Mình có 2 giấc mơ mong muốn các bạn hiểu đạo giải giúp. Dòng họ nhà mình theo đạo ong bà, không ăn chay, không thường xuyên đi chùa, chỉ đi vào ngày mùng 1 tết, không ai hiểu biết về phật pháp. Cho nên từ nhỏ đến giờ mình không hiểu gì về phật pháp cả.

Không biết nhân duyên gì, một hôm khoảng tháng 6 năm 2011 vô tình search vào từ khóa nào đó trong google, mình đọc được những tài liệu liên quan đến Phật, những chuyện vãng sanh, khuyên người niệm phật, tu theo pháp môn tịnh độ. Mình bị cuốn vào đó, mỗi ngày tìm hiểu 1 ít, song cũng có lúc gián đoạn 1 thời gian dài, nhưng mình luôn có niềm tin mãnh liệt rằng việc có thế giới khác, việc vãng sanh là hoàn toàn có thật. Sau vài tháng mình cũng tự tập niêm phật lúc lái xe đi làm, mới đầu cũng thấy lạ không quen miệng, nhưng về sau cũng quen. Mình xin nói ở đây là do chướng duyên hay sao đó, mình niệm được 1 tí là lại nghĩ chuyện khác vì ngoài đường quá ồn, mệt rồi lại thôi, nói chung niệm từ đó đến nay được chục lần, mỗi lần 5, 10 phút thôi. Nhưng mình luôn tâm niệm 1 điều khi về già mình sẽ cố gắng niệm tinh tấn hơn.

Khoảng cuối tháng 8 năm 2011 mình có thai lần đầu, trước vài ngày biết có thai mình nằm mơ thấy có 1 đứa bé nẳm trong nôi tự nhiên xuất hiện trong nhà. Cảm giác của mình trong giấc mơ đối với đứa trẻ đó không phải sự yêu thương, mình thấy lạ và chỉ rất tò mò về sự xuất hiện của nó. 1 tuần sau mình bị sảy thai tự nhiên, mình cũng rất buồn nhưng trước đó mẹ mình đi xem bói 2 nơi thì đều bảo minh là tháng 9 năm 2012 mới có con, mình tự an ủi thôi là duyên số.

Hiện giờ mình đang có thai 3 tháng, dự sinh đúng vào tháng 9 năm 2012, lúc thai vào khoảng 6 tuần, mình năm mơ thấy nền trời đen có nhiều sao sáng lấp lánh, mặt trăng vàng tròn vành vạch, xung quanh có hào quang nhiều màu sắc bao quanh, 1 cảnh tượng rất đẹp. Mình gào thét bảo mọi người hãy nhìn đi, nhưng không ai quan tâm cả, mình chạy vào nhà, đến bàn thờ chắp tay niệm Na mô a di đà Phật liên tục.

Và hôm qua mình nằm mơ thấy có vài người lạ mình chưa gặp lần nào lần lượt xuất hiện trong nhà mình, mình rất sợ, có 1 người phụ nữ trung niên xông vào nhà đòi bán hàng từ thiện gì đấy, rồi định lừa tiền nhà mình, mình đuổi mãi ra cửa mới đi; 1 thanh niên xuất hiện không nói không rằng cứ lẽo đẽo theo mẹ mình, trong giấc mơ, mình nghĩ người thanh niên này là người âm.

Lúc này mình hoảng loạn thật sự, nhưng mình ngồi xuống ghế nhắm mắt niệm Na mô a di đà Phật 1 lúc, thấy tâm bình an hết sợ. Mình mở mắt ra thấy người thanh niên đó không còn, trước mặt mình là 1 chú bé khoảng 7 tuổi mặc áo lam màu xám, chắp tay niệm phật theo mình nhưng không thành tiếng. Mình không biết nó là ai, nhưng nét mắt nó cương nghị nhìn mình miệng vẫn liên tục niệm Phật. Mình không cảm thấy sợ nó, mà nhắm mắt lại niệm theo. Chợt tỉnh giấc, mình thấy trong đầu vẫn văng văng tiếng niệm phật của mình y như tiếp tục giấc mơ. Mình sợ quá không ngủ tiếp được. Những gì trong giấc mơ rất rõ ràng như hiện thực. Sẵn có tiếng niêm phật dư âm trong đầu, mình niệm theo rồi ngủ lúc nào không biết. Mình lại nằm mơ mình vào 1 ngôi chùa, đang định thắp hương thì đồng hồ reo, làm mình tỉnh giấc.

Mình không phải là phật tử, không am hiểu phật pháp, không hay đi chùa, mình chỉ là đang ở giai đoạn hướng tâm mình theo Phật thôi. Không hiểu sao minh lại có những giấc mơ như vậy.

Chỉ có 1 nhân duyên mình có thể nghĩ tới là tháng 3 năm 2011,oongg ngoại chồng mình là phật tử hay đi chùa, có cho mình một cái thẻ đỏ nho nhỏ bằng 2 ngón tay, ghi chữ tàu màu vàng. Ngoại nói là ở chùa phát tặng, mình vẫn để trong ví tiền.

Mình có thấy pháp sư Tịnh Không dạy từ khi biết mình có thai hoặc ít nhất 7 ngày trước ngày sinh, nên đọc trì kinh địa tạng bồ tát bổn nguyển để đem lợi lạc cho đứa con trong bụng. Mà từ bữa tới giờ mình nghén mệt quá, chỉ nghe băng tụng vài lần thôi. Không biết có phải lòng đã tự hứa sẽ đọc con nghe, nên ai đó nhắc không nhỉ?