Xin chào tất cả các thầy các huynh đệ tỷ muội, hôm nay LD xin mạo muội cần sự giúp đở của tất cã mọi người.

LD sinh ra là một người yếu đuối và thường hay bệnh tật không có đầy đủ sức khỏe, nên biết thân phận của mình nên LD thường hay sống khép kín. Nhưng cuộc đời thường không được như mình nghĩ. hiện tại Ld luôn bị anh em trong nhà và những người khác đánh đập rất tàn nhẫn chỉ vì lý do không chịu ký tên bán đất của cha mẹ để lại, cứ vài ngày hết anh hai rồi đến anh ba sau khi nhậu nhẹt về say xỉn thì thường chửi bới và đánh LD, vì không có sức khõe nên Ld không dám đánh lại, nếu đi thưa công an thì còn bị những trận đòn hội đồng đau đớn hơn. Chắc các thầy và huynh đệ tỷ muội hiểu ra sao rồi.

Bây giờ Ld xin các thầy và huynh đệ tỷ muội hãy giúp đở Ld 1 cách gì đó để Ld được yên thân trong những ngày sắp tới. Vì LD ít giao tiếp với ai nên không quen biết nhiều, với lại những người này rất hung dử nên ai cũng sợ hết, xin hãy giúp LD cách gì đó để phòng thân. Để Ld không còn bị những trận đòn của những người ỷ mạnh hiếp yếu, chứ còn đối mặt lại với họ thì LD chịu thua rồi không sao mà đánh lại họ.

Xin thành thật cám ơn đã đọc qua lời tâm sự của LD và nhận nơi LD lời thành thật biết ơn, rất mong nhận được sự giúp đở của các thấy và huynh đệ tỷ muội.