Chào các bạn,các anh-chị ,thầy////
Tôi vào diễn đàn này đã lâu và có nhiều điều hay tôi đã học hỏduoc9775.

Tôi xin mạn phép,nhờ các ngài giúp giùm.
Gia đình tôi không giàu,cũng không nghèo,ở cái đất TPHCM này,nhưng vừa qua tôi đã trải qua 1 chuyện khiến thật sự tôi k biết nên vui hay buồn và mất cảm xúc hoàn toàn......Bây giờ tôi mong muốn nhất là mình trở nên giàu có,Tôi không giỏi như các vị,biết được nhiều phép,nhiều chú...Tôi chỉ là hơn người thường 1 tí,tôi biết rằng tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa,có thể chỉ 2-3 năm nữa thôi,nên tôi rất mong được giàu có.Toi rất mong các bác chỉ giúp tôi cách,thậm chí lấy cả linh hồn hoặc mạng sống của tôi ra đổi,tôi cũng mong được giàu có,,dù cho tôi sống thêm 1 năm hay 2-3 tháng nữa cũng được.

Nhưng nếu có thể chỉ lấy mạng của tôi thôi,lấy linh hồn của tôi thôi,xin đừng làm hại đến người khác,cứ xem như tôi tư tạo nghiệp cho mình,
Xin các ngài hãy làm ơn.
Nếu cần thông tin gì về tôi tôi sẽ cung cấp,nếu cần mạng,tôi cũng sẽ đổi.............