Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 22

Ðề tài: Đây có phải giấc mơ về ngày tận thế ?

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Question Đây có phải giấc mơ về ngày tận thế ?

    Hôm qua 15/3 m vừa đi chùa Bái Đính về,tối mệt mỏi,như thường ngày bật Chú Đại Bi nghe cho ngủ ngon, ngay đêm hôm đó m mơ giấc mơ thế này,xin chia sẻ cùng mọi ng,k rõ đây có phải giấc mơ về ngày tận thế gì đó k nữa,mơ xong dậy thấy sợ quá.Giấc mơ rất thật,m nhớ như in mọi thứ.
    Đang ngồi chơi bài với mấy ng bạn,lúc đó m được ,tiền nhiều
    cuộn lại 1 nắm để túi sau.lúc đó là ở nhà bà ngoại m.sau
    đó lúc ra sân đi về ,bỗng nhìn lên trời thấy rất nhiều mây đen
    ,không khí u ám đang bị hút hết về mặt trời ,mặt trời lúc này
    bé ,nhưng đen kịt ,bầu trời xung quanh thi xanh ngắt ,lúc đó m
    còn bảo với ng bạn tần thế đến rồi ,TĐ sẽ trải qua 3 ngày
    đen tối nhất đấy.
    1 lúc sau,lúc này ở trên sân thượng nhà m,có cả ng bạn
    kia.mặt trời lúc này như tiến lại rất gần TĐ,trông to khủng
    khiếp ,tuy mơ nhưng m vẫn biết được đó là ở hướng đông .rồi
    từ xa,có 1 khối sáng màu vàng như đi xuyên qua bầu trời ,khi
    khối sáng xuất hiện cũng là lúc bóng đen bao quanh mặt trời
    biên mất ,lúc này mặt trời trông như 1 quả cầu lửa khong lồ
    đang cháy ,còn trong khối sang kia,trong như 1 ngoi đền hay đình
    gì đó hình chữ U ,ở phía trên có 3 ngai vàng ,và 3 ng ngồi đó(đoán chắc
    là ng có quyền cao nhất ) ,ở 2 bên và dưới sân là những vị
    thần ,chư tiên phật.Ở dưới đất có rất nhiều ng đang đứng
    ,nhưng hình như bị ngăn bởi cái gì đó k tiến lại gần
    được,đang cầu cứu ,vẫy tay,có cả khẩu hiệu nữa .ở trên, các
    vị ở sân và 2 bên có vẻ rất muốn giúp nhug k được ,vì chưa
    được fep thi fai.M lúc này cứ nhìn xuống sân để tìm xem có
    anh m ở đó k,nhug k thay,có vài vị thần dường như có dấu hỏi ở
    trên đầu ,lúc đó m nghĩ chắ́c phải những ng hợp với những ng
    đó thì mới được cứu.1 lát sau nhin bên tay phải thấy có vài
    vị mặc toàn đồ đen ,trong dữ tợn mặt cũng đen ,m thấy thế
    nói với ng bạn : đó là 7 vị tướng xuống gây tại hoạ cho TĐ,để thanh
    lọc TĐ đó ,sẽ gây ra thiên tai,thảm hoạ cho loài ng.từ giờ TĐ sẽ trải qua
    107 hay 108 ngày gì đó gọi là ngày phán xét của thượng đế.Sau đó m đi xuống nhà, nghĩ tiền giờ cũng chả mua đc gì rồi,liền để trên bàn và nói con xin dâng cúng cho các vị phật thần thánh(tiền đc bạc ở lúc đầu:cool:).còn đoạn sau nữa,nhug m xin k kể tiếp vì rất xấu.
    Sau đó m tỉnh giấc phải hơn 1 tiếng sau mới ngủ đc thì lại mơ tiếp 2 giấc mơ có liên quan
    + lúc đó ở dưới nhà cậu đang ngồi ăn cơm,cậu nhắc 2 đứa em đi đâu phải cẩn thận năm nay là rất xấu,có nhiều thiên tai,nhiều ng chết
    + lần thứ 2 m mơ lại kể chuyện cho dì m giấc mơ đầu tiên,và bảo dì mua gì thì mua,TĐ sẽ có 3 ngày đen tối hay gì đó,đến đây m k nhớ lắm.

    Đây là lần thứ 2 m đi chùa và về mơ những giấc mơ như vậy,rất dài,rất thật như chính m trải qua vậy và nhớ rất rõ.

  2. #2

    Mặc định

    gửi bạn hann146
    theo mình thì việc gì đến cứ để cho nó đến,trong mơ là chuyện khác,ngoài đời mình cứ sống như bao người khác,bạn đừng để giấc mơ ám ảnh cuộc sống hiện tại của bạn,mình không nói có hay không giấc mơ đó nhé,bạn hãy sống thế nào cho đáng sống,có câu
    "lúc mình sinh ra nhiều người cười còn mình thì khóc,hãy sống thế nào cho khi mình không còn nữa nhiều người khóc còn mình thì cười"
    Ngày ngày đêm đêm ngắm cảnh nhân duyên cùng Nhật Nguyệt
    Nhân nhân thế thế "đối nhân xử thế" chốn nhân gian

  3. #3

    Mặc định

    với m đó chỉ là 1 giấc mơ thôi,chả bận tâm đâu,chỉ đem kể cho mọi ng thôi :D

  4. #4

    Mặc định

    Có nhiều người cũng mơ giải cứu thế giới nữa, không bít có phần này hok :)

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi luyennt Xem Bài Gởi
    Có nhiều người cũng mơ giải cứu thế giới nữa, không bít có phần này hok :)
    to be continued...

  6. #6

    Mặc định

    giống phim viễn tưỡng nhỉ
    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi . Tịch Diệt Tức Là Vui

    sdt;01684190522 Thân Chào.

  7. #7

    Mặc định

    đấng toàn năng yêu thương con người, và ai cũng như nhau cả, ko có chuyện thanh lọc gì đâu :)

  8. #8

    Mặc định

    Mình cũng có 1 giấc mơ khác..như thế này.mình mơ
    Mình đang làm việc thì tự nhiên trên bầu trời đen xịt..mấy đen kéo đến ùm ùm .xét đánh liên hồi,trời nhưng thật to,rồi cũng dòng nước chảy ào ào như thác đổ.bao nhiều ngừoi đạp lên nhau chạy.rồi có ng nói bơi qua 1 con sông chảy rất siết ,qua đó sẽ đc phật che chỡ.mình nhìn lại sau bao nhiêu ng chạy toán loạn nhảy xuống sông để bơi qua ,nhưng toàn bị cuốn đi.mình liền nhảy xuống bơi qua ,rồi mình cũng qua đc vs vài ng nữa .lên bờ mình thấy 1 ông thầy tu tay cứ niệm a di đà phập.Và ông thầy tu đó nói mọi ng hãy đợi qua thảm họa đó phật tổ sẽ giải thích cho mọi ng biết và giảng đạo..mình đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì ..
    Mẹ gọi dậy..tiếc

  9. #9
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Mình cũng có giấc mơ lạ lắm nhưng cũng mấy tháng rồi.

    Mình thấy mình đứng trên 1 cái đài. Dường như là hình tròn. Những người đứng bên trong được bảo vệ. Mình thấy nó xoay. Thì bắt đầu 4 phương 8 hướng đều hiện ra cảnh vật. Mình thấy nước Mỹ trước, các toà cao ốc, nhưng mình thấy là cảnh ban đêm, rồi cái đài cứ xoay chuyển qua nước này rồi nước khác. Nhưng một lát sau thì thấy chiến tranh ở tất cả các nước, trước tiên cũng là Mỹ, rồi chuyển sang Âu Á.... người chết vô số, mình thấy mình đứng trong cảnh chiến tranh nhưng những người đó không thấy mình và mình được an toàn vì được bảo vệ. Cảnh diễn ra rất thật, đầy đủ màu sắc, âm thanh...y như là mình đang ở trong đó. Nhưng ko có cảm giác sợ sệt.

  10. #10

    Mặc định

    mơ thì phong phú lắm !
    tớ có lần mơ mình đang ở năm 2024 cơ ! lúc đó nhìn xung quanh toàn những thứ hiện đại !@@ ko rõ là những thứ gì vì cũng lâu rồi ! tỉnh dậy nhìn cái đồng hồ chán luốn ;))
    1 lần thì nhớ ko nhầm là trái đất bị nứt ra , mọi người phải lên máy bay hết ! mình đưa hết mọi người lên , sau đó hết máy bay thì còn bao nhiêu người nữa vẫn chưa lên , mọi người định chạy qua chỗ khác nhưng ôi thôi rồi mặt đất nứt ! rơi vô thức rồi 1 lúc tỉnh dậy . sợ luôn
    Sống đơn giản cho đời thanh thản :yin_yang:2
    www.4lap.vn
    chuyên buôn bán linh kiện, sửa:call_me: máy tính laptop
    giá rẻ,uy tín,chất lượng cao:call_me::call_me:

  11. #11

    Mặc định

    ta cũng gặp 1 trận tương tự nè , khổ lắm . K hiểu ban ngày xem nhiều phim action quá hay sao mà ban đêm mấy cái ác mộng nó thay nhau giầy vò tâm hồn mỏng manh của ta . . Vốn là 1 kon ng dịu dàng yêu động vật đã giết đc ng nào bao h mà k hiểu sao lại nặn ra mấy cái ác mộng quỷ qoái thế chứ :(( . Mọi ngày thy nhiều quá thành ra quen nhưng mà đến hôm qua thỳ %#4.,$/*=@ mẹ nó . Đang bế con em họ ( khoảng 18 tháng , kon bé này nhìn yêu dã man lại còn đáng yêu nữa , ta yêu nó lắm :") ) về nhà thì tự dưng nhìn lên trời ( k hiểu tại sao ) thấy 1 đám mây hồng , trên đấy có 1 đám người theo style thiên binh trung quốc đứng như đúng r trên đấy ( ôi má ơi >< ) , trong mơ mà ta còn tỉnh táo tự nhủ là do hoa mắt kia mà , thế rồi về nhà 1 mạch . đc một lúc lại thấy mấy ng hàng xóm cứ nhìn lên trời như thấy j đó , thế rồi ta ra xem mới biết cái vừa nãy k phải mắt ta bị lé mà nó có thật , k những thế còn gần và rõ hơn nữa , nhìn 1 lúc thỳ thấy chúng ném cái j xuống như là xác người , cứ liên tiếp 3 , 4 ng như thế , mấy ng hàng xóm cũng k hiểu chuyện j xảy ra thỳ bọn nó rơi xuống nơi , nên ms lại gần sem thỳ thấy mặt chúng nó gê lắm , ăn mặc như tướng thời xưa í , nằm vật 1 lúc ,tưởng bọn nó chết r , ai ngờ tự nhiên chúng nó vật dậy bắt hết mấy ng đứng xem , ta thấy vậy sợ quá liền ẵm kon em chạy , rồi k hiểu sao ta bị ngất hay j đó ( như mọi lần thỳ ta sẽ tỉnh luôn , k mơ nữa ) , khi tỉnh dậy thỳ k thấy bọn kia đâu nữa , thấy có 1 đám cùng tuổi nên ta chạy theo thỳ đến đc một chỗ đc bảo vệ bởi công an hay j đó , mặc áo trắng , đứng làm hàng rào , như kiểu đây là nơi tránh nạn cuối cùng vậy , vào đến nơi thỳ ta thấy ông bà ta mừng lắm , định thần lại thỳ k thấy em ta đâu , ta liền hỏi điên cuồng , sau ms đc xem video quay lại là nó đã bị bọn kia giết , ta khóc như điên , bế nó mà lại để nó thế . rồi thấy bố mẹ ta cũng ở đấy vừa buồn vừa mừng nên chạy lại ôm lấy cả hai , nhưng hầu như k thấy những ng thân còn lại , nghĩ đến đó đang buồn thỳ ta lơ mơ tỉnh lại rồi lại mơ , thấy 1 bảng thông báo bằng chữ trắng trên nền đen : '' ngày ... tháng ... , 1 đám mây .... đã ... ( đoạn này thỳ k nhớ rõ nhưng kiểu như là 1 thông báo j đó cho toàn cầu vậy ) . đến đây ta mới thực sự tỉnh dậy , còn đơ 1 lúc r mới ngồi dậy đc , thực sự ta sợ lắm , ta chưa gặp giấc mơ nào kinh khủng như vậy bao h , ta kể ra cho đỡ hoang mang thôi =.= . nên đọc mà k hiểu thỳ sr nhá , ta đã cố hết sức diễn tả r đấy , trong mơ nó khó hiểu hơn nhiều , đáng sợ hơn nữa . cả ngày cứ nghĩ đến cái cảnh đấm mây vs mặt mấy ng đó k àh ><

  12. #12

    Mặc định

    linh hồn có thật thì thần linh chắc chắn cũng tồn tại.đọc xong 4 bộ truyện của ông mundasep thì càng tin hơn.Từ trc mình cũng chả bao giờ có mơ như vậy,từ hồi a m mất,thi xuất hiện nhiều thứ khiến m k tin k đc.có chuyện gì,a đều về bảo m hết.
    Xin kể với các bạn giấc mơ có lẽ là đẹp nhất kiếp này :D :
    a mình mất cũng từ năm trc rồi,ở nhà có lẽ a hợp với m nhất,lên m hay mơ thấy,trong mơ m hay thấy hình ảnh 1 nhà sư,sau này đi gọi a mới biết a bảo theo Phật,m thấy a m rất có duyên với Phật thi phải.Từ sau 49 ngày a,hôm nào m cũng khấn bảo anh là giờ a đã về cõi nào rồi,tn để cả nhà yên tâm.thì đúng mấy ngày sau ( vào đúng ngày 8/12 âm,ngày đức Phật tu thành,sau nay m mới biết) m mơ đi đên 1 cái tháp(giống tháp chùa,mỗi tầng có nhiều cửa,dạng xoáy ốc lên cao đó) có 1 ông như ng cai quản ở đó vậy 1 tay cần bút tay cầm sách ghi chép,đưa m đi.như la m đc a m dẫn theo để biết vậy.lúc này đi qua nhiều cửa từ thấp đến cao,a mình vào nhanh và ra cũng rất nhanh.m chỉ nhơ nhất 3 cửa cuối cùng: 1 cửa ở nơi sâu nhất,1 cửa ơ nơi cao nhất,và 1 cửa xa nhất.
    Cửa ơ nơi cao nhất: phong cảnh ở đây rất là đẹp,ánh sáng khắp nơi,từ cây cỏ hay núi đề như vậy, m k nhớ rõ,nhưng cảm giác rất là thích.ở đây cũng trải qua 1 kì thi gì đó.
    Cửa ơ nơi xa nhất: khi bước vào cửa m dc đi trên 1 cỗ xe ngựa,nhưng đi rất là lâu,phải lâu lắm ấy,mơ ma mình vẫn nghĩ sao mãi chưa tới mơi tới,khung cảnh như ỏ sa mạc vậy,toàn màu vàng chói.khi đến nơi,thì càng đẹp nữa,đẹp hơn cả cửa trên,khung cảnh toàn màu vàng xen lẫn ánh sáng đủ các màu sắc,từ cây cồi,núi,suối nước,m ở đây khá lâu,nhug ngủ dậy k thể nhớ nổi,tóm lại đây là nơi m như lần đầu tiên đc tới vậy,m cứ quay đầu ngó nghiêng khắp nơi,cảm giác rất hạnh phúc,đến lúc tỉnh rồi vãn vậy,hồi hộp đầy thích thú.
    Lúc xong hết các cửa,a m đi ra,mà trông a m rất là bình thản nhẹ nhàng.lúc đó có 1 ng đứng ngoài (như là xếp hàng để cbi vào tháp vậy) bảo: cái thằng này vào sớm mà ra nhanh vậy,chưa gì đã tu đến cấp 7.Sau đó,đến ng cai quản ở đó cũng nói đã tu đến cấp 7 rồi,điểm số cao nhất so với những ng trong tháp này.
    Sau đó a mình cưỡi mây,a ngồi thiền ở trc,m ngồi sau và đi,lúc m quay xuống nhìn thì dưới là biển,sau cũng là biển,gió thổi nc bắn vào mặt thế là tỉnh giấc.
    Đến hôm sau,kể cho cô m nghe,cô m cũng hay ra chùa lên biết bảo,theo nhà Phật thì cửa sáng nhất cũng là cửa xa nhất gì đó.
    trc kia m k tin về tâm linh cho lắm,nhug sau khi a m mất,k hiểu sao m lại rất tin,lại còn thích nghe Phật pháp nữa chứ,cứ như anh m làm gì m vậy.

  13. #13

    Mặc định

    rồi vào hôm sau 100 ngày a : m lại mơ ở dưới nhà,nơi để bàn thờ a m,có 1 ng,ngồi trên 1 tòa sen,mặc ào đỏ ánh vàng,cứ ngối trc bàn thơ a m niệm adi da phat,rồi lài lạy và cứ thế mấy lần.sau đó tay phải cầm cành cây quay xuống dưới vẩy nc vào nhug ng ngồi dưới.
    Lúc này m ở sau nhìn,cố gằng nhìn thật kỹ mặt ng đó xem có phải là a m k nhug càng nhìn cang mờ dần mờ dần,rồi mình tỉnh giấc.
    Nhưng lúc tỉnh vẫn là mơ như là giấc mơ 2 tầng vậy, m tỉnh tự nhiên thấy ng bay lơ lửng trên giường,ng quay quay vòng rồi thấy 1 luồng ánh sáng trắng xanh chạy dọc từ cột sống lên đỉnh đầu rồi sáng rực ở đỉnh đầu 1 lúc lâu.m sợ qua thế là cố bám lấy thành giường rồi ngã hẳn xuông,lúc này mới tỉnh hẳn.
    Mơ là thật,hay thật là mơ:straight_face: !!!!!!!!!!!!

  14. #14
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi bạn hann146 : Một câu nói thật tâm với bạn , cũng chỉ là giấc mơ . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  15. #15
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hann146 Xem Bài Gởi
    Hôm qua 15/3 m vừa đi chùa Bái Đính về,tối mệt mỏi,như thường ngày bật Chú Đại Bi nghe cho ngủ ngon, ngay đêm hôm đó m mơ giấc mơ thế này,xin chia sẻ cùng mọi ng,k rõ đây có phải giấc mơ về ngày tận thế gì đó k nữa,mơ xong dậy thấy sợ quá.Giấc mơ rất thật,m nhớ như in mọi thứ.
    Đang ngồi chơi bài với mấy ng bạn,lúc đó m được ,tiền nhiều
    cuộn lại 1 nắm để túi sau.lúc đó là ở nhà bà ngoại m.sau
    đó lúc ra sân đi về ,bỗng nhìn lên trời thấy rất nhiều mây đen
    ,không khí u ám đang bị hút hết về mặt trời ,mặt trời lúc này
    bé ,nhưng đen kịt ,bầu trời xung quanh thi xanh ngắt ,lúc đó m
    còn bảo với ng bạn tần thế đến rồi ,TĐ sẽ trải qua 3 ngày
    đen tối nhất đấy.
    1 lúc sau,lúc này ở trên sân thượng nhà m,có cả ng bạn
    kia.mặt trời lúc này như tiến lại rất gần TĐ,trông to khủng
    khiếp ,tuy mơ nhưng m vẫn biết được đó là ở hướng đông .rồi
    từ xa,có 1 khối sáng màu vàng như đi xuyên qua bầu trời ,khi
    khối sáng xuất hiện cũng là lúc bóng đen bao quanh mặt trời
    biên mất ,lúc này mặt trời trông như 1 quả cầu lửa khong lồ
    đang cháy ,còn trong khối sang kia,trong như 1 ngoi đền hay đình
    gì đó hình chữ U ,ở phía trên có 3 ngai vàng ,và 3 ng ngồi đó(đoán chắc
    là ng có quyền cao nhất ) ,ở 2 bên và dưới sân là những vị
    thần ,chư tiên phật.Ở dưới đất có rất nhiều ng đang đứng
    ,nhưng hình như bị ngăn bởi cái gì đó k tiến lại gần
    được,đang cầu cứu ,vẫy tay,có cả khẩu hiệu nữa .ở trên, các
    vị ở sân và 2 bên có vẻ rất muốn giúp nhug k được ,vì chưa
    được fep thi fai.M lúc này cứ nhìn xuống sân để tìm xem có
    anh m ở đó k,nhug k thay,có vài vị thần dường như có dấu hỏi ở
    trên đầu ,lúc đó m nghĩ chắ́c phải những ng hợp với những ng
    đó thì mới được cứu.1 lát sau nhin bên tay phải thấy có vài
    vị mặc toàn đồ đen ,trong dữ tợn mặt cũng đen ,m thấy thế
    nói với ng bạn : đó là 7 vị tướng xuống gây tại hoạ cho TĐ,để thanh
    lọc TĐ đó ,sẽ gây ra thiên tai,thảm hoạ cho loài ng.từ giờ TĐ sẽ trải qua
    107 hay 108 ngày gì đó gọi là ngày phán xét của thượng đế.Sau đó m đi xuống nhà, nghĩ tiền giờ cũng chả mua đc gì rồi,liền để trên bàn và nói con xin dâng cúng cho các vị phật thần thánh(tiền đc bạc ở lúc đầu:cool:).còn đoạn sau nữa,nhug m xin k kể tiếp vì rất xấu.
    Sau đó m tỉnh giấc phải hơn 1 tiếng sau mới ngủ đc thì lại mơ tiếp 2 giấc mơ có liên quan
    + lúc đó ở dưới nhà cậu đang ngồi ăn cơm,cậu nhắc 2 đứa em đi đâu phải cẩn thận năm nay là rất xấu,có nhiều thiên tai,nhiều ng chết
    + lần thứ 2 m mơ lại kể chuyện cho dì m giấc mơ đầu tiên,và bảo dì mua gì thì mua,TĐ sẽ có 3 ngày đen tối hay gì đó,đến đây m k nhớ lắm.

    Đây là lần thứ 2 m đi chùa và về mơ những giấc mơ như vậy,rất dài,rất thật như chính m trải qua vậy và nhớ rất rõ.
    Nên Niệm, câu này khi gặp nguy hiểm để được cứu giúp:

    Phật Tích BỔn sự,
    Nhược dục hữu Nhơn,
    Lâm Diên gặp nạn,
    Thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát,
    Hiện Đắc giải thoát,
    Đệ tử tính thọ phùng hành.
    Nam Mô Quán Thề Âm Bồ Tát,
    Xin ngài từ bi thị hiện, độ thoát đệ tử,
    Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thề Âm bồ tát.

    Quán Âm Đại Sĩ,
    Tích hiệu Viên Thông,
    Thập nhị đại nguyện thề hoằng thâm,
    KHổ hải độ mê tâm,
    cứu khổ tầm thanh,
    vô sát bất hiện thân,
    Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thề Âm bồ tát.

  16. #16

    Mặc định

    cảm ơn bạn nhưng m k bít niệm,và chưa bao giờ niệm :D

  17. #17

    Mặc định

    Tận thế chứ còn gì nữa

  18. #18

    Mặc định

    Mơ thì ko thật mà thật thì ko mơ!
    Đã thương thì thương cho trót, đã vót thì vót cho tròn....

  19. #19

    Mặc định

    =)) như phim nhể :D cái gì đến sẽ đến. thế thôi

  20. #20

    Mặc định

    hihi , có duyên nên đc thấy như vậy. Sau này qua ngày đó nhân loại mói buóc vào thời hoàng kim. Cố gắng quay đầu tu hành đi bạn, thời gian con có 1 tháng mấy nữa à

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  2. Tài liệu Tịnh Độ cho những người nhập môn!
    By Nhất Niệm in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 23-04-2013, 04:44 AM
  3. Vòng tái sinh
    By TuTam in forum Thông thiên học
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 03:10 PM
  4. KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 61
    Bài mới gởi: 01-04-2012, 09:35 PM
  5. Tây Phương Du Kí
    By cloudstrife in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 01-10-2011, 11:28 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •