(Dân trí) - Thuở nhỏ nghịch ngợm hay gãy xương nên Thiện muốn lớn lên làm bác sĩ xương khớp, nhưng mơ ước chưa thể cất cánh vì những cục hạch cổ ác tính đang ngăn bước em đến trường.
Trong lòng thầy cô và bạn bè lớp 9D trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc), Ngô Minh Thiện là cậu học trò hết sức ham học và hòa đồng. Nhưng hơn 1 năm nay, để đến lớp được vài ngày ít ỏi, Thiện phải đấu tranh với bệnh tật đang từng bước nhấn chìm em.
Thiện tranh thủ xem lại bài vở trong những lúc khỏe mạnh hiếm hoi

8 năm đến trường, Thiện, 14 tuổi luôn đạt học lực khá, giỏi. Nhưng từ giữa năm 2010, căn bệnh hạch cổ ác tính lan nhanh đưa em rời xa mái trường, bắt đầu hành trình chữa bệnh đầy nỗi đau về thể xác và cả tinh thần.
Tháng 7/2010, phát hiện Thiện có khối u mọc ở cổ ngày một to lên, gia đình đưa đi khám ở BV tỉnh rồi vào BV Ung Bướu TPHCM, rồi ra đến Đa khoa Bình dân - Đà Nẵng, ở đâu cũng được nghe kết luận: viêm hạch cổ, nghi ung thư, đề nghị làm sinh thiết… Các bác sĩ đề nghị xạ trị nhưng gia đình thấy Thiện yếu quá nên đưa về nhà, điều trị bằng thuốc nam. Hành trình điều trị bằng thuốc nam đưa Thiện đến Vũng Tàu, Bình Dương, rồi lại về nhà.
Bệnh tật xóa đi hình ảnh cậu học sinh khôi ngô trước kia

Từ một hạch ban đầu lây lan thành 5-6 cái, từ cổ đến nách, vai, trên miệng hạch thì lở loét ra, đêm đêm những cơn đau hành hạ khiến người Thiện chỉ còn da bọc xương. Ấy vậy mà, khỏe ngày nào Thiện lại đến lớp.
Nhìn cậu học trò ngoan lâm bạo bệnh, cô Phạm Thị Hoa, giáo viên chủ nhiệm của Thiện không khỏi đau lòng: “Nhà trường cũng cố gắng giúp đỡ Thiện nhưng tình cảnh gia đình hết sức khó khăn. Hằng ngày, hai vợ chồng ông Ngô Minh Tuấn phải đi làm thuê, chạy xe ôm… Gần đây, em Thiện không đến lớp nổi nữa. Đến nhà thăm em mà chúng tôi chỉ muốn khóc”.
Từ ngôi nhà của Thiện, nhìn ra xa có thể thấy nóc của ngôi trường cấp 3. Đôi mắt to cồ cộ vì bệnh tật của em vẫn ánh lên vẻ tự tin khi nhìn về phía đó: “Đối với em, việc thi tốt nghiệp rồi thi lên cấp 3 không có gì khó. Em tin là mình làm được, nếu như…”
Nếu như sức khỏe trở lại với cơ thể gầy gò của Thiện, nếu như em được cộng đồng quan tâm giúp đỡ. Em còn mong ước trở thành bác sĩ chấn thương chỉnh hình để chữa lành chân tay cho các em nhỏ nghịch ngợm kia mà. Tôi chỉ biết cầu mong cho những điều ước giản dị của em sẽ thành hiện thực...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Ông Ngô Minh Tuấn (bố của em Ngô Minh Thiện): tổ 9, khối 12, P. Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk).
ĐT: 0905 604 262.