xin kính chào toàn thể thành viên trong thế giới vô hình , đầu tiên xin gửi tới mọi người lời chúc sức khỏe và nhiều điều may mắn .
em xin tự giới thiệu em là Huy , Phạm Lê Huy sinh ngày 24 tháng 2 năm 1990
em sống tại Hà nội , em ko thể hiểu nổi tại sao em lại tìm thấy diễn đàn mình nữa , tuy nhiên khi đọc các bài viết của các anh chị, cô chú trong diễn đàn em thấy rất thích thú và rất phấn khởi và đặc biệt những bài viết trong chuyên mục phật giáo mật tông khi mà đọc em thấy ,em đã tìm thấy đâu là đạo lý rồi bây h sống ko còn cho riêng em như ngày trước bây giờ em vẫn lạnh như trc nhưng em cảm thấy em có sự cảm thông với ng khác hơn và sẵn sàng giúp đỡ người khác hơn trước kia . Phật giáo thật hay thật cao cả , em muốn theo học thầy nhưng có lẽ chưa có duyên để gặp đc thầy của mình nên em vẫn sẽ chờ vẫn thành tâm hướng về phật . xin cảm ơn mọi người đã đóng góp kiến thức , cảm ơn người đã tạo ra web này , xin chân thành cảm ơn