Tôi xin kể một câu chuyện về bản thân , để minh chứng rằng có Đức Phật ở thế gian nầy .Tôi còn nhớ rất rỏ , vào lúc tôi 6 t , thuỡ đó tôi ngủ chung với Mẹ tôi , vào lúc nửa đêm tôi bỗng ngồi bật dậy , con người rất tỉnh táo , và tự dưng ngồi xếp bằng ở thế kiết già ( sau nầy lớn lên tìm hiểu tôi mới biết thế nào là bán già , kiết già , lúc đó tôi chưa hề được ai dạy ) !
Mẹ tôi mới hỏi : _ Con làm gì vậy ?
Tôi buộc miệng trả lời : - Phật dạy con ngồi xếp bằng .
và tôi kể cho Mẹ tôi nghe về giấc mơ .
Tôi nhìn thấy chỉ ở phần đầu đức Phật Thích Ca , rất sáng lòa và bay vòng vòng trước mặt tôi , chỉ đơn giản là vậy . Thế là tôi tự dưng tỉnh giấc và có những cử chỉ và lời nói như trên .
Khách quan mà nói , Ở vào tuổi "Ăn chưa no , lo chưa tới " những đứa trẻ như tôi đều nghĩ đến chuyện nhãy cò cò , tán u ..vv... chứ làm gì có chuyện niệm Phật hay bắt ấn , xếp bằng là gì , thế mới lạ .
Sau đêm đó , Mẹ tôi bắt tôi ăn chay trường cùng với Mẹ .( Mẹ tôi đã ăn chay từ lúc mang thai tôi ) Có lẽ do nghiệp quả của tôi từ kiếp trước , nên sau nầy tôi nghe lời Cha tôi ăn mặn và lập gia đình , mà không theo con đường của Mẹ
Đây là một sự thật 100% , tôi không kể ai nghe bao giờ , hôm nay muốn nói ra để biết có sự mầu nhiệm của đức Phật ,chứ không có ý gì khác , tin hay không là quyền của quý vị .