Kính thưa các cô chú, anh chị trong diễn đàn :( Em đang muốn tâm sự và tìm ra một lời giải đáp gì đó cho em bây giờ quá ạ, mong cô chú, anh chị lắng nghe em tâm sự chút thôi cũng được :(.

Đôi khi trong cuộc sống, ta gặp phải nhiều trắc trở, có lúc vượt qua được, có lúc cảm thấy bất lực và khi không còn sức nữa thì phải đi cầu cứu lời giải vô hình từ tâm linh, nhất là những người tuổi đời còn trẻ như em đây :(, tinh thần chả biết bấu víu vào đâu nữa, thế nên em quyết định đi bói.

Ngày hôm qua em có cùng bạn đi xem bói ở số 7 Quán Thánh. Cô này công nhận bói giỏi, em ngồi chờ từ 3h đến 6h nghe cô ấy bói cho các cô chú khác, ai cũng tái mặt khen đúng lắm. Nhưng mà em và bạn là 2 người cuối cùng, nên lúc đấy em nghĩ cô ấy đã mệt lắm rồi nên em hoang mang, không biết cô ấy phán có "hết mình" không nữa :-s.

Em đang rất nản về tình duyên và việc du học.
- Về du học và học hành nói chung: Cô phán "Việc học hành của em lận đận lắm, thi cái gì cũng phải thi đi thi lại mới đỗ. Còn du học của em thì long đong vô cùng, năm lần bảy lượt mãi mới thành, khổ lắm." Về việc học hành thì em thấy rõ ràng.... chả đúng >"< vì từ bé đến lớn em thi đâu đỗ đấy, đỗ cao là đằng khác, không thi thì thôi chứ thi thì em luôn có giải >"<, chưa trượt bao giờ >"< (em tự an ủi rằng chắc cô nói về chuyện học ĐH của mình đây mà, lên ĐH 2 môn bị trù thi lại rồi, mấy môn còn lại học cũng khổ sở). Duy chỉ có việc du học thì cô phán đúng rồi, số em đen lắm, chẳng có đường xuất ngoại. => Thế nên cái này em 7 phần tin, 3 phần nghi :-s
- Về tình duyên: Cô ấy xem tay phán đúng là tình duyên em trắc trở lận đận, trên thực tế là như vậy nên thôi em cũng đành chấp nhận. Nhưng cô ấy lại bảo năm nay em sẽ có một người bạn trai - chính là cái người hiện em đang tương tư đơn phương; tuy không lâu, sẽ chia tay nhưng ít ra đấy cũng là người đầu tiên của em. Em thì cũng hồi hộp mừng thầm :-s Nhưng nhìn trên thực tế... thực sự là em cũng "phát sóng tín hiệu" lâu lâu dài dài rồi đến bây giờ không nhận thấy tín hiệu gì khả quan dội lại cả (huhu con gái nhạy cảm lắm chứ, có gì phải nhận ra luôn, hay tại em ... làm sao +__+) => Thế nên cái này em bán tín bán nghi => hoang mang, nghĩ ngợi mãi...

Suốt từ tối qua cứ nghĩa hoài à, thấy đầu óc cứ nặng nề, tâm trạng không thoải mái :-< Haiiza... Bây giờ thì em chả biết tiến thoái thế nào cả. Em buồn quá các tiền bối ạ :(. Các tiền bối bảo em làm sao bây giờ