Chào mọi người, em biết đến diễn đàn này khá lâu nhưng toàn vào đọc chứ không post bài nhưng bây giờ có điều thắc mắc nhờ mọi người giải thích hộ :tongue:
Chuyện là em chưa bao giờ xem bói, xem tử vi gì hết. từ nhỏ mẹ em đi xem nhiều nhưng chẳng bao giờ cho đi và ko bao giờ nói điều gì cả, kể cả em hỏi giờ sinh của mình cũng chỉ nói qua qua. năm ngoái em cũng định tự đi vì em khá là tò mò tử vi của mình ra sao :raised_eyebrows: ấy vậy mà 5 lần 7 lượt cứ gần đặt mông lên xe là lại có chuyện xảy ra ko đi nổi. Dây dưa ra 1 tháng liền vẫn chưa thấy mặt ông thầy chính hiệu nào cả :( bây giờ thì ở trời tây rồi nên hoàn toàn ko có hy vọng biết được tử vi của mình nữa :( chán thôi rồi :( làm sao đây?:raised_eyebrows: