Tết vừa rồi, em đã về thanh hóa quê vợ em và gặp bố vợ. Vốn là là người cũng học phọt phẹt ít võ vẽ nên đã ngồi hỏi nói chuyện với bố vợ. Bố vợ cho biết vào những năm 1980 ông đã theo một cụ (người ở Cao bằng xuống Hà nội) khoảng 82 tuổi dạy cho ông học môn Thất Sơn Thần Quyền. Ông không nói nhiều nhưng ông kể đôi chuyện về những ứng dụng của ông trong cuộc sống như dùng khả năng của mình để chữa bệnh cho người khác. Ông kể rằng có một người bị môt con cá trắm cỏ 20kg lao vào ngực và bị xỉu ngay hồ cá khoảng 10 phút, sau đó được vớt lên, coi như đã tắt thở, nhưng khi ông đi làm đồng ngang qua ông đã dùng khả năng từ Thất Sơn Thần Quyền (đọc chú) và xao người cho người nạn, và ông này đã tỉnh lại. Và cứ mỗi tết đến ông này đều xuống nhà thăm bố vợ tôi (tôi cũng gặp ông này tết vừa rồi).

Vì thời gian về thăm quê vợ không nhiều, nhưng chỉ một lần nghe bố vợ kể về TSTQ và nghe ông nói là đã 5 năm trở lại đây ông không còn luyện nữa. Hiên nay ông vẫn còn ở Thanh Hóa, tôi vẫn có ước mong là có nhiều thời gian để tìm hiểu về môn này từ bố vợ. Nhưng ngặt nỗi là tôi ở Nam bố vợ ở Bắc. Khó quá thôi.

Với hiểu biết rất nong của mình, rất mong muốn các bác bên TSTQ cho ý kiến hay nói về môn phái nhiều hơn cho em và mọi người có chút xíu hiểu biết về TSTQ.