cũng vì em dốt nên mới đặt ra câu hỏi này.....cảm ơn huynh đệ tỷ muội đã trả lời cũng như ghé qua topic này.[/QUOTE]

    mọi người không trả lời thì đệ trả lời cho
    nếu như chỉ có thể cứu được 1 hoặc là bà lão hoặc là con mèo thì đệ cứu bà lão.

  17. #17
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Nhũ Hoa Sơn, Am Đạo Cốc
    Bài gởi
    778

    Mặc định

    Phật dạy chúng sinh là bình đẳng. Nhưng mình là người nên sẽ cứu bà lão, và sẽ tự an ủi rằng con mèo chết sớm trả nghiệp sớm biết đâu kiếp sau nó sẽ được thành người. Còn bà lão gặp đại nạn mà không chết thì sẽ phát sinh thiện tâm, sau này sẽ làm nhiều việc thiện hơn...(những lời này của mình sao giống ngụy biện quá ~!~)
    Vài dòng lạm bàn.

  18. #18

    Mặc định

    Hì hì..., Nhân Duyên Sinh này không biết ngộ ra chuyện gì mà đánh đố anh chị em bằng hữu đây ... hì hì hì. Hay là Nhân Duyên Sinh đang đau đáu chuyện "Cứu vật, vật trả ơn - Cứu người, người trả oán". Còn nói về việc nhân duyên với nhau thì có một chuyện có thật ở ngoài miền Trung VN ta mới mấy năm nay, có một anh thấy con chim bị rơi xuống nước, lòng từ bi trỗi dậy và anh nhảy xuống nước cứu con chim và kết quả là anh bị chết đuối, đến bây giờ nghĩ đến chuyện đó lòng tôi vẫn đau đáu điều gì đó mà chưa ngộ ra được.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  19. #19
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Thích tùm lum huynh đoán gần đúng rồi, đệ ngộ ra được 1 điều "rất bình thường" mà còn hơn cả "vô thường" đó :D....hihi chém tý gió cho bão nổi lên đi ^^...:D.....xin các huynh đệ cho em xin thêm câu trả lời đi ^^

  20. #20

    Mặc định

    Hãy tự cứu mình trước!Ác hay thiện là do tâm mình mà thôi " Tất cả các ác đừng làm, nửa điều thiện đức tại lòng thành tâm" Thử hỏi lại mình đi,không ai có thể trả lời thỏa mản cho bản thân trừ chính họ. Nhanduyensinh thì nên "bất biến tùy duyên,tùy duyên bất biến"

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •