Kính chào cả nhà!
Trước tiên xin chúc các Thanh Đồng Đạo Quan sức khỏe, thân an lạc.
Vừa rồi NT đã trình đồng mở phủ tại đền thờ vọng cô Chín Sòng Sơn.
Cũng xin bỏ qua các nghi thức cúng mở phủ hay trả nợ Tào Quan, mình xin đi thẳng vào việc Hầu Thánh luôn.
Khi trùm khăn Phủ Diện, hầu dâng bảo mình ngồi xếp bằng trước Công Đồng và nhắm mắt, sau đó mình nghe Cung văn hát giá Mẫu Đệ Nhất đồng thời hầu dâng kêu cầu mẫu giáng. Thật sự lúc đó đầu tiên mình chẳng thấy cảm giác gì và mình có mở hé mắt thì qua khăn phủ diện mình thấy trong gương hầu có hai ngọn đèn màu đỏ. Mình sợ quá nhắm mắt lại và ngồi chờ xem như thế nào. khi nghe hầu dâng kêu đến khoảng lần thứ 3 hay 4 gì đó tự nhiên mình cảm giác người mình hơi rân rân đồng thời tự nhiên mình đưa tay ra dấu lên trên mà mình cũng không tự chủ được....
Đến giá Tôn Quan Đệ Nhất, Hầu dâng kêu Ngài ra dấu tung khăn thì lúc đầu mình cũng chẳng thấy cảm giác gì hết (cũng xin nói luôn rằng vì mình là lần đầu tiên) thì làm sao ra dấu tung khăn được. vậy nên mình ngồi chờ và tự nhiên người mình cứng đờ ra, hai tay mình tự nhiên nắm lại và đưa ngón trỏ ra một cách rất khó khăn vì giống như mình đang gồng vậy. Tiếp theo là mình tung khăn....
Các giá sau thì cũng vậy........
Khi đến Giá Cô thì người mình mới hơi mềm mại và hơi cười được.
Vài dòng cảm nhận chân thực có gì thiếu sót mong các chư vị bỏ qua.
Con nguyện làm tôi nhà Ngài đến suốt đời. Nam Mô A Di Đà Phật